Hoàn Kiếm, Hà Nội: Lối đi chung bị bịt, phường làm ngơ?

(PLO) - Lối đi chung mấy chục năm bỗng dưng bị người hàng xóm trong quá trình sửa chữa, cải tạo nhà bịt lại, khiến cho “kẻ khóc, người cười”.
Công trình cải tạo sửa chữa của gia đình bà Hạnh bị tố là bịt lối đi chung
Công trình cải tạo sửa chữa của gia đình bà Hạnh bị tố là bịt lối đi chung

Mới đây, Báo PLVN nhận Đơn của ông  Nguyễn Anh Hưng (sinh năm 1969, HKTT tại số nhà 128A Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phản ánh về việc gia đình bà Hạnh (trú cùng địa chỉ), tự ý thay đổi hiện trạng căn nhà, thay đổi cửa sắt thành cửa cuốn và  lối đi chung, không cho gia đình ông Hưng đi vào nhà, khiến cuộc sống sinh hoạt của gia đình ông bị đảo lộn.

Trước sự việc trên, gia đình ông Hưng đã có đơn gửi UBND phường Hàng Buồm và Xí nghiệp Quản lý nhà quận Hoàn Kiếm. Mặc dù các cơ quan liên quan đã cử đại diện xuống làm việc, lập biên bản sai phạm  nhưng cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết, gai đình ông Hưng vẫn hàng ngày “chật vật” do phải đi vào nhà bằng cửa sau, khiến cho sinh hoạt của gia đình gặp nhiều phiền toái. 

Theo đơn phản ánh, gia đình ông Hưng đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường sở tại. Ông Trần Khánh Dương, PCT UBND phường Hàng Buồm đã trực tiếp xác nhận những sai phạm nêu trên nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ câu trả lời thỏa đáng nào cho sự việc này. 

Chính vì vậy gia đình bà Hạnh cứ  vô tư sửa chữa và hoàn thiện đưa vào sử dụng. “Tôi hoài nghi có sự bao che của chính quyền sở tại nên gia đình bà Hạnh mới ngang nhiên như vậy? “ – Ông Hưng bức xúc.

Đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra, chỉ đạo giải quyết dứt điểm phản ánh của ông Hưng, tránh sự hoài nghi vào việc chính quyền sở tại bao che cho hành vi vi phạm…

Đọc thêm