Khi người trẻ đơn độc trong tình yêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian vừa qua, phim Yêu trước ngày cưới thu hút sự chú ý của khán giả không chỉ bởi diễn viên đẹp mà còn là những câu chuyện rất thật của người trẻ trong hành trình lập nghiệp và tình yêu…
Yêu trước ngày cưới kết thúc với 1 tỷ người xem. (Ảnh: PV)
Yêu trước ngày cưới kết thúc với 1 tỷ người xem. (Ảnh: PV)

Từ chuyện yêu trước ngày cưới

Đó là hai mối tình của 4 nhân vật với tình yêu tưởng như bền vững: Nhật Phương - Mạnh Dũng, Huy Hoàng - Minh Anh. Cả hai cuộc tình đang có vấn đề nhưng họ vẫn thỏa hiệp với sự mệt mỏi và khoảng cách đẩy họ xa nhau mỗi ngày. Huy Hoàng chịu sự trói buộc ngột ngạt 10 năm từ tình yêu thành tình thương với Minh Anh. Anh hầu như không còn rung động trước người bạn gái luôn tìm mọi cách kiểm soát đời sống cá nhân của mình. Cô chủ động vun vén cho cuộc hôn nhân mà cô đã chắc chắn trong tầm tay. Bởi Hoàng là trẻ mồ côi được mẹ cô cưu mang. Và khi mất, bà đã gửi gắm Minh Anh cho Hoàng, một chàng trai giỏi giang xuất sắc. Thế nhưng, mọi việc cô luôn chủ động từ các mối quan hệ cho tới mua nhà, nghỉ việc ở nhà và đương nhiên tiền bạc của bạn trai cô đều kiểm soát. Mọi việc cô đều tự ý làm và lý giải “Em chỉ muốn tốt cho anh”… Cho tới một ngày, cô bỏ đi đứa con chung của hai người thì Hoàng đã không còn cảm xúc để gần cô nữa. Cuộc sống kéo dài trong sự thờ ơ của Hoàng, nhưng Minh Anh vẫn cố chấp ngay cả khi Hoàng khẳng định cảm xúc tình yêu đã kết thúc từ lâu. Minh Anh thậm chí đề xuất: “Đây là lúc thích hợp để làm đám cưới” thì bạn trai lạnh lùng thẳng thắn: “Anh còn chưa cầu hôn em mà”.

Trái ngược với cặp đôi có cuộc sống vật chất xa hoa, là cặp đôi Nhật Phương- Mạnh Dũng. Hai người yêu nhau được ba năm và tằn tiện từng đồng để có tiền mua nhà làm đám cưới. Mạnh Dũng là một lập trình viên, anh lên kế hoạch mọi việc và bạn gái cứ mặc nhiên theo từng chặng kế hoạch đó. Họ cùng không ăn, không tiêu vượt quá mức 100k/ngày để sau ba năm có thể làm đám cưới. Và cô gái toàn tâm toàn ý đi theo mục tiêu đó, nhưng cô bị “ bỏ quên” không chăm sóc. Những áp lực cô phải một mình vượt qua không chia sẻ. Việc giải trí xa xỉ nhất của Nhật Phương là vào trạm karaoke ven đường để ngồi lặng lẽ nghe ca khúc mình yêu thích trước khi trở về nhà (thuê cùng đồng nghiệp)… Và những lần đau khổ ấy, Hoàng đều vô tình chứng kiến. Có bận tan làm muộn, trời mưa to tầm tã, xe bus đã hết giờ, thấy Phương vào cửa hàng tiện lợi, Hoàng nghĩ rằng cô sẽ mua áo mưa hoặc cây dù, ngờ đâu Phương chỉ xin miếng bìa cứng rồi chạy ra ngoài, đi giữa cơn mưa buốt giá. Hoàng chạy theo cô và xót xa hỏi Phương tại sao lại tiết kiệm quá đáng như vậy, bạn trai cô đâu mà không đón cô...

