Gã chồng vũ phu ôm mìn đặt nổ tung nhà vợ cũ

(PLO) - Sự việc xảy ra vào ngày 16/8/2014. Thủ phạm là Phạm Văn Lập (SN 1975, ngụ khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nạn nhân là chị Hoàng Thị La (SN 1975, ngụ khu 5 cùng phường).
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Bị từ chối yêu nên cho nổ nhà vợ
Khoảng 20h hôm ấy, đường vào khu 5 (phường Ngọc Châu nằm ven TP Hải Dương)  ít người qua lại. Trước đây nhiều lần bị chồng đến quấy phá, chị La dặn hàng xóm nếu thấy có biểu hiện lạ bên ngoài thì mong mọi người gọi điện báo cho chị. Khoảng thời gian trên, một hàng xóm đang bế con ở sân thì thấy người đàn ông hí húi làm gì đó trước cửa nhà chị La. Nhớ lời hàng xóm dặn, hàng xóm này liền bế con vào nhà, định nhấc máy gọi điện thông báo sự việc. Cuộc gọi chưa kịp thực hiện thì một tiếng nổ đinh tai đã phát ra.
Mọi người áo tới hiện trường xem xét sự việc. Vị trí đặt kíp nổ được xác định ở cánh cửa sắt ngôi nhà hai tầng. Sau vụ nổ, phía dưới cánh cửa bị thủng một lỗ khá to, nhiều vị trí khác nứt nẻ. Một số đồ đạc trong nhà bị vỡ, văng tứ tung. 
Chị La khi đó đang xem vô tuyến trên tầng hai ngôi nhà. Sau cú nổ lớn, chị hoảng hốt, nhưng không dám chạy xuống dưới xem sự việc. “Khi nghe tiếng nổ, tôi đoán ngay do chồng cũ mình gây ra. 
Trước đó anh ta nhiều lần đe dọa sẽ cho nổ mìn giết cả nhà tôi”, chủ nhà kể lại. Sau khi hàng xóm kéo đến, gọi cửa, chủ nhà mới rón rén ra ngoài. “Khi cửa mở ra, chúng tôi thấy chị La đang rất sợ sệt, bật khóc ôm lấy một chị hàng xóm”, nhân chứng nhớ lại. Sau giây phút kinh hoàng, chủ nhà cho biết, ngày thường chị ở cùng hai đứa con nhỏ. Nhưng hôm đó hai đứa trẻ đi lên nhà ngoại chơi rồi ngủ đó, một mình chị ở nhà. 
Chị làm công nhân may tại một công ty ở TP Hải Dương. Đến khoảng hơn 19h mới về đến nhà. Sau khi ly thân chồng, chị ở nhà bà ngoại, nhưng gần nửa năm nay, người chị gái đi Úc lao động, nhượng căn nhà hai tầng ở khu 5 cho chị cùng hai con sống tạm. 
Hôm đó chồng cũ của chị nhiều gần gọi điện, nhắn tin xin gặp nhưng chị không đồng ý. Đến gần 20h, anh ta đến tận nhà gọi cửa; sợ chồng cũ vũ phu, lại đang ở một mình nên chị không dám ra mở cửa. Một lúc sau chị lên tầng hai bật vô tuyến xem thì tiếng nổ lớn vang lên ở dưới nhà.
Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan công an. Không lâu sau lực lượng chức năng có mặt, lập biên bản sự việc. Ngay trong đêm, đối tượng bị bắt, khai nhận hành vi.
Cuộc đời chìm nổi của người vợ bất hạnh
Bà Nguyễn Thị Thoi (SN 1949, mẹ chị La) cho biết, năm 1995, khi bà đang chăm sóc chồng bệnh ung thư, điều trị ở Hà Nội thì ở nhà cô con gái 20 tuổi yêu đương với Lập. Khi bà biết mối quan hệ này thì con gái đã mang bầu được 6 tháng.
Khi sự đã rồi, gia đình ngăn cấm cũng chẳng được, đành gấp gáp tổ chức lễ cưới hỏi sơ sài cho con gái. “Nếu từ đầu biết mối quan hệ này tôi đã ngăn cản. Con rể chỉ học hết lớp 2, mang tiếng ham chơi, rượu chè. Làm sao tôi cam lòng gả con gái cho người thế được. Nhưng khổ quá, con tôi đã trót dại nên đành chấp nhận cưới hỏi”, người mẹ lắc đầu.
Bà mẹ kể lại chuyện con gái bị bạo hành
  Bà mẹ kể lại chuyện con gái bị bạo hành
Ban đầu cuộc sống vợ chồng chị La khá hạnh phúc. Nhưng sau khi sinh con, người chồng trở nên vô trách nhiệm, chỉ biết rượu chè cờ bạc, lại vũ phu và ghen tuông vô cớ. Khi ấy chị làm thuê nấu ăn cho một công ty chuyên tổ chức đưa người sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Công việc vất vả, tối mịt mới về nhà. 
Một lần chị nhận được lương. Tối về nhà thì chồng hằm hè, tra khảo. Thấy vợ có nhiều tiền, nghĩ rằng do trai cho nên mắng chửi, đánh đập chị thậm tệ. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, người chồng vung dao chém vợ. May thay khi đó bố chồng mới đi đâu về, giải thoát cho con dâu.
