Hàng loạt người nuôi dê kêu cứu vì mắc bẫy nickname 'Bọ Chét'

(PLO) -Thời gian gần đây, trên diễn đàn Hội Chăn nuôi dê Việt Nam, nhiều người phản ánh họ bị chủ nhân Facebook “Bọ Chét” (trước đây có nickname Lò Mổ Dê) quỵt tiền mua dê. Trước sự bất bình của các nạn nhân, “Bọ Chét” lên facebook thông báo mình lâm nợ và kêu gọi giúp đỡ. Thậm chí, y còn giả giọng tung tin mình đã chết nhưng sau đó lại quay trở lại diễn đàn dọa dẫm, khiêu khích các nạn nhân.
 

 

Hình ảnh Bọ Chét trên facebook (các nạn nhân xác nhận đã từng bán dê cho. Công an xã Phổ Nhơn xác nhận chính là người tên Nguyễn Văn Thơm hiện sinh sống tại địa phương này). Đề nghị làm mờ mặt tên Thơm.
Hình ảnh Bọ Chét trên facebook (các nạn nhân xác nhận đã từng bán dê cho. Công an xã Phổ Nhơn xác nhận chính là người tên Nguyễn Văn Thơm hiện sinh sống tại địa phương này). Đề nghị làm mờ mặt tên Thơm.

Mua hàng không trả tiền

Được anh Đoàn Ngọc Khá (SN 1976, người quản trị diễn đàn Hội Chăn nuôi dê) giới thiệu, chúng tôi đã liên lạc với một số nạn nhân của “Bọ Chét”. Anh Nguyễn Quyền (SN 1986, trú xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai), cho biết, trên diễn đàn Hội Chăn nuôi dê Việt Nam (có hơn 12.700 thành viên), các thành viên thường trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi và giao dịch mua bán dê.

Tháng 2/2017, thành viên có nickname “Bọ Chét” đăng tin muốn mua dê. Sau khi trao đổi, anh Quyền đồng ý bán 4 con dê và 5 kg ngọc dương, tổng số tiền 16,8 triệu đồng.

Như đã thỏa thuận, anh Quyền chuyển hàng bằng xe khách Thuận Thảo ra một quán nhậu ở TP.Đà Nẵng. Nhận hàng xong, “Bọ Chét” điện thoại báo tin cho anh Quyền biết và hẹn sẽ chuyển tiền sớm vào tài khoản cho anh Quyền.

Thế nhưng, 5 ngày, 7 ngày rồi những tuần sau đó, anh Quyền nhiều lần điện thoại hối thúc nhưng “Bọ Chét” vẫn không trả tiền. Có lần, anh Quyền điện thì “Bọ Chét sừng sộ”: “Tôi đang ở biên giới, đừng điện nữa”. Khoảng 3 tuần sau, “Bọ Chét” nhắn tin vào máy ĐTDĐ anh Quyền trách cứ: “Có mấy triệu mà làm gì ồn ào lên thế!”.

Anh Trần Nguyên Giáp (SN 1982, trú xã Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định) thì kể, tháng 1/2017, “Bọ Chét” vào thăm trại chăn nuôi của anh. Tại đây, “Bọ Chét” đặt vấn đề mua 1 con lợn rừng với giá 4 triệu đồng, trả tiền bằng chuyển khoản. 

Bọ Chét đăng status báo nợ nần, “kêu gọi” giúp đỡ.
Bọ Chét đăng status báo nợ nần, “kêu gọi” giúp đỡ.

Theo thỏa thuận, ngày 23/1/2017 (tức 26 tháng Chạp năm Bính Thân), anh Giáp gửi hàng theo xe khách ra Bưu Điện huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Nhận hàng xong, “Bọ Chét” điện báo cho anh Giáp biết và hẹn ngày mai chuyển tiền. 

Ngày 25/1/2017, “Bọ Chét” điện cho anh Giáp, bảo: “Hôm nay là 28 tháng Chạp, các ngân hàng nghỉ Tết cả nên không chuyển tiền được”. Anh Giáp yêu cầu “Bọ Chét” gửi tiền theo đường xe khách (hình thức gửi tiền hiện được nhiều người áp dụng - PV). Ngẫm nghĩ trong giây lát, “Bọ Chét” bảo: “Tôi gửi theo xe khách cũng được nhưng nếu mất thì anh ráng chịu nghe”, và anh Giáp đồng ý. 