Không chỉ bóc tách trực diện những vấn đề nhức nhối mà họ phải đối diện, khai thác góc khuất của những câu chuyện tình cảm trước hôn nhân, phim còn là hành trình trưởng thành của người trẻ, lựa chọn con đường khiến mình cảm thấy tự do và hạnh phúc nhất. Đối diện với mưu sinh, yêu đương, sự thăng tiến, trách nhiệm

Với gia đình, các nhân vật trong phim phải từng bước đối diện với từng sai lầm, để học cách trưởng thành. Mạnh Dũng và Minh Anh đều có kế hoạch riêng cho bản thân, vạch sẵn ra con đường để người ấy đi cùng. Vì những lý do không giải quyết được, không ngồi xuống lắng nghe nhau mà họ mất nhau… Và như thế, không phải mọi kế hoạch mục tiêu cho những con người yêu nhau đi chung đường, dù rất lâu sau nhiều năm tháng đều có thể đến đích. Nếu một người bị kiểm soát thái quá, và một người bị đặt nhẹ sau mục tiêu kiếm tiền, mua nhà, thiếu sự tôn trọng, chăm chút thì những cảm xúc tình yêu sẽ dần nhạt nhòa...

Và đời thực

Hơn 20 năm trước, chị Tâm Phan hiện sống hạnh phúc tại Australia đã có một cuộc lội ngược dòng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Chị có một tình yêu thời sinh viên với người bạn trai thân thiết. Và họ cùng nhau vào Sài Gòn tìm cơ hội việc làm. Hai bên gia đình đều đinh ninh họ sẽ cưới khi công việc ổn định. Thế nhưng, người bạn trai của chị cứ cuối tuần lại trở về phòng trọ của chị với ba lô quần áo bẩn từ công trường. Cùng với những người bạn nhậu say khướt rồi mang nhau đi hát hò, xả hơi. Trong khi chị làm việc ở công ty nước ngoài kín mít thời gian, cuối tuần quần quật phục vụ đám bạn nhậu của người yêu. Hôm đó, dịp mùng 2/9, bạn trai chị như thường lệ, lại tiếp tục đi chơi với bạn. Chị nhìn chậu quần áo bẩn, đám bát đĩa ngổn ngang… Như giọt nước tràn ly, chị đã bỏ đó lên bar cho đông vui, cho bõ tủi hờn. Và chị đã gặp người chồng của mình hiện tại. Tình yêu 5 năm của chị đã kết thúc mau chóng sau ba tháng chị phải đối diện với người bạn trai hồn nhiên, không còn biết chia sẻ cảm xúc buồn vui với chị nơi đất khách ngoài việc mang bạn bè về để chị vất vả như lẽ đương nhiên…

Một cô gái khác từng chia sẻ câu chuyện tương tự: “Tôi 27 tuổi, đang làm cho một công ty nước ngoài và theo học cao học. Tôi có mối tình 6 năm với chàng trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi, yêu nhau từ thời đại học. Chúng tôi đang có việc làm ổn định.

Gia đình hai bên đều ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi và đang mong đợi ngày tổ chức đám cưới (khoảng 6 tháng nữa, vì tôi đợi xả tang ba tôi). Thời gian yêu nhau khá dài đủ để chúng tôi hiểu nhau đến từng nét mặt và lời nói. Nhìn chung tình yêu chúng tôi đằm thắm như kiểu... cặp vợ chồng già. Rất hợp tính nhau và hiếm khi gây gổ. Tuy nhiên, càng ngày chúng tôi càng có những vấn đề mà không nói tới thì thôi, còn làm lớn ra thì lại không dám ràng buộc nhau bằng hôn nhân.

Anh ấy là người của công việc, học giỏi, làm giỏi, kiếm tiền giỏi. Tôi nhờ gì thì anh ấy thực hiện thôi. Nhưng anh ấy khá khô khan, kiệm lời và lười biếng vun đắp tình yêu (chính anh ấy thừa nhận điều này). Anh ấy không tự giác, không lãng mạn. Mối quan tâm lớn nhất của anh là công việc (anh ấy sẵn sàng ở lại công ty tới 3h sáng nhưng không muốn ngồi đợi tôi 15 phút ở quán cà phê đến khi tôi học xong).

Cuối tuần, anh ấy chở tôi đi ăn uống, siêu thị, lòng vòng rồi về. Có khi mải làm việc mà 3 tuần chúng tôi không gặp nhau dù chỗ anh ấy ở cách nhà tôi chỉ 2-3km. Mỗi lần căng thẳng, chúng tôi nghĩ đến chuyện chia tay và anh cũng đồng tình”...

