Hà Nội rợp bóng cờ đỏ hướng về biển đảo

(PLO) - Mấy ngày hôm nay, khắp thành phố Hà Nội, đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Việc treo cờ không phải thông lệ của một ngày lễ, tết, mà  đó là những lời nhắn gửi tình yêu nơi hậu phương tới các chiến sĩ ngoài hải đảo, là sự kết nối của tình yêu thiêng liêng với tổ quốc, với chủ quyền biển đảo.
Hà Nội rợp bóng cờ đỏ hướng về biển đảo
Tình yêu quê hương đất nước được người dân trên địa bàn Hà Nội thể hiện bằng cách treo lá cờ Tổ quốc trước cửa hàng, nhà hàng hay những quán ăn.
Một nhà hàng hải sản trên đường Huỳnh Thúc Kháng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
 Một nhà hàng hải sản trên đường Huỳnh Thúc Kháng khẳng định Hoàng  Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Cửa hàng thời trang FORMAT thể hiện tình yêu quê hương bằng cách treo cờ vào tất cả các ô cửa sổ. - một ngôi nhà đồ sộ rợp bóng cờ đỏ, giữa con phố lớn khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn.
Cửa hàng thời trang FORMAT thể hiện tình yêu quê hương bằng cách treo cờ vào tất cả các ô cửa sổ. - một ngôi nhà đồ sộ rợp bóng cờ đỏ, giữa con phố lớn khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn.
Đường Trần Duy Hưng có nhiều quán ăn nhà hàng của người Hàn Quốc và Nhật Bản cũng treo Quốc kỳ Việt Nam trước cửa nhà hàng.
 Đường Trần Duy Hưng có nhiều quán ăn nhà hàng của người Hàn Quốc và Nhật Bản cũng treo Quốc kỳ Việt Nam trước cửa nhà hàng.
Băng rôn của một cửa hàng bán áo và cờ Tổ Quốc trên phố Hàng Bông.
 Băng rôn của một cửa hàng bán áo và cờ Tổ Quốc trên phố Hàng Bông.
 
Chiếc áo "cờ đỏ sao vàng" và mẫu áo mới nhất với hình ảnh chú chim bồ câu, biểu tượng cho hòa bình được chủ cửa hàng này mang về đang được bán rất chạy.
Chiếc áo "cờ đỏ sao vàng" và mẫu áo mới nhất với hình ảnh chú chim bồ câu, biểu tượng cho hòa bình được chủ cửa hàng này mang về đang được bán rất chạy. 
 
Tại những quán cafe, quán ăn nhanh... cờ đỏ sao vàng cũng được trang trọng treo ngay trước cửa.
Tại những quán cafe, quán ăn nhanh... cờ đỏ sao vàng cũng được trang trọng treo ngay trước cửa.
 
Lá cờ bay phấp phới của một cửa hàng in thêu trên phố Hàng Bông.
Lá cờ bay phấp phới của một cửa hàng in thêu trên phố Hàng Bông. 
Mẫu áo đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay: "Đơn giản mà lại đẹp" một khách mua hàng đánh giá.
Mẫu áo đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay: "Đơn giản mà lại đẹp" một khách mua hàng đánh giá. 
Chị Trần Thị Tuyết (Hàng Bông - Hà Nội) chia sẻ: "Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, nhưng đó đều tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng. Đây là thông điệp nơi hậu phương vững chắc gửi tới các chiến sĩ ngoài hải đảo".
Lý giải về việc thể hiện tình yêu Việt Nam một cách độc đáo của mình, đại diện hãng thời trang FORMAT  nói: "Việt Nam và những người con nước Việt ưa chuộng hòa bình. Truyền thống đấu tranh và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, Non sông bờ cõi đã được truyền từ đời này qua đời khác, điều đó là điều luôn nằm trong huyết quản của con dân người Việt. Người Việt không bao giờ chịu khuất phục trước sự ngang ngược trái với đạo lý của bất cứ kẻ nào, nước nào. Lòng tự tôn dân tộc, tình yêu Đất nước có nhiều cách thể hiện và FORMAT chọn cách thể hiện tình yêu dân tộc bằng việc treo Quốc kỳ tại 3 tòa nhà lớn nhất 100 Trần Duy Hưng, 212 Bà Triệu, 251 Cầu Giấy- Hà Nội."
FORMAT cũng đã trang trọng đăng bài thơ " Nam Quốc Sơn Hà" trên trang web của mình để minh chứng cho điều này./.

Đọc thêm