Đắk Nông: Côn đồ “áp bức” nông dân, phá hoại vườn cây, đòi bảo kê nông sản

(PLO) - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Quảng Tiến (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) liên tục bị kẻ gian phá hoại vườn cây nông sản. 
Những trụ tiêu của gia đình anh Hoàng bị phá hoại
Những trụ tiêu của gia đình anh Hoàng bị phá hoại

Thông tin ban đầu cho thấy tại địa phương xuất hiện nhóm thanh niên đến yêu cầu người dân phải chung hàng trăm triệu đồng nếu không sẽ quậy phá. Trong khi lực lượng chức năng đang tìm hướng giải quyết thì người nông dân đang từng ngày nơm nớp lo sợ gia đình mình trở thành nạn nhân tiếp theo. 

Bị phá vườn cây, phóng hỏa đốt nhà

Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Văn Hoàng (ngụ xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song), cho biết: Gia đình anh có 4ha tiêu trồng xen bơ ở xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long). Nhưng thời gian gần đây bị kẻ gian đột nhập 2 lần vào vườn chặt phá 200 gốc tiêu từ 3-4 năm tuổi gây thiệt hại hơn 70 triệu đồng. 

Cụ thể, ngày 8/4/2018, anh Hoàng vào thăm rẫy thì phát hiện 80 dây tiêu đã bị kẻ gian cắt sát gốc, không thể phục hồi lại được. Sau khi được cơ quan công an tiếp nhận xử lý vụ việc thì đến ngày 3/5/2018, gia đình anh lại bị kẻ gian phá hoại cắt hơn 100 gốc.

Trước khi vườn tiêu của anh Hoàng bị phá hoại, có một nhóm thanh niên, mặt mày bặm trợn, xăm trổ đến yêu cầu gia đình đưa 600 triệu đồng sẽ để cho gia đình anh yên ổn làm ăn, nếu không bọn chúng sẽ phá vườn cây tiêu. 

Thấy quá vô lý nên anh Hoàng không đồng ý, bởi lẽ vì đây là đất của gia đình khai hoang, không có tranh chấp với ai, thứ hai anh cũng không có đủ số tiền đó để đáp ứng được yêu cầu của bọn chúng. 

“Nhóm thanh niên lạ bất chấp luật pháp, tự dưng đến nhà đe dọa rồi bỏ đi khiến cho các thành viên trong gia đình hết thảy đều hoang mang, lo sợ. Không ngờ, vài ngày sau, vườn tiêu của gia đình tôi bị phá hoại”, anh Hoàng bức xúc.

Tương tự, ngày 9/5/2018, gia đình ông K’Jrong (ngụ xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long ) có 2 ha tiêu trồng xen cà phê cũng bị kẻ gian cắt gốc với số lượng lớn. Ông K’Jrong cho biết, năm 2017, gia đình ông cũng từng bị kẻ gian lẻn vào phá hoại gần 900 trụ tiêu. Dù ông đã báo sự việc cho chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết.

Tình trạng xảy ra nghiêm trọng hơn đối với hộ gia đình chị Lưu Thị Viện (ngụ cùng xã Quảng Sơn). 

Chị Viện cho biết, vào tháng năm, ngoài việc nhiều diện tích cây nông nghiệp của chị bị chặt phá, gia đình chị còn bị kẻ ác đổ thuốc trừ sâu vào bể nước ăn. Bọn chúng cầm dao, hung khí trong tay đánh đập nhiều người trong gia đình và cả phụ nữ mang thai.

Con gái chị Viện đang mang bầu mà bị chúng nó đánh phải đi nhập viện cấp cứu. Không những vậy, kẻ gian còn vào đốt nhà, nhưng rất may có hàng xóm phát hiện, nên chữa cháy kịp thời.

Cần xử lý triệt để

Người dân xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long) cho biết: Khoảng 2 năm gần đây trên địa bàn thường xuyên xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 20 đối tượng lạ  mặt. Bọn chúng đến các hộ dân yêu cầu phải đưa tiền nếu không sẽ phá hoại vườn, rẫy. Nhiều người không đồng ý nên đã bị kẻ gian phá hoại vườn cây trồng, gây thất thiệt lớn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Trưởng công an xã Quảng Sơn, xác nhận thời gian qua nhiều vườn cây của người dân tại địa phương bị kẻ gian phá hoại. Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, vượt thẩm quyền công an xã nên đã báo cáo cho cấp trên điều tra theo đúng thẩm quyền. 

Ông Tuấn cũng xác nhận trên địa bàn thôn Quảng Tiến có một nhóm thanh niên lạ mặt thường xuyên xuất hiện quậy phá, gây rối an ninh trật tự. Vườn cây của người dân hầu hết bị phá hoại vào ban đêm, còn khi nhận được tin báo từ người dân, công an xã vào xác minh thì nhóm đối tượng trên lại bỏ sang huyện Đắk Song gây khó khăn cho công tác xử lý.

