Đi về đâu để thấy hoa bay?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nỗi đau lớn nhất, nhiều khi không phải ở sự chia tay, mà khi ta nhận ra một người ta đã từng yêu tha thiết, một người tặng ta những kỷ niệm ngọt ngào, dần trở thành kỷ niệm. Ấy là khi những rung động đã tàn phai…
Cảnh phim “Bây giờ chúng ta đang chia tay”.
Cảnh phim “Bây giờ chúng ta đang chia tay”.

1. Mới đây, khi ca sỹ Hòa Minzy chia sẻ bức thư công bố chuyện chia tay với bạn trai Minh Hải đã khiến dư luận tiếc nuối về một câu chuyện tình yêu sau 5 năm gắn bó! Trong ngày Tình yêu, Hòa đưa lên hình ảnh đôi mắt cười đẫm lệ… Nụ cười sau rất nhiều đau thương đã từng, dù Hòa là một người mẹ trẻ ở tuổi 25. Nhưng với phụ nữ và bất kỳ ai đó, người ta có thể trưởng thành vào những thời khắc không ai biết trước. Như mọi nỗi đau mà mỗi con người đều phải bước đến trong đời, chẳng kể sớm hay muộn. Phụ nữ, khi đã biết cười trong nước mắt, là khi họ đã biết bước đi không còn chênh vênh! Nỗi đau lớn nhất, nhiều khi không phải ở sự chia tay, mà khi ta nhận ra một người ta đã từng yêu tha thiết, một người tặng ta những kỷ niệm ngọt ngào, dần trở thành kỷ niệm. Ấy là khi những rung động đã tàn phai…

Hòa được yêu thích nhiều hơn khi làm một trang riêng cho bé Bo, con trai nhỏ hơn một tuổi của cô trong thời gian giãn cách kéo dài. Cậu bé vô cùng “hiểu chuyện”, ngọt ngào và thông minh được mẹ Hòa dạy dỗ chu đáo. Một Hòa mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể thấy mình trong đó. Đằm thắm hơn, yêu thương hơn, tận tụy và hết lòng vì con.

Dù bức thư công bố chuyện chia tay của Hòa rất chân thành, nhẹ nhàng, chủ động và văn minh, nhưng ta có thể cảm nhận được đâu đó nỗi buồn tủi lấp ló trong những câu chữ tưởng chừng kiêu hãnh. Không phải tự nhiên người ta cứ thấy xót xa người phụ nữ khi bước ra một cuộc hôn nhân hay một mối quan hệ gắn kết. Nhưng chuyện chia ly thì mỗi gia đình tan vỡ lại tan vỡ theo một cách riêng. Chỉ thấy những dòng viết “không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau khi chia tay” là bởi cô đã suy nghĩ nhìn thấu đáo mọi điều trước những thị phi của người đời. Có ai bắt phụ nữ phải làm vậy, nhất là khi họ có con và họ cần được sự san sẻ từ người đã từng gọi nhau là gia đình. Nhưng với những người phụ nữ đã yêu và sống hết mình, sống chân thành rồi ngẩng cao đầu bước đi, họ chẳng cần bù đắp. Ngược lại họ sẵn sàng cho đi tất cả để đổi lấy sự nhẹ nhàng và thênh thang, đổi lấy lòng kiêu hãnh đã bị trầy xước. Họ chấp nhận phần thiệt thòi hơn, để cả hai được thanh thản nhìn mặt nhau mãi về sau này...

