Lão nông 66 tuổi đoạt mạng xóm trưởng chỉ vì cái cống vỡ

(PLO) - Bực tức vì xóm làm vỡ cống vào cổng nhà mình mà không sửa lại, sau khi cãi cự, cụ ông 66 tuổi đã xách dao đến "nói chuyện" và đâm chết xóm trưởng.
Cụ ông 66 tuổi nhận bản án 19 năm tù giam.
Cụ ông 66 tuổi nhận bản án 19 năm tù giam.

Ngày 24/7, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhung (SN 1952 trú xóm 3, xã Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An) 19 năm tù và bồi thường 180 triệu cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, tối ngày 5/3/2018, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1960, trú tại xã Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An – xóm trưởng xóm 3) đến nhà ông Nhung bàn chuyện lấy gốc cây của gia đình ông Nhung lên để thông mương nước của xóm, do gốc cây to, mắc kẹt bên dưới làm tắc hệ thống nước.

Ông Nhung đồng ý. Đến khoảng 7h ngày 6/3/2018, ông Thắng đưa máy múc đến múc như đã thống nhất. Máy múc làm việc khiến cống bị vỡ, đường vào nhà ông Nhung bị hỏng. Đi làm về phát hiện, ông Nhung dùng các tấm gỗ bắc ngang mương nước để đi tạm.

Đến chiều cùng ngày, ông Nhung mới đến nhà ông Thắng hỏi về việc múc cống bị vỡ mương khiến đường đi lại khó khăn, thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Ông Nhung tức giận nói “tau xán (ném) nát mặt mi ra”, ông Phan Xuân Thanh người trong xóm chứng kiến sự việc đã can ngăn.

Ông Nhung sau đó ra về, trước khi về còn quay lưng lại chửi mắng ông Thắng. Sau đó, ông Nhung lấy một con dao đi đến nhà ông Thắng gọi ông Thắng ra nói chuyện.

Ông Thắng cầm điếu cày đi ra. Vừa gặp nhau, ông Nhung cầm dao đâm ông Thắng khiến nạn nhân bị chảy nhiều máu. Ông Thắng được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ông Nhung gây án xong thì về nhà rồi đến cơ quan công an đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm