Làng chài Tiền Phong vui Tết độc lập trong những ngôi nhà mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tết độc lập năm nay 24 hộ dân ở xóm vạn chài Tiền Phong xã Quang Vĩnh huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đón cái Tết đầu tiên tại nơi ở mới. Nhiều thế hệ làng chài phải sống tạm bợ trên những con thuyền chông chênh trên sông nước nay được Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội quan tâm để “không ai bị bỏ lại phía sau” người dân làng chài được về ở trong những ngôi nhà mới với niềm vui mới.

Nhà mới, niềm vui mới ở xóm vạn chài

Khác với khung cảnh im lìm, buồn bã như hàng chục năm qua, dịp đầu Thu này chúng tôi về xóm vạn chài Tiền Phong cũng đúng vào thời điểm các em học sinh bắt đầu tựu trường không khí rộn ràng, vui mừng, phấn chấn hơn khi tất cả 24 hộ dân nơi đây được “lên bờ” trong những ngôi nhà mới khang trang, Từ đầu thôn đến cuối thôn, con đường rợp bóng cờ Tổ quốc, cờ Đảng hân hoan đón chào ngày Tết độc lập.

Anh Trần Văn Hòa (SN 1973) cho biết, năm này tròn 50 tuổi nhưng có đến 49 năm sống lênh đênh trên thuyền. Kể về niềm vui mới, anh Hòa xúc động nói: "Năm nay gia đình tôi mới có được một cái Tết độc lập đúng nghĩa, được sum vầy bên gia đình, trong ngôi nhà mới khang trang. Được tham gia sinh hoạt cùng bà con trong xóm tại nơi ở mới. Có được niềm vui này 24 hộ dân ở xóm vạn chài này rất biết ơn Đảng, Nhà nước cũng như các mạnh thường quân đã hỗ trợ, giúp chúng tôi thực hiện giấc mơ “lên bờ”.

Anh Trần Văn Hòa treo cờ đón Tết độc lập. Ảnh: Hữu Anh

Anh Trần Văn Hòa treo cờ đón Tết độc lập. Ảnh: Hữu Anh

Anh Hòa tâm sự, cuộc sống người dân vại chài trước đây rất chông chênh không nhà cửa, sống trên thuyền mùa đông thì giá rét, mùa lũ thì lo lật thuyền, mùa hè thì cả gia đình phải chạy nắng, lên bờ và trú dưới gốc cây. "Bởi vậy, cả đời tôi chỉ mong có một miếng đất để dựng lều tre tránh mưa, tránh nắng chứ không dám nghĩ đến nhà xây kiên cố hàng trăm triệu đồng. Nếu không được nhà nước, các cấp, nhà hảo tâm hỗ trợ không biết bao giờ chúng tôi mới có nhà để ở. Lên bờ rồi, cuộc sống của chúng tôi sẽ được tổ chức lại ổn định, các con sẽ được đi học đến nơi đến chốn để có tương lai tươi sáng hơn.

“Có nhà mới không chỉ các thành viên trong gia đình phấn chấn mà anh em ở xa cũng háo hức hướng về quê. Dịp 2/9 năm nay được nghỉ lễ 4 ngày, cả gia đình người em của tôi ở Tây Nguyên về quê chơi vừa để chúc mừng anh chị có nhà mới. Năm nay các em về có chỗ nghỉ ngơi khang trang”- anh Hòa nói.

Không chỉ người lớn mà con em xóm vạn chài cũng háo hức không kém. Em Trần Văn Hoàng Gia học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Biểu (con anh Trần Văn Hòa) cho biết: “Năm học này con được về nhà mới ở, lên chỗ ở mới bố mẹ con sẽ không phải vất vả chèo thuyền đưa đón con đến trường. Con sẽ không phải vất vả ngồi trên mạn thuyền để học bài. Con cũng sẽ tự đi học, cùng vui chơi, nhảy múa thoải mái với các bạn trong xóm. Con tin mình sẽ học tập tốt hơn để không phụ lòng sự giúp đỡ của mọi người”.

Niềm vui của anh Hòa trong ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Hữu Anh.

Niềm vui của anh Hòa trong ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Hữu Anh.

