Lâm Đồng: “Biến” bị hại thành bị can?

(PLO) - “Gia đình tôi bị một nhóm người lạ mặt xông vào hành hung dã man, buộc chúng tôi phải tự vệ. Ai ngờ, chúng tôi là những người bị hại lại bị “biến” thành bị can…”, bà Trần Thị Thơm (tổ dân phố Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) phản ánh tới Báo Pháp Luật Việt Nam.
Bà Trần Thị Thơm (bên phải) cùng mẹ chồng đến Báo PLVN phản ánh sự việc
Bà Trần Thị Thơm (bên phải) cùng mẹ chồng đến Báo PLVN phản ánh sự việc

Vô cớ bị hành hung

Bà Thơm cho biết, gia đình bà có một lô đất tại tổ dân phố Đăng Lèn, được gia đình bà canh tác ổn định, nhà ở sinh sống hơn chục năm qua và không hề có tranh chấp với ai. Nhưng trưa 23/8/2015 bỗng xuất hiện 8 người lạ mặt cầm theo dao, búa, gậy sắt… hùng hổ tới chỉ thửa đất mà gia đình bà đang canh tác nói là đất của họ. Nhóm người này lấy cọc sắt mang theo đóng vào giữa vườn để chiếm đất. 

Thấy lạ, bà Thơm ra hỏi thì bị nhóm người này hành hung. Không dừng lại, họ còn chặt phá 300m đường ống dẫn nước tưới hoa màu thành nhiều đoạn, phá hoa màu. 

Nghe tiếng bà Thơm kêu cứu, anh Phạm Văn Công (em chồng bà Thơm, ở Nghệ An mới vào chơi) chạy ra xem thì bị những đối tượng này dùng gậy sắt đánh tới tấp. Để bảo vệ tính mạng, anh Công đã vớ cái xẻng kề đó đỡ  thì trúng ngón tay một người đàn ông mà sau này mới biết là Nguyễn Đăng Dũng (trú thị trấn Lạc Dương).

“Sau khi thoát được nhóm người này, tôi gọi điện cầu cứu hàng xóm. Thấy nhiều người kéo tới, nhóm người trên mới chịu lên xe hậm hực ra về và không quên để lại những lời đe dọa gia đình tôi” - bà Thơm cho biết.

Theo bà Thơm, vết thương của Dũng chỉ xước ngoài da ở ngón tay, còn anh Công bị nhóm người lạ mặt đánh đập bị thương rất nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, điều trị một tuần mới được xuất viện do bị chấn thương vùng cột sống thắt lưng. 

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Thơm cho rằng có sự nhầm lẫn nào đó và muốn yên ổn làm ăn nên không trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau đó vài tuần thì thấy Công an huyện Lạc Dương tới khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, lấy lời khai bà Thơm và nhân chứng, chụp hình vết thương của anh Công cùng tài sản bị phá.

“Những tưởng các đối tượng đến phá hoại tài sản của gia tôi và hành hung chú Công sẽ bị xử lý, nhưng bất ngờ ngày 19/1/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Công về hành vi “cố ý gây thương tích” khiến gia đình vô cùng hoang mang, lo sợ” - bà Thơm lo lắng.

Nhiều khuất tất 

Theo bà Thơm, trước khi bắt tạm giam anh Công, điều tra viên và kiểm sát viên huyện Lạc Dương liên tục thúc gia đình bà phải bồi thường cho Dũng mấy chục triệu đồng. Đây là việc hết sức vô lý bởi một nhóm người dùng hung khí vô cớ đánh người, hủy hoại tài sản, chiếm đoạt đất lại được đề nghị bồi thường? 

“Đến ngày 2/3/2016, điều tra viên vẫn thúc gia đình tôi đưa cho người bị sứt da ngón tay mấy chục triệu đồng để được hưởng án treo, trong khi vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra? Tại sao các điều tra viên, kiểm sát viên nhiều lần nói gia đình tôi cứ nhận là Công cầm dao thì sẽ giảm nhẹ tội, cho án treo? Phải chăng người vi phạm đang được cơ quan chức năng bảo vệ?”- bà Thơm hoài nghi. 

Trong khi đó, dư luận người dân tại địa phương cho rằng chính gia đình bà Thơm mới là người bị hại cần được cơ quan chức năng bảo vệ, không hiểu sao giờ lại trở thành người có tội, bị gây khó dễ trong mọi việc. Những người đến hành hung, phá hoại tài sản của gia đình bà Thơm thì lại được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 

Được biết, nhiều tháng qua bà Thơm đã gõ cửa khắp các cơ quan chức năng nhằm kêu oan cho em chồng, nhưng đến nay sự việc vẫn chìm trong im lặng.

Liên quan đến sự việc trên, Báo PLVN đề nghị Công an tỉnh, VKSND tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ  có hay không việc Công an huyện Lạc Dương đang “đẩy” bị hại trở thành bị can trong vụ án này nhằm tránh những hoài nghi không đáng có. 

Đọc thêm