Liên quan đến thông tin nhóm người lạ đòi tiền bảo kê hàng trăm triệu đồng mới để cho người dân yên ổn canh tác, ông Tuấn cho biết phía công an chưa nhận được phản ánh chính thức hay đơn tố cáo. 

Ông Tuấn thông tin thêm, rẫy tiêu bị kẻ gian phá hoại diễn ra trong khu vực tranh chấp đất giữa một công ty lâm nghiệp và các hộ dân. Việc tranh chấp đất diễn ra lâu nay và hai bên thường xuyên xảy ra xô xát. Công an xã đã nhiều lần báo cáo lên huyện để điều tra. Tuy nhiên, địa phương chưa xác định được danh tính nhóm người lạ chặt phá vườn tiêu của người dân.

Chủ tịch UBND huyện Đắk G’Long Vũ Tá Long chia sẻ đã chỉ đạo công an huyện có phương án bảo vệ tài sản của người dân từ hai năm nay. Theo ông Long, tài sản của người dân ở trên đất hợp pháp hay không đều được chính quyền bảo vệ.

Tài sản của người dân bị kẻ gian phá hoại thì cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý. Việc giang hồ đòi bảo kê tài sản của người dân là không chấp nhận được. Bất cứ hành động bảo kê đối với tài sản của người dân đều vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, việc vườn tiêu của người dân bị kẻ gian phá hoại kéo dài mà công an không bắt quả tang nên rất khó xử lý. Trong khi đó, địa bàn rộng, lực lượng chức năng còn mỏng, không thể căng ra canh giữ tất cả rẫy của người dân. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, truy bắt nhóm giang hồ này nhằm bảo vệ tài sản của người dân.

Còn Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo của Công an huyện Đắk G’Long liên quan đến vụ vườn tiêu của người dân bị kẻ gian phá hoại, đòi bảo kê. Ban giám đốc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ.

Có thể thấy, những sự việc trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an ninh nông thôn và tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần có phương án ngăn chặn, đối phó và xử lý triệt để mang lại bình yên cho những người dân khốn khổ.

Bởi lẽ, mỗi hecta nông sản từ lúc trồng đến lúc thu hoạch phải mất thời gian ít nhất ba năm và tốn kém hàng trăm triệu đồng. Để có vốn đầu tư, phần lớn bà con phải vay tiền ngân hàng và thế chấp tài sản. Người nông dân vốn đã vất vả “một nắng hai sương” không thể để những kẻ côn đồ coi thường pháp luật, áp bức người dân như vậy được. 

Trước đó, ngày 4/3/2015, vợ chồng bà Phạm Thị Thim (ngụ tại xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil, Đăk Nông) vào rẫy đi làm thì phát hiện gần 100 trụ tiêu của gia đình bị cắt ngang phần gốc. Ước tính thiệt hại lên đến 300 triệu. 

Theo gia đình bà Thim, sau khi cắt các trụ tiêu, kẻ gian đã mua bia và đồ nhậu về ăn nhậu tại rẫy. Sau đó, còn ghi thêm hàng chữ thách thức chủ rẫy tiêu: “Em chào đại ca, đánh nhau không”. 

Được biết, trước đó, vào tháng 11 và tháng 12/2014, đối tượng lạ cũng đã lẻn vào rẫy tiêu của ông bà Thim, dùng vật sắc cắt đi 400 gốc tiêu. Sau 3 lần bị kẻ gian hãm hại, ước tính thiệt hại của gia đình bà Thim đã lên đến hơn 1 tỷ đồng. 

Thanh Hóa: Côn đồ xăm trổ “bảo kê” máy gặt lúa

Khoảng 16h ngày 28/5, một nhóm 6 người xăm trổ mang theo hung khí đi trên 2 xe máy tới cánh đồng thôn Trung Đông, xã Quảng Trường, dọa nạt không cho ông Vũ Ngọc Tấn (SN 1969, người thôn Đông Tiến, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương) đưa máy gặt xuống đồng gặt lúa cho bà con nếu không chi tiền "bảo kê", nên giữa ông Tấn và nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát, đánh nhau. 

Thấy vậy, nhiều người dân đã kéo tới vây đánh nhóm thanh niên trên. Do không kịp tháo chạy, Bùi Sỹ Lương đã bị người dân bắt trói tay và đánh bị thương, ông Tấn cũng bị thương nhẹ ở người khi xô xát. Công an đã thu được 3 tuýp sắt, 1 dao năm (dao chặt vật cứng), 1 vỏ dao nhọn và 2 chiếc xe máy mang BKS 36B4-969.54 và 36B6-249.11.

Theo Trưởng Công an huyện Quảng Xương, vấn đề này ("bảo kê" máy gặt lúa - PV) không phải là mới, năm 2017 cũng đã xảy ra trên địa bàn và cơ quan công an cũng vào cuộc xử lý nghiêm những đối tượng "bảo kê". 

"Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra, sau đó căn cứ trên các tài liệu, chứng cứ thu được để đưa ra hướng xử lý. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm minh, không để tình trạng này tái diễn trên địa bàn"- đại tá Tào Quang Chiến cho hay.

Đọc thêm