Khi hai người chung đích đến nhưng bỏ quên những ân cần bên nhau. Chạm tới đích nhưng rung động không còn. (Ảnh minh họa: PV)

Khi hai người chung đích đến nhưng bỏ quên những ân cần bên nhau. Chạm tới đích nhưng rung động không còn. (Ảnh minh họa: PV)

Có thể nói, rất dễ nhận thấy tình trạng nhiều cặp đôi yêu nhau đến 7-10 năm… nhưng bất ngờ ai đi đường nấy. Theo các chuyên gia tâm lý, yêu nhau càng lâu, cả hai càng quá hiểu rõ về nhau. Từ thói quen, sở thích, tính cách cho đến suy nghĩ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia. Vì vậy, cả hai không còn quá nhiều sự rung động, thích thú khi ở cạnh nhau.

Khi yêu lâu, các cặp đôi dần dần lười trò chuyện với nhau hơn thời gian đầu. Họ cũng không còn quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất nữa nên rất nhiều người dù có người yêu nhưng luôn cảm thấy cô đơn. Có một kiểu yêu lâu rất đáng sợ, đó là yêu nhau vì trách nhiệm với gia đình, bạn bè. Khi mà cặp đôi phải gồng mình làm hài lòng những người xung quanh mà quên mất phải sống cho chính bản thân mình.

Thời gian đầu mới yêu cả hai còn cố gắng thay đổi để phù hợp với nhau, để được đẹp trong mắt của nhau nhưng lâu dần thì thời gian và sự cố gắng dành cho nhau lại tỷ lệ nghịch. Đôi khi đó chỉ là những điều nhỏ nhặt diễn ra trong cuộc sống thường ngày của các cặp đôi nhưng lại rất quan trọng để có thể duy trì một tình yêu bền vững, hạnh phúc.

Trên mạng xã hội, chuyện tình đẹp như mơ của Trang Lou (Phạm Thu Trang) và Tùng Sơn được coi là “biểu tượng” tình yêu của giới trẻ. Bên nhau từ những năm 17 tuổi, cặp đôi đã có hơn 1 thập kỷ yêu nhau nhưng vẫn luôn ngọt ngào, hạnh phúc. Gần đây, Trang Lou - Tùng Sơn còn tung bộ ảnh kỉ niệm 7 năm ngày cưới với sự xuất hiện của 2 nhóc tỳ đáng yêu là Xoài và Dừa.

Khi còn trẻ, cặp đôi không đặt ra mục tiêu gì, chỉ đơn giản là cùng nhau tâm sự, kể chuyện, và cứ thế lớn lên cùng nhau. Sau đó nắm tay nhau trưởng thành, lần lượt đồng hành qua những cột mốc quan trọng của đời người như cấp 3, đại học, lập gia đình, tốt nghiệp đại học, sau đó là cùng nhau gây dựng sự nghiệp hiện tại.

Trang Lou và Tùng Sơn từng chia sẻ, cả hai đều không phải người quá lãng mạn. Họ cũng quan niệm yêu nhau không cần phải màu mè, câu nệ hay thể hiện cho mọi người xem. Chỉ cần người trong cuộc thấy ấm áp và an toàn, vậy là đủ. Song, để yêu lâu mà không thấy nhàm chán, cặp đôi thường xuyên F5 mối tình của mình bằng cách đi du lịch, tạo bất ngờ cho nhau. Quan trọng hơn hết, họ đều dành cho nhau sự tôn trọng, nhường nhịn và thấu hiểu...

Nổi tiếng với vai trò streamer, cuộc sống của Độ Mixi luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, chuyện tình yêu của anh cùng bà xã Trang Mixi (Nguyễn Trang). Có thể nói, cặp đôi chính là minh chứng cho việc yêu nhau, đi cùng nhau từ khi hai bàn tay trắng đến hôn nhân hạnh phúc.

Độ Mixi và bà xã đã có 8 năm ở bên nhau. Cùng trải qua những khó khăn, cùng gây dựng sự nghiệp có lẽ là điều khiến tình yêu của cặp đôi luôn bền chặt, trân trọng nhau. Cho đến khi kết hôn và giờ đã có 2 nhóc tỳ đáng yêu, tình cảm của nam streamer và vợ vẫn không hề thay đổi.

Anh từng chia sẻ, để yêu lâu việc khiến đối phương luôn có cảm giác tin tưởng là rất quan trọng. Do vậy, mọi mật khẩu trên các tài khoản mạng xã hội của Độ Mixi đều cho vợ biết và toàn quyền sử dụng. Ngoài ra, số dư trong tài khoản hay các vấn đề tài chính anh cũng đều sẵn sàng để vợ biết và quyết định…

Đọc thêm