Khi Hòa viết ra những dòng này, có lẽ đó chính là khoảnh khắc buồn bã nhất của một cuộc chia tay. Đó là khoảnh khắc mà ta biết rằng ta không thể đi tiếp với nhau nữa rồi, hai con người đang nhìn về hai phía, hai con đường khác nhau lắm rồi. Đó là khoảnh khắc chúng ta đã quyết định và bình tĩnh nhìn lại. Ta biết rằng đây là người mình đã từng yêu thương, nhưng ta không còn sự giận dữ hay cay đắng khi nghĩ đến việc họ không còn dành cho ta nữa. Thay vào đó là sự tĩnh lặng, khi mỗi chúng ta đã từ từ chia tay, từ rất nhiều khoảng thời gian trước đó. Từ sự hờ hững, từ sự nhạt phai, từ những ngã rẽ bất ngờ khác nhau. Và cả những thất vọng không ai biết trước. Chỉ là hết yêu, là câu chuyện giữa hai người đã không còn yêu nhau nữa. Thế nên, đừng hỏi vì sao chia tay!...

2. Bây giờ, chúng ta đang chia tay là một bộ phim Hàn Quốc mới đây đánh dấu sự trở lại của các sao hạng A như Song Hye Kyo. Là trưởng nhóm thiết kế của một trong những công ty thời trang hàng đầu quốc gia, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) đã tạo dựng được tên tuổi trong ngành thời trang. Young Eun chưa bao giờ thực sự bận tâm đến việc người khác đánh giá cô là người lạnh lùng. Nhưng khi gặp Yoon Jae Kook, một nhiếp ảnh gia thời trang tự do nổi tiếng, Jae Kook còn có điều gì đó nữa mà Young Eun dường như không thể bỏ qua.

Trong “Now We Are Breaking Up”, sau khi bạn trai biến mất không một lý do, Song Hye Kyo đã rất đau khổ. Thế nhưng, cũng nhờ nỗi buồn ấy mà cô trở nên mạnh mẽ và thành công. Cô không biết bạn trai đã mãi mãi không thể quay về sau tai nạn giao thông thảm khốc mà chỉ nghĩ rằng, bản thân mình đã bị tình yêu rời bỏ nhưng lại không nhận được một lý do chính đáng. Như cách Ha Young Eun nói với Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong), bản thân cô không làm gì sai, cũng chẳng phải có quá nhiều thiếu sót thế nên khi tình yêu bỗng nhiên chấm dứt vào một ngày mưa thì cô cũng sẽ chấp nhận. Ha Young Eun không giấu giếm việc bản thân đã rất đau khổ sau khi chia tay. Thế nhưng, nỗi buồn ấy được cô dũng cảm đối mặt và vượt qua.

Bây giờ, chúng ta đang chia tay là niềm hạnh phúc đến từ những khoảnh khắc yêu thương. Vẻ đẹp của mối tình là những khoảnh khắc rung cảm, thấu hiểu bên nhau. Chia tay không phải là lời tạm biệt, mà chỉ là một phần khác của quá trình yêu một người.

Và rồi, Yoon Jae Guk trở lại Paris và trải qua những ngày không có Yeong Eun. Hai năm sau đó, theo lời mời của Tuần lễ thời trang được tổ chức tại Hàn Quốc, Jae Guk đã trở lại Hàn Quốc tham dự sự kiện ở Busan - nơi 2 người gặp nhau lần đầu tiên. Trong khi đó, Ha Young Eun đã tung ra một thương hiệu mới mang tên Hwadap. Tên thương hiệu mới này cũng là lời hồi đáp tình yêu của Young Eun dành cho Jae Guk. Tình yêu vượt qua mọi trắc trở đã khiến cô chạm tay tới khát vọng của mình…

“Bây giờ chúng ta đang chia tay” Tên phim nhưng cũng là đời thường, là cách chúng ta hồi đáp tình yêu hoặc là khoảng thời gian để chúng ta từ từ rời xa nó. Chúng ta làm tất cả những điều đẹp đẽ nhất cho tình yêu, cho người mình yêu và ngược lại. Và rồi, nếu phải chia tay, chúng ta vờ như không phải. Chúng ta sống trong những khoảnh khắc tình yêu và biết rằng ngày mai đó sẽ là hồi ức. Cho tới ngày, chúng ta có thể đối diện, biết rằng tình yêu đó đã lùi xa. Chia tay, không bao giờ là điều dễ dàng…

Đọc thêm