Mang ba tiền án, gã trai làng vẫn vác dao chém đứt ngón tay hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Võ Trung Kiệt ở Quảng Nam mang trong mình ba tiền án nhưng vẫn tiếp tục vác dao chém hàng xóm đứt lìa ngón tay.
Bị cáo Võ Trung Kiệt tại tòa.
Bị cáo Võ