Hà Nội: Diễn biến vụ 'ngâm' tiền của người muốn đi du học

(PLVN) - Như Báo PLVN đã phản ánh, hai cô gái ngụ Hòa Bình và Bắc Giang có đơn cho rằng bị Cty CP Du học quốc tế Hoàng Duy (nhà C8, lô C, khu nhà ở Bộ Tư lệnh Thủ đô, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) giữ hàng trăm triệu đồng kèm giấy tờ và bằng cấp gốc.
Trụ sở Công ty CP Du học quốc tế Hoàng Duy (màu trắng) tại nhà C8, lô C, khu nhà ở Bộ Tư lệnh Thủ Đô, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, không biển, bảng.

Theo đơn, tháng 9/2022, hai cô được giới thiệu đến gặp bà Nguyễn Thị Th, Giám đốc Cty Hoàng Duy. Cty cho rằng “đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, đưa người đi du học, lao động tại nước ngoài” nên tin tưởng, thuyết phục gia đình đi vay mượn tiền nộp cho bà Th để học ngoại ngữ, làm thủ tục đi du học Hàn Quốc. Một người nộp 174 triệu đồng, người còn lại nộp 143,5 triệu. Nhưng đến nay, hai cô cho rằng phía Cty đã không thực hiện như cam kết, cả hai đều chưa thể đi du học được.

Một điều tra viên Công an quận Hà Đông cho biết, sau khi nhận được tố cáo và công văn của Báo PLVN, Công an quận đã tiến hành các thủ tục yêu cầu các bên liên quan đến trụ sở để giải quyết.

“Qua buổi làm việc, bà Th đã thừa nhận là có nhận tiền của hai người trên; đồng thời hứa sẽ hoàn trả lại toàn bộ những gì đã nhận cho các em, gồm cả hồ sơ, giấy tờ bản gốc”, vị này cho hay.

Trao đổi với PV, bà Th cho rằng, “phía Cty rất phối hợp, bản thân tôi đã trực tiếp đến nhà và gặp gia đình hai em. Đối với số tiền hơn 300 triệu đã thu, Cty sẽ hoàn trả”.

Mới đây, một điều tra viên của Công an quận Hà Đông thông tin thêm: “Hiện chúng tôi đang tiếp tục tiến hành triệu tập bà Th để phục vụ công tác điều tra. Bà Th thông báo lý do bị đau ốm nên xin được đến làm việc với công an khi sắp xếp được”.

Đọc thêm