Một giờ sau, “Bọ Chét” điện báo đã gửi tiền và cung cấp số điện thoại của xe khách Kim Liên (tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn, Bình Định) để anh Giáp đón và nhận tiền. Thế nhưng, quá thời gian hẹn 30 phút rồi 60 phút vẫn không thấy xe Kim Liên nào đến điểm hẹn. Nóng lòng, anh Giáp gọi lại thì được báo xe đã chạy qua chỗ hẹn nhưng... không thấy anh Giáp nên chạy luôn rồi. 

Sau đó nhiều lần anh Giáp liên lạc thì chủ máy quát nạt, chửi bới, những lần sau nữa thì không liên lạc được. Điện thoại cho “Bọ Chét” thì y bảo: “Tôi đã gửi tiền rồi, đã giao ước nếu mất thì anh tự chịu mà!”. Anh Giáp nhớ lại: “Lúc ấy, tôi cũng hơi ngờ ngợ, vì 28 tháng Chạp các ngân hàng chưa thể nghỉ Tết. Rồi nó cứ nhắc đi nhắc lại rằng gửi tiền bằng xe khách, nếu mất thì nó không chịu trách nhiệm. Nhưng vì sốt ruột muốn lấy tiền hàng nên tôi đồng ý cho nó gửi xe khách. Tôi chắc rằng nó chẳng gửi tiền cho xe Kim Liên nào cả”.

Một nạn nhân khác là anh Lê Hoàng Nguyên (SN 1990, trú thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Anh Nguyên kể, qua hẹn trên mạng, ngày 29/12/2016, “Bọ Chét” đến trại dê của anh tại Ninh Phước. Tại đây, “Bọ Chét” tự chọn được 10 con dê đẹp để mua, anh Nguyên chốt giá 30 triệu đồng. “Bọ Chét” đề nghị anh Nguyên cho nợ 6 triệu đồng, sau khi về Quảng Ngãi sẽ trả nốt, anh Nguyên đồng ý. 

Thế nhưng, “Bọ Chét” giở trò hẹn tới hẹn lui, 2 ngày, rồi 4 ngày, một tuần vẫn không chuyển tiền. Sau đó lại yêu cầu anh Nguyên chuyển ra thêm 10 con dê nữa thì trả tiền luôn một thể. Lúc này, anh Nguyên cảnh giác không bán thêm dê mà yêu cầu “Bọ Chét” trả đủ tiền. Sau nhiều lần điện thoại, “Bọ Chét” viện lý do dê xấu, bán bị lỗ... để trì hoãn. Sau đó thì y mạnh miệng chửi rủa anh Nguyên và tuyên bố “không trả tiền”.

Còn anh Trần Mai Phúc Linh (SN 1987, trú xã An Hải, huyện Ninh Phước) thì kể, trước Tết Nguyên đán, “Bọ Chét” liên hệ với anh đặt vấn đề mua dê. Vốn tính cẩn thận nên cuối tháng 2/2017, anh Linh ra tận nơi thăm trại dê của “Bọ Chét” tại xã Phổ Nhơn. 

Nickname “lạ” Lạc Bước đăng tin Bọ Chét đã chết.
Nickname “lạ” Lạc Bước đăng tin Bọ Chét đã chết.

Trước khi thăm trại, “Bọ Chét” dẫn anh Linh về nhà ngoại mình gần đó, giao lưu với một số người thân của y. “Bọ Chét” bảo cần mua 2 con dê, anh Linh điện vào Ninh Thuận nhờ người chuyển 2 con dê ra Phổ Nhơn. Anh Linh trực tiếp giao dê cho “Bọ Chét” và được hẹn sẽ chuyển tiền sau vài ngày. 

Vì đã đến tận nơi, biết gia đình “Bọ Chét” nên anh Linh đồng ý cho nợ tiền. Thế nhưng, mãi đến 2 tuần sau “Bọ Chét” vẫn không trả tiền. Anh Linh điện thoại hối thúc thì “Bọ Chét” trở mặt: “Tôi chưa từng mua dê của anh”.

