Lợi dụng nghệ sĩ xiếc nổi danh lừa khán giả Thanh Hóa

  Chương trình “Xiếc mới” biểu diễn đêm 15/9 được quảng cáo với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ xiếc xuất sắc nhất Bắc - Trung - Nam, cùng rất nhiều tiết mục xiếc đạt giải thưởng lớn tại các kỳ liên hoan xiếc trong nước và quốc tế; “lần đầu tiên được tổ chức công phu, hoành tráng, bậc nhất Đông Nam Á”. Tuy nhiên, đến với chương trình này rất nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh đã không khỏi thất vọng...

Theo phản ánh của một số nghệ sĩ trong Liên đoàn xiếc Việt Nam, chương trình “Xiếc mới” được biểu diễn trong đêm 15/9/2012 tại Nhà thiếu nhi tỉnh Thanh Hoá tự ý phát tờ rơi, căng biển quảng cáo hình ảnh, nghệ sĩ thuộc Liên đoàn xiếc Việt Nam. Tuy nhiên, chương trình này lại không phải do các nghệ sĩ thuộc Liên đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn.

Chương trình “Xiếc mới” biểu diễn trong đêm 15/9 thuộc Công ty TNHH Nhà hát của những giấc mơ, địa chỉ 05 ngách 8/10 ngõ 10, xóm 1 phố Trung Vân, xã Trung Vân, huyện Từ Liêm Hà Nội, song được quảng cáo với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ xiếc xuất sắc nhất Bắc - Trung - Nam, cùng rất nhiều tiết mục xiếc đạt giải thưởng lớn tại các kỳ liên hoan xiếc trong nước và quốc tế; “lần đầu tiên được tổ chức công phu, hoành tráng, bậc nhất Đông Nam Á”.

Tuy nhiên, đến với chương trình này rất nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh đã không khỏi thất vọng về cách thức tổ chức biểu diễn thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Anh Nguyễn Duy Ngọc, ở phường Trường Thi đưa con đi xem buổi biểu diễn bức xúc kể: “Tưởng rằng đưa con đi xem vui vẻ ai dè chuốc lấy cái bực mình! Người đi xem ai cũng có cảm giác như bị lừa”. Với giá vé khá cao nhưng khu vực dành cho khán giả không có chỗ ngồi, bị “nhốt” bằng những tấm bạt. Nhiều phụ huynh và các cháu phải xé giấy hay lấy dép làm ghế... muốn có ghế nhựa để ngồi phải thuê với giá 10.000 đồng/chiếc.

 

Khi lượng người đến xem ngày càng đông thì cảnh chen lấn diễn ra, những người ngồi phía sau không thể nhìn thấy sân khấu. Khu vực biểu diễn được ngăn cách với vị trí khán giả rất sơ sài có thể gây nguy hiểm cho người xem. Nhiều em nhỏ hào hứng đứng ngay sát nơi biểu diễn, trong khi đó, các tiết mục có khỉ, chó... Trên vé có giới thiệu một số tiết mục như xiếc voi, siêu nhân bay… nhưng trong chương trình lại không thấy biểu diễn... điều đó đã khiến cho nhiều vị phụ huynh bất bình và cho con ra về sớm.

Trước ngày biểu diễn Ban tổ chức đã cho treo nhiều băng-rôn, cho xe loa đi quảng cáo cho chương trình, thậm chí còn cho người đi phát vé miễn phí cho các trường trong khu vực. Tuy nhiên, khi đến cửa soát vé các vị phụ huynh mới biết chỉ trẻ em dưới 7 tuổi được miễn vé, còn người lớn đi kèm phải mua vé với giá 100.000 đồng. Song, vì đã đưa con đi xem nên các vị phụ huynh “cũng đành” phải bắt buộc mua vé để vào cùng con.

Trước sự việc trên, ông Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam (Rạp xiếc Trung ương) khẳng định: Chương trình “Xiếc mới” được biểu diễn trong đêm 15/9 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Thanh Hoá không có nghệ sĩ nào thuộc Liên đoàn xiếc Việt Nam (Rạp xiếc Trung ương), trong khi đó ban tổ chức chương trình “Xiếc mới” lại phát tờ rơi, căng biển quảng cáo những hình ảnh, nghệ sĩ thuộc Liên đoàn xiếc Việt Nam… điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Liên đoàn xiếc Việt Nam.

Việc tổ chức chương trình biểu diễn xiếc nơi cộng đồng dân cư phục vụ các cháu thiếu nhi dịp cuối tuần là một hoạt động văn hóa tinh thần có ý nghĩa, nhưng với cách tổ chức như vậy thì tác dụng dường như ngược lại.

Thùy Dương

Đọc thêm