Gia Lai: Nghi phạm sát hại vợ chánh tòa khai giết người để quỵt 150 triệu?

(PLO) -Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), trước đó Tùng có vay của bà Diệp 150 triệu đồng nhưng quá hạn mà không có tiền trả. Trong lúc túng quẫn, lại bị chủ nợ thường xuyên gọi điện thúc giục, hắn đã nảy ra ý định giết người hòng “quỵt nợ”…
 

 

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân

Xác chết dưới giếng sâu

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 24/03/2017, một số người dân địa phương đang chuẩn bị lấy nước từ giếng lên để tưới cho rẫy cà phê của mình. Tuy nhiên, trong quá trình thả ống xuống giếng, người dân cảm thấy đường ống gặp phải vật cản không thể chìm sâu xuống dưới. Khi nhìn xuống kiểm tra, mọi người mới tá hỏa khi phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm dưới giếng.

Thông tin nhanh chóng được trình báo lên chính quyền và cơ quan công an. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, công tác phong tỏa, bảo vệ hiện trường lập tức được triển khai. Sau khi tiến hành vớt xác nạn nhân lên, cơ quan CSĐT tỉnh Gia Lai phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết trầy xước. Do đó nhiều khả năng đây là một vụ án mạng. 

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Ngọc Diệp (38 tuổi, trú tại tổ 8, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Chư Sê). Được biết, bà Diệp hiện đang công tác tại trường một trường THCS trên địa bàn huyện Chư Sê và là vợ của một vị chánh tòa hình sự tỉnh Gia Lai.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được cơ quan điều tra tiến hành một cách đồng bộ. Song song với đó, một nhóm trinh sát cũng lập tức được tỏa ra điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Bằng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng 15h30’ cùng ngày, nghi phạm gây ra cái chết của bà Diệp đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an.

Giết người để quỵt nợ?

Theo đó, nghi phạm số 1 là là Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư sê). Lúc này, Tùng vẫn chưa bỏ trốn khỏi địa phương mà vẫn đang lẩn trốn đâu đó quanh các rẫy cà phê ở gần khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ trong đó chú trọng công tác vận động người thân, gia đình kêu gọi đối tượng tự nguyên ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Không lâu sau, Tùng đã chủ động đến công an huyện Chư Sê đầu thú.

Tại đây, theo kết quả đấu tranh khai thác ban đầu, Tùng đã khai nhận mình chính là hung thủ đã ra tay sát hại bà Diệp. Nguyên nhân là do trước đó Tùng có vay của bà Diệp số tiền là 150 triệu đồng và dùng 1 sổ đỏ để làm vật thế chấp vay tiền. 

Tuy nhiên, đã quá thời hạn trả nhưng Tùng không có tiền, trong khi đó bà Diệp lại liên tục gọi điện thúc Tùng phải đem tiền trả cho mình. Trong lúc cùng quẫn không có cách nào nên hắn đã nảy ra ý định giết bà Diệp hòng quỵt nợ.

Gia đình chuẩn bị công tác mai táng cho nạn nhân.
Gia đình chuẩn bị công tác mai táng cho nạn nhân.

Để thực hiện ý đồ của mình, Tùng đã chủ động gọi điện hẹn gặp và Diệp tại nhà của mình. Trước lúc nói chuyện Tùng dặn bà Diệp đi một mình và cầm theo sổ đỏ đến nhà hắn, hắn sẽ trả tiền. Trong lúc, 2 bên ngồi nói chuyện, lợi dụng lúc bà Diệp sơ hở, Tùng liền rat ay sát hại nạn nhân. 

Sau khi phát hiện bà Diệp đã chết, cảm thấy hoảng sợ Tùng đã bỏ xác nạn nhân xuống một giếng sâu trong rẫy cà phê gần nhà hòng phi tang. Sau khi xong việc đối tượng đã chạy vào những rẫy cà phê gần đó vừa để lẩn trốn cũng như nghe ngóng tình hình.

Theo thông tin từ một số người dân trên địa bàn, trước đây giữa Tùng và bà Diệp vốn là chỗ quen biết. Người ta, thường thấy Tùng hay qua lại để mượn tiền bà Diệp những lúc khó khăn nhưng giữa 2 bên chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân khiến nạn nhân không hề nghi ngờ gì về việc Tùng hẹn gặp.

Để có những thông tin đầy đủ hơn về vụ việc, phóng viên đã liên hệ với ông  ông Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai. Ông Anh cho biết, hiện nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tích cực đấu tranh, làm rõ. Khi nào có kết luận cuối cùng  phía công an tỉnh sẽ có thông báo chính thức cho các cơ quan báo chí.

Gia cảnh éo le của hung thủ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hoàn cảnh hiện tại của gia đình nghi phạm gây ra cái chết của bà Diệp vô cùng éo le. Tùng đã lập gia đình và hiện tại có 6 người con, trong khi đó vợ đối tượng đang mang thai đứa con thứ 7 và cũng sắp đến tháng sinh. 

Hành động của Tùng không chỉ gây ra nỗi đau, sự mất mát vô hạn cho gia đình nạn nhân mà đồng thời cũng đã khiến cho gia đình nhỏ của hắn vốn đã khó khăn càng lâm vào cảnh khốn cùng. Bản thân đối tượng thì rơi vào cảnh lao lý, tương lai sẽ phải nhận một mức án nghiêm khắc của pháp luật vì tội ác mình đã gây ra. 

Thế nhưng, những đứa trẻ kia vô tội chúng không đáng bị như vậy, chúng còn quá nhỏ cần có tình thương yêu, chăm sóc của người cha. Và có lẽ buồn khổ nhất chính là vợ của hung thủ cùng đứa con trong bụng vì từ nay mẹ con chị không chỉ mang tiếng có 1 người chồng, người cha là một kẻ giết người. Mà sắp tới chị cũng sẽ phải vượt cạn mà không có mặt của người trụ cột trong gia đình và người con nhỏ chào đời cũng sẽ chẳng được nhìn mặt cha lấy 1 lần. 

Nghĩ đến gia cảnh hiện tại của gia đình nghi phạm, nhiều người dù rất oán trách hành động dã man của hắn nhưng cũng không khỏi có chút thương cảm cho những người thân còn lại.

Theo chia sẻ của một cán bộ xã Ia Blang thì đối tượng Nguyễn Văn Tùng trước đây vốn là một thanh niên hiền lành, chịu khó làm ăn và chưa từng một lần vi phạm pháp luật tại địa phương. Chính vì vậy, khi biết Tùng chính là hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân Diệp, nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng và không dám tin đó là sự thật.

Về gia đình nạn nhân được biết, gia đình bà Phạm Thị Ngọc Diệp hiện có 2 người con. Để tiện cho việc học hành của các con, cũng như công việc của mình nên gia đình bà đã chuyển về sống tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê).

Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai của Tùng để điều tra, làm rõ.

Đọc thêm