Còn anh Ngô Văn Hiệp (1 trong 24 hộ dân được nhận nhà mới ở xóm vạn chài Tiền Phong) vui mừng nói: “Từ thuở lọt lòng đến nay, tôi mới được ở trong căn nhà khang trang, vững chãi như thế này. Gia đình tôi có chỗ ăn ở, sinh hoạt ổn định; có đất trồng rau, nuôi gà - điều mà trước đây chúng tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Con gái tôi hằng ngày cũng không còn phải chèo thuyền lên bờ rồi xin đi nhờ xe của bạn để đến trường nữa. Cuộc sống của người dân vạn chài đã thực sự có bước ngoặt lớn”.

Hướng đến làng kiểu mẫu

Ông Nguyễn Quang Việt - Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh cho biết, Làng chài thôn Tiền Phong có 24 hộ dân chủ yếu sinh sống trên thuyền, lênh đênh mưu sinh trên sông bằng nghề vận chuyển hàng hóa và đánh bắt cá; nhiều hộ chưa có đất ở; đời sống gặp nhiều khó khăn, các cháu hết sức khổ cực khi đến trường. Với sự kêu gọi, kết nối của tỉnh Hà Tĩnh, sự đồng cảm, chia sẻ của các mạnh thường quân, sau 1 năm xây dựng, đến cuối năm 2022, công trình khu tái định cư với 24 căn hộ liền kề cùng các công trình giao thông, đường điện thắp sáng với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng... đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm hạnh phúc của bà con thôn Tiền Phong.

Làng chài Tiền Phong bên bờ sông La. Ảnh: Hữu Anh

Làng chài Tiền Phong bên bờ sông La. Ảnh: Hữu Anh

Ước mơ của các hộ dân đã thành hiện thực khi 24 căn nhà liền kề với diện tích mặt bằng mỗi sàn 56 m2/căn được bàn giao, đưa vào sử dụng. Công trình bao gồm tuyến đường dài 350m kèm theo mương thoát nước và hệ thống cấp điện hoàn chỉnh. Những ngôi nhà được thiết kế để trống tầng 1, dùng làm nơi cất giữ phương tiện, thiết bị, dụng cụ sản xuất, tầng 2 bố trí phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn, khu vệ sinh.

Cùng chúng tôi dạo bước trên tuyến đường được đổ bê tông khang trang của xóm vạn chài anh Nguyễn Trường Sinh -Trưởng thôn Tiền Phong chia sẻ, Khu tái định cư thôn Tiền Phong là một công trình “lịch sử”, hiện thực hóa ước mơ, khát vọng “lên bờ” bao đời nay của các thế hệ người dân vạn chài. Năm nay trước lễ Quốc khánh 2/9, hội trường thôn Tiền Phong vừa được đầu tư cũng được người dân trang hoàng để chào mừng ngày Lễ độc lập.

Trưởng thôn Nguyễn Trường Sinh bên dãy nhà khang trang. Ảnh: Hữu Anh

Trưởng thôn Nguyễn Trường Sinh bên dãy nhà khang trang. Ảnh: Hữu Anh

Cũng theo trưởng thôn Nguyễn Trường Sinh, năm nay là năm đầu tiên người dân “lên bờ” trong những ngôi nhà mới, vì vậy Tết Độc lập là dịp để gia đình ông tạm gác lại những vất vả, lo toan và nhọc nhằn trên sông, mọi người quây quần về nhà văn hóa tổ chức “tiệc” mừng ngày Quốc khánh, góp phần gắn kết các thành viên trong xóm vạn chài cũng như tình yêu với tổ quốc và lòng biết ơn với những người đi trước. Từ ngày người dân xóm vạn chài được “lên bờ” ở trong ngôi nhà khang trang, các hộ dân ở đây luôn ý thức xây dựng làng chài đoàn kết.

“Tôi cũng đã bàn bạc với các hộ dân trong thôn và đề xuất lên chính quyền địa phương tới đây xây dựng xóm vạn chài hướng đến ngôi làng kiểu mẫu bên bờ sông La”-Trưởng thôn Nguyễn Trường Sinh cho biết thêm.

Rời xóm vạn chài khi mặt trời đã đứng bóng trong cái nắng hanh của mùa Thu, dù người dân ở đây còn khó khăn thiếu thốn về vật chất, học hành còn hạn chế nhưng trong sâu thẳm sâu trái tim mỗi người Ngày mùng 2/9 là một ngày trọng đại trong lịch sử của lịch sử dân tộc - ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước Việt Nam được độc lập, đã mở ra một thời kỳ được tự do, hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam.

Đọc thêm