Man city - Asenal: “Pháo thủ” và mệnh lệnh “phải thắng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN)  Cuối tuần này, vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh trở lại với nhiều cặp đấu hấp dẫn được chờ đợi. Trận cầu tâm điểm đáng chú ý bậc nhất diễn ra vào 22h30 ngày 31/3 khi chủ nhà Man city tiếp đón Asenal trên sân Etihad.
Đại chiến Asenal vs Man City

Đại chiến Asenal vs Man City

Đấu trường đua vô địch tại Ngoại Hạng Anh lúc này đang là cuộc đua “tam mã” giữa Asenal, Liverpool, Man city. Trong đó, Asenal đứng đầu bảng với 64 điểm, Liverpool đứng ở vị trí thứ 2 với cùng điểm số chỉ kém đội đầu bảng về chỉ số phụ, Man City đứng ở vị trí thứ 3 và chỉ kém 2 đội đầu bảng vỏn vẹn 1 điểm.

Ở trận lượt đi, Asenal đã đả bại đoàn quân của thầy trò Guardiola với chiến thắng 1-0 thuyết phục ngay tại sân nhà Etihad. Nếu trận lượt về này, Asenal tiếp tục có chiến thắng thì khả năng bảo vệ ngôi vương năm thứ 4 của Man city sẽ vô cùng khó khăn bởi Liverpool chỉ phải tiếp đón Brighton – một đội bóng đang chơi thiếu ổn định ở mùa giải năm nay.

Ngược lại, nếu đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta nhận thất bại thì cửa vô địch của họ sẽ bị đánh giá là thấp nhất trong 3 đội. Bởi đối thủ Man City và Liverpool luôn là kẻ đua đường trường có số má đã được kiểm chứng.

Tình hình lực lượng:

Cả hai câu lạc bộ Asenal và Man City đều có những vấn đề riêng của mình. Phía Asenal cổ động viên của họ vẫn còn lo âu về vết đau của tiền đạo con cưng Bukayo Saka và chấn thương của Gabriel Martinelli cùng một số cầu thủ khác.

Về phía Man City, khả năng ra sân của tiền đạo số 1 là Erling Hallan còn bỏ ngỏ, các chấn thương các trụ cột Kevin De Bruyne, Acandy, Ky Walker, Bernardo Silva khiến các fan đứng ngồi không yên. Tin vui cho các cổ động viên Man City là ngày hôm qua, các cầu thủ trên đã có thể tập luyện trên sân.

Có thể nói, đây là trận cầu mang tính chất sống còn của 2 ứng cử viên vô địch mùa giải này. Bởi nếu 1 trong 2 phải rời sân với con số không điểm, họ sẽ bị bỏ xa và chịu áp lực rất lớn với chính đối thủ của mình trên đường đua.