Đâm chết chồng vì bị hành hung giữa đêm

(PLVN) - Bị chồng  lớn tiếng chửi mắng, đánh đập, cô gái uất ức dùng dao đâm tử vong chồng tại bãi đất trống bên cạnh khu nhà trọ.

Ngày 14/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền (sinh năm 2000, quê An Giang) 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Quyền hối hận tại phiên tòa (ảnh Thanh Niên)
Bị cáo Quyền hối hận tại phiên tòa (ảnh Thanh Niên) 

Theo hồ sơ vụ án, Quyền làm nghề phụ hồ, thuê phòng trọ tại phường Tân Hưng, quận 7 và chung sống như vợ chồng với anh Diệp Thanh Sang (sinh năm 194, quê Sóc Trăng) từ năm 2019. Trong quá trình chung sống, nhiều lúc “cơm không lành canh không ngọt” vì anh Sang được cho là thường xuyên la cà nhậu nhẹt rồi về đánh vợ “hờ” khiến Quyền rất ấm ức nhưng cũng nhẫn nhịn bỏ qua.

Khoảng 2h sáng ngày 20/10/2019, Sang đi nhậu về còn chửi bới vợ nên hai bên cãi nhau. Khi lời qua tiếng lại, Quyền tát anh Sang nên Sang dùng tô nhựa đánh vào đầu. Uất ức bấy lâu dồn nén, Quyền lấy dao tấn công chồng. 

Bị đâm, anh Sang chạy ra ngoài thoát thân nhưng do mất máu nên đã ngã gục tại bãi đất trống bên cạnh nhà trọ. Thấy chồng nằm bất động, Quyền vào dọn dẹp rồi lấy xe đi qua nhà dì ở quận Tân Phú để trốn. Sáng hôm sau, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong và trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo phạm tội trong khi nóng giận do anh Sang ăn nhậu, đánh mình thường xuyên. Mẹ bị cáo Quyền đã thay mặt bị cáo bồi thường cho gia đình anh Sang một phần.

Đọc thêm