Kẻ giết người 'sa lưới' khi tiếp tục gây án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang bị truy nã về tội “Giết người” nhưng Đặng Phạm Sáu vẫn bất chấp pháp luật, ra tay sát hại tài xế taxi khi tìm cách lẩn trốn tiếp.
Bị cáo Đặng Phạm Sáu tại tòa.
Bị cáo Đặng Phạm Sáu tại tòa.

Ngày 23/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Phạm Sáu (SN 1970, ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) – tài xế một công ty taxi.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 23/4/2021, tại tổ dân phố Quang Trung (thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ án mạng, nghi phạm là Đặng Phạm Sáu.

Ngày 25/4/2021, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Phạm Sáu về tội “Giết người”. Sau khi bị khởi tố bị can, Sáu bỏ trốn khỏi Thanh Hóa, ra Hà Nội sống lang thang. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Phạm Sáu. Đáng nói, quá trình trốn truy nã, Sáu tiếp tục phạm tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sau nhiều ngày sống lang thang ở Hà Nội, chiều 16/5/2021, Sáu giấu dao vào ba lo rồi ra đứng tại khu vực đường Ngô Gia Tự (phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) để gọi taxi về Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, ở phường Đức Giang) – tài xế một công ty taxi, nhận chở Sáu.

Sáu ngồi bên ghế phụ. Trên đường đi, Sáu nói với anh Minh là mình không mang theo tiền trong người, khi nào đến nơi lấy được tiền sẽ trả luôn. Nghe Sáu nói vậy, anh Minh nghi ngờ vị khách sẽ không trả tiền cho mình nên muốn từ chối chở Sáu đi tiếp.

Khi đến khu đô thị Thanh Hà (thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội), anh Minh viện cớ mình quên không đem theo giấy tờ để từ chối chở Sáu đi đến Thanh Hóa. Để khách hàng tin lý do mình đưa ra, anh Minh gọi điện cho vợ hỏi về giấy tờ xe và nói vị trí mình đang dừng xe.

Ngồi bên cạnh, nghe anh Minh nói với vợ về vị trí hiện tại, Sáu nghĩ rằng anh Minh đang ám hiệu cho vợ báo công an đến bắt mình nên nảy sinh ý định giết tài xế taxi để không bị bắt. Sáu lấy dao trong ba lô, đâm 2 nhát về phía anh Minh.

Bị đâm, anh Minh dùng tay trái tóm tay cầm dao của Sáu để lưỡi dao không cắm sâu hơn vào cơ thể mình đồng thời dùng miệng cắn mạnh vào ngón tay của hung thủ. Do bị cắn đau, Sáu buông rơi dao. Ngay lập tức anh Minh nhặt dao lên chống trả.

Quá trình giằng co, anh Minh hô “cướp”. Nghe tiếng hô của anh Minh, anh Nguyễn Văn Trung (ở Thanh Oai, Hà Nội) đã đi đến hỗ trợ anh Minh khống chế, bắt giữ Sáu. Cùng lúc đó, nhiều người đi đường cũng đến hỗ trợ tài xế taxi, thông báo cho Công an địa phương.

Sau đó, anh Minh được mọi người đưa đi bệnh việc cấp cứu, điều trị thương tích nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 11% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, Sáu bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người”.

Đọc thêm