Ghen với vợ cũ, con rể đâm chết nhạc phụ

(PLO) - Vì ghen tuông vô cớ, Quang đã cầm dao đâm chết bố vợ cũ và làm bị thương một người khác.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Ngày 27/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Đăng Quang (SN 1988, ngụ xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”. 
Năm 2007 Quang kết hôn với chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1986, ngụ xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Sau 7 năm chung sống, hai người có  1 con gái chung. 
Đến năm 2014, do không hạnh phúc nên hai vợ chồng ly hôn, Quang nhận nuôi con gái tên Linh (SN 2008) đưa về Gia Lai sinh sống. 
Giữa năm 2015, chị Duyên đón cháu Linh về chơi với mình. Đến ngày 15/6/2015, Quang từ Gia Lai xuống Đắk Lắk để đón con gái về đi học, khi đi mang theo 1 con dao (loại dao gấp) để phòng thân.
Đến nhà chị Duyên, phát hiện anh Trần Văn Chính (SN 1975, ngụ Bình Định) đang tắm trong nhà tắm, Quang bực tức hỏi Duyên: “Bồ mày à”. Chị Duyên trả lời “bồ đâu mà bồ”.
Do nghi ngờ anh Chính là nguyên nhân khiến vợ chồng mình ly hôn nên Quang nảy sinh ý định giết chết anh này. Nghĩ vậy, Quang đến chợ mua thêm một con dao nhọn. Khi về nhà Duyên, Quang không thấy anh Chính nên đến nhà anh rể của chị Duyên để tìm thì được mời uống rượu. Anh Chính cũng được mời đến đây uống rượu và chị Duyên cũng bế con gái qua để ăn cơm. 
Tại đây, anh Chính và Quang xảy ra xô xát nhưng được can ngăn kịp thời. Khi Quang về nhà chị Duyên thì gặp hai vợ chồng ông Nguyễn Quang Hoè (bố vợ cũ) và hỏi: “Thằng đó mua bò, mua xe rồi cho thêm được gì nữa”!(ý nói Chính). Ông Hoè trả lời: “Ừ, mày có quyền gì mà hỏi”.
Bực tức, Quang quay lại nơi uống rượu, cầm dao nhọn mới mua đi tới đâm anh Chính 1 nhát vào lưng. Khi Quang đâm nhát thứ hai thì anh Chính giơ tay phải lên gạt đỡ và tri hô mọi người đến can ngăn nên Quang chạy sang nhà chị Duyên
Trên đường đi, Quang lấy thêm con dao (mang từ nhà đi) cầm ở tay. Thấy Quang hùng hổ hai tay hai dao, chị Duyên chạy vào phòng ngủ chốt cửa lại. Ông Hòe chạy tới đẩy Quang ra thì bị Quang đâm nhiều nhát khiến ông gục tại chỗ. 
Ngay sau đó, Quang bỏ trốn khỏi hiện trường, còn ông Hòe và anh Chính được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên ông Hòe đã tử vong. Quang bỏ trốn đến ngày 23/6 thì ra đầu thú.
Tại tòa, Quang đã thành khẩn nhận tội. Xét thấy do ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quang tù chung thân về tội giết người, buộc Quang phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 117 triệu đồng./.

Đọc thêm