Giọt nước mắt, nỗi lo lắng trước giờ sĩ tử bắt đầu môn thi đầu

(PLO) - Sáng nay (4/7), hơn 600.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kì thi ĐH đợt 1. Môn thi đầu tiên là môn Toán. Những nỗi lo lắng, và không hiếm những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của các sỹ tử và người nhà.
Ghi nhận tại điểm thi ĐH Thương Mại, rất nhiều sĩ tử đã chủ động đến từ rất sớm để vào phòng thi. Trên khuôn mặt các bạn luôn tỏ ra căng thẳng trước môn thi đầu tiên. 
Chủ động trước tình huống tắc đường, bữa sáng của nhiều sĩ tử diễn ra rất nhanh chóng. Bác Hùng, bố của thí sinh Nguyễn Văn Nam (Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết: "Hai bố con tôi đi từ 5 giờ sáng. Trước khi đi, mẹ cháu cũng gói cho hai bố con ít xôi đỗ, giờ đến đây mới giở ra ăn. Nói chung là tôi cũng phải lường trước mọi tình huống, nhỡ may đi đường xe cộ có hỏng còn có phương án đưa con nó đến trường thi đúng giờ, có điều gì sơ suất là mình ân hận cả đời luôn.” 
Cùng cảnh lo lắng đến phòng thi, bạn Phạm Thị Nhàn quê ở Thái Bình cho biết: "Hai mẹ con em đã dậy từ lúc hơn 5h để chuẩn bị tới địa điểm thi dù nó cách nơi em thi chỉ có hơn 1km thôi. Tuy nhiên, em vẫn muốn mình chủ động được thời gian”. 
Theo ghi nhận của phóng viên, trước giờ vào phòng thi, rất nhiều sĩ tử lo lắng giở tài liệu ôn tập lại, đặc biệt là một số công thức Toán cần ghi nhớ. 
Một số hình ảnh sĩ tử bước vào môn toán của kì thi Đại học đợt 1 năm 2014: 
Chưa tới 6h sáng nhưng sĩ tử đã tập trung ở địa điểm thi rất đông.
Chưa tới 6h sáng nhưng sĩ tử đã tập trung ở địa điểm thi rất đông.  
Các bậc phụ huynh luôn chủ động về thời gian và đưa các sĩ tử tới sớm để phòng tránh các trường hợp hi hữu.
Các bậc phụ huynh luôn chủ động về thời gian và đưa các sĩ tử tới sớm để phòng tránh các trường hợp hi hữu.  
Đây là môn thi đầu tiên trong kỳ thi đại học năm 2014, rất nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng và căng thẳng.
Đây là môn thi đầu tiên trong kỳ thi đại học năm 2014, rất nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng và căng thẳng.  
Dù chưa tới giờ tập trung nhưng các sĩ tử tỏ ra rất khẩn trương bước vào địa điểm thi của mình.
Dù chưa tới giờ tập trung nhưng các sĩ tử tỏ ra rất khẩn trương bước vào địa điểm thi của mình. 
Vội vã…
 Vội vã…
Tâm trạng của các sĩ tử lo lắng là điều rất dễ hiểu, vì với các sĩ tử đây là kì thi vô cùng quan trọng.
Tâm trạng của các sĩ tử lo lắng là điều rất dễ hiểu, vì với các sĩ tử đây là kì thi vô cùng quan trọng.  
Bữa sáng vội vàng của hai bố con sĩ tử trước giờ vào phòng thi.
Bữa sáng vội vàng của hai bố con sĩ tử trước giờ vào phòng thi.  
 
 
Những nét mặt không dấu được nỗi lo lắng…
Những nét mặt không dấu được nỗi lo lắng… 
Đúng 6h30’, cổng trường đã được khép lại.
Đúng 6h30’, cổng trường đã được khép lại. 
Một sĩ tử bước nhanh vào phòng thi khi cánh cổng chính đã đóng lại.
Một sĩ tử bước nhanh vào phòng thi khi cánh cổng chính đã đóng lại.  
Các sĩ tử bước vào phòng thi, phụ huynh đứng trông phía ngoài.
 Các sĩ tử bước vào phòng thi, phụ huynh đứng trông phía ngoài. 
Sự lo lắng kèm theo sự mong đợi…
Sự lo lắng kèm theo sự mong đợi… 
Giọt nước mắt lo lắng của người mẹ trước giờ con vào làm bài thi.
 Giọt nước mắt lo lắng của người mẹ trước giờ con vào làm bài thi. 
Trong buổi sáng nay, có một trường hợp sĩ tử bị quên không mang giấy tờ. Rất may, trước khi tới giờ vào phòng thi, sĩ tử này đã khác phục được.
Trong buổi sáng nay, có một trường hợp sĩ tử bị quên không mang giấy tờ. Rất may, trước khi tới giờ vào phòng thi, sĩ tử  này đã khác phục được.
Thời gian môn thi Toán sẽ diễn ra trong 180 phút. Nhiều phụ huynh phải ngồi vỉa hè đợi con thi.
 Thời gian môn thi Toán sẽ diễn ra trong 180 phút. Nhiều phụ huynh phải ngồi vỉa hè đợi con thi. 

Đọc thêm