Ở nhà chồng, con gái liên tục bị bạo hành, thương con, bà Thoi xây cho con một ngôi nhà cấp bốn nhỏ, ở gần nhà mình, gần đường cái để con cháu ra đó ở, để phòng khi có chuyện gì thì bên ngoại dễ can thiệp. Người chồng ra ở cùng. Hai vợ chồng kinh doanh nhỏ lẻ, sống qua ngày. Một đêm, hai vợ chồng lại xích mích. Anh chồng đem quần áo bỏ về nhà bố mẹ đẻ trong đêm, tuyên bố hôm sau sẽ bế đứa con trai vào Tây Nguyên lập nghiệp.
Sáng hôm sau, Lập bế đứa con trai được mấy tuổi ra bến tàu, quyết vào tận Đắk Lắk. Hai tháng sau, thương con, chị La lặn lội vào Tây Nguyên thăm con. Lo con gái một thân một mình vào đó gặp điều bất trắc, bà Thoi đi theo. Đến nơi, khuyên chồng con quay lại đất Bắc nhưng anh Lập không đồng ý. Thấy cảnh con cháu nheo nhóc, bà Thoi tháo chiếc khuyên tai 1 chỉ ra, bán đi; mua tre nứa, mái lợp  dựng tạm một căn nhà nhỏ cho con cháu. Chị La quyết định ở lại với chồng con. “Tôi quay về Bắc khi không còn một đồng trong túi, phải mượn tiền hàng xóm mới đủ tiền xe về”, bà Thoi nhớ lại.
Quá khứ hãi hùng
Thời gian sau, chị La gọi điện về nhà kêu không chịu được; vừa bị chồng bạo hành, vừa phải vào rừng sâu chặt gỗ làm thuê để sống. Hai năm sau, vợ chồng dắt nhau về Hải Dương. Năm 2004, chị La có ý định đi Đài Loan làm người giúp việc. Người chồng ra sức can ngăn, đánh đập. Nhưng chị La được sự ủng hộ của bố chồng. Chính ông là người ký cam kết để con dâu đi nước ngoài lao động. Bảy năm sau chị mới quay về nước. 
Mang về được vài chục triệu, sợ chồng sẽ “cướp” tiền, chị La gửi tiền lại chỗ mẹ đẻ, chỉ để trong người vài trăm nghìn. Hôm đầu tiên chị về nước, chồng say khướt. Đêm ấy anh ta lục lọi khắp người chị, đem mấy trăm bạc nướng hết vào trò đỏ đen. 
“Hết tiền, nó về đòi tiền vợ tiếp. Vợ bảo không có, chồng nói đi lao động nước ngoài mấy năm liền, sao mà không có. Hai vợ chồng tiếp tục cãi vã. Vợ lại bị đánh đập. Nhiều lần chồng cầm tóc, đập đầu vợ vào thành giường”, người mẹ đau khổ kể lại.
Mâu thuẫn vợ chồng liên tiếp xảy ra. Đỉnh điểm, ngày 5/3/2012, khi đang nằm ngủ thì chồng có ý định giết vợ. Sự việc bắt đầu từ chuyện nhỏ nhặt. Chiều tối hôm đó chị La có việc về nhà ngoại, rồi tiện thể tắm ở nhà anh trai. 
Người chồng biết chuyện, máu ghen nổi lên. Nghĩ là vợ tắm xong rồi hẹn với “tình nhân”. Mặc vợ giải thích, chồng cứ mắng chửi. Đêm hôm đó, anh thức dậy, giăng dây điện quanh giường rồi cắm điện vào. May bố chồng thức giấc, phát hiện ra sự việc liền tháo nguồn điện ra.
Chị La nhận thấy nếu cứ sống với chồng thì mất mạng lúc nào không hay. Được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng, chị lại chuyển về sống gần nhà bố mẹ đẻ, tại một ngôi nhà cấp bốn để không. Chị La sống ly thân chồng từ đó.
Đến ngày 3/5/2012, khi chị La đang ở nhà người anh trai, người chồng tìm đến. Gia đình nghĩ anh này chỉ đến chơi nên không đề phòng gì. Khi mọi người đang ngồi uống nước ở phòng khách, thì nghe tiếng thất thanh của La kêu lên từ trong bếp. Mọi người chạy vào mới tá hóa, anh chồng vừa dùng dao nhọn cứa vào cổ vợ. 
“May mắn là con gái tôi phát hiện kịp thời, dùng tay đẩy mạnh con dao ra nên vết thương không quá nặng. Sau đó chúng tôi báo cáo với chính quyền địa phương, nhưng do chưa có hậu quả gì lớn nên chính quyền chỉ hòa giải rồi thôi”, người mẹ kể lại.
Gia đình nạn nhân cho biết, chị La đã nhiều lần đưa đơn ra tòa nhưng không được giải quyết việc ly hôn. Mượn cớ chị La vẫn là vợ nên anh chồng liên tục làm phiền, nhiều lần tìm đến nhà quấy nhiễu. Hậu quả mới nhất là anh ta dùng kíp nổ đánh phá nhà vợ cũ./.

Đọc thêm