Lúc này, anh Linh đã nghe thông tin nhiều người trong hội bị “Bọ Chét” lừa nên anh nói cứng: “Tôi đã biết rõ gia đình ông, ông trực tiếp nhận dê, sao lại như thế được”. Ngay sau đó, anh Linh cùng 2 người làm công ngược ra trại dê của “Bọ Chét” bắt lại 2 con dê đã bán.

“Chết đi sống lại” rồi dọa dẫm chủ nợ

Trong khi các thành viên Hội Chăn nuôi dê xôn xao vì bị lừa gạt thì “Bọ Chét” cũng “đăng đàn” thách thức những người bán dê. Sau một thời gian, “Bọ Chét” đăng dòng trạng thái, đại ý nói đang lâm nợ số tiền 200 triệu đồng, kêu gọi “anh hùng” ra tay cứu giúp. Ngày hôm sau, có một số nickname lạ điện thoại trực tiếp và đăng trên diễn đàn bảo rằng “Bọ Chét” đã chết. Những ngày sau đó, “Bọ Chét” “im hơi lặng tiếng”. 

Khi diễn đàn đang “nóng” vì tin “Bọ Chét” qua đời thì ngày 23/3, “Bọ Chét” lại lên facebook tuyên bố mình còn sống. “Bọ Chét” “chia sẻ” rằng, đã mua tổng cộng 50 dê giống để nuôi nhưng chết mất 30 con; rồi lại thanh minh rằng, anh ta hỏi cách chăm sóc dê nhưng những người bán dê không hướng dẫn nên anh ta không trả tiền cho họ! 

Bọ Chét đăng đàn “Thông báo em vẫn sống” vào ngày 23/3.
Bọ Chét đăng đàn “Thông báo em vẫn sống” vào ngày 23/3.

“Bọ Chét” đăng trên facebook: “...Anh Quyền, em quỵt tiền anh vì mục đích anh ra đây đòi nợ để em gặp anh, em hỏi kỹ thuật nuôi”, “...Em nghĩ nói mình chết là mấy anh chạy ra ngay để đòi tiền, đến giờ (mấy anh) vẫn không ra”... “Bọ Chét” còn hẹn: “Mai em đi Lào... khoảng 6 tháng đến 1 năm em về, các anh cứ tính lãi 5% cho em.

Nếu trong thời hạn đó thằng em này không trả cho mấy anh thì thằng em này tặng cái đầu cho các anh đá banh chơi”, rồi “Bọ Chét “thách thức: “Mấy anh ưng kiện cứ kiện, có gia đình hầu cho...”. Lạ hơn, “Bọ Chét” “khoe khoang” mình sống bằng buôn bán ma túy, cho vay nóng nhưng được bảo kê, nếu có vô tù thì cũng có người lo cho ra sớm.

Điều làm cho những người nuôi dê hoang mang là một mặt “Bọ Chét” lên mạng hẹn sẽ trả tiền, mặt khác, anh ta điện thoại trực tiếp dọa dẫm không được tố cáo. Theo lời kể của anh Giáp, mới đây, “Bọ Chét” bất ngờ gọi điện cho anh, cảnh báo anh Giáp không được hùa theo những người đang tố cáo y. Nếu không, y sẽ tìm đến nhà “xử” từng người một. “Bọ Chét” cũng điện cho người quản trị diễn đàn Hội Chăn nuôi dê, dọa sẽ tìm đến nhà “nói chuyện”.

Theo điều tra của chúng tôi, chủ nhân Facebook Bọ Chét tên thật là Nguyễn Văn Th (trú xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ). Ngày 26/3, trao đổi với phóng viên Câu chuyện pháp luật ngày 26/3, ông Lê Minh Quý, Trưởng Công an xã Phổ Nhơn cho biết, hiện tại có một thanh niên tên Nguyễn Văn Th đang sinh sống tại thôn An Sơn (xã Phổ Nhơn).

Bọ Chét viết bình luận có nội dung dọa dẫm anh Khá.
Bọ Chét viết bình luận có nội dung dọa dẫm anh Khá.

Người này có nuôi dê, buôn bán dê nhưng việc mua bán dê của Th, Công an xã không biết rõ. Ông Quý cũng xác nhận, hình ảnh các nạn nhân cung cấp chính là nhân dạng của người tên Th đang trú tại xã Phổ Nhơn.  

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Đọc thêm