Giang hồ lĩnh án sau hơn 15 năm trốn nã

(PLO) - Được đồng bọn “cầu cứu”, Minh đã huy động vài chục dân anh chị với đủ loại vũ khí nóng đi tìm đối thủ để thanh trừng. Không tìm được tên đầu sỏ, nhóm của Minh quay qua “thịt” đàn em của ông trùm.
Bị cáo Minh lĩnh 12 năm tù sau 15 năm trốn nã.
Bị cáo Minh lĩnh 12 năm tù sau 15 năm trốn nã.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2000, Nguyễn Văn Lâm sau khi mãn hạn tù thì cấu kết với Đặng Công Minh (SN 1976, từng có nhiều tiền án, tiền sự) và một số dân anh chị khác để làm nghề cho vay nặng lãi tại khu vực đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Tuy nhiên, việc làm này của nhóm Lâm đã đụng đến miếng cơm manh áo của nhóm Giang điên cũng làm nghề này tại đây nhiều năm trước đó. Mâu thuẫn giữa hai nhóm ngày càng lớn vì bên nào cũng muốn làm bá chủ.

Chiều ngày 4/10/2000, khi đang la cà gần “đại bản doanh” của mình thì Lâm bị nhóm “Giang điên” truy đuổi. Tuy nhiên với bản lĩnh và sự khôn ngoan của kẻ từng trải nên Lâm đã tìm được cách thoát thân, nhưng cũng vô cùng ấm ức, tìm cách phục thù.

Khoảng 18h cùng ngày, Lâm tìm Đặng Công Minh và một số dân giang hồ để nhờ đánh Giang điên. “Nhận lệnh” đại ca, Minh đã gọi cho vài chục đàn em chuẩn bị mã tấu, dao, tuýt… tập trung về một quán nhậu trên địa bàn quận Gò Vấp để ăn nhậu, lấy thêm “máu liều” cho cuộc truy sát sắp diễn ra.

Sau khi đã có hơi men, đến khoảng 22h30 cùng ngày, nhóm của Lâm, Minh cùng hơn 20 tên giang hồ cầm trong tay những thanh mã tấu dài gần 1 mét, sáng quắc, lên hơn chục chiếc xe máy đảo qua các con đường mà Giang điên thường hay qua lại.  Sau gần 1 giờ đồng hồ đảo qua hết các tuyến đường tại quận Gò Vấp, nhưng nhóm của Minh không thấy Giang điên đâu nên bàn cách chạy qua các quận vùng ven. 

Đến khoảng 23h45, nhóm Minh phát hiện Giang điên đang cùng đàn em lang thang tại một quá karaoke trên địa bàn quận Phú Nhuận. Vừa thấy Giang điên, cả nhóm Minh đã hùng hổ xông tới huyết chiến, nhưng Giang điên đã kịp thời tẩu thoát.

Không chịu bỏ cuộc, nhóm của Minh nghĩ rằng chắc Giang điên sẽ quay về “đại bản doanh” nên nhóm Minh kéo nhau về Gò Vấp tiếp tục tìm kiếm. Đến khoảng 0h ngày 5/10/2000, nhóm Minh phát hiện một đàn em của Giang điên đang thu tiền của môt số con nợ nên hò nhau chém giết người này. Mặc dù đã bỏ chạy vào trong hẻm sâu và van lạy nhóm Minh tha mạng, thế nhưng nhóm Minh nhất quyết không chịu mà truy sát tới cùng. Kết quả là Minh cùng đồng bọn đã chém chết đàn em của Giang điên.

Sau khi gây án, nhóm Minh đã bỏ trốn, nhưng sau một thời gian ngắn đã lần lượt bị bắt giữ, xử lý. Riêng Minh thì quá ma mãnh, gã trốn chui trốn lủi lên Bình Dương sống suốt 15 năm. Mãi đến năm 2015, lực lượng chức năng mới phát hiện ra gã và bắt theo lệnh truy nã.

Điều đặc biệt là tại Cơ quan điều tra Minh không hề thừa nhận cùng với Lâm cho vay nặng lãi tại khu vực Gò Vấp. Minh cũng phủ nhận mang mã tấu đi truy sát nhóm Giang điên, mà khi thấy nhóm Giang điên thì Minh có hùa theo rồi nhặt được một que sắt bên đường. Đặc biệt, Minh cho rằng mình không hề đâm chém nạn nhân, mà khi truy đuổi thì Minh phát hiện nạn nhân là người quen nên không tham gia đâm chém.

Tại phiên tòa ngày 11/8/2016, bị cáo Minh vẫn phủ nhận những hành vi mà cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bằng những bằng chứng xác thực từ lời khai các nhân chứng tới điều tra thực nghiệm hiện trường đều cho thấy Minh và đồng bọn đã trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân cách đây 16 năm về trước.

Với hành vi đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh từ 16 đến 18 năm tù về tội giết người. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Minh 12 năm tù.

 Như vậy là sau 15 năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Đặng Công Minh đã phải quy án.

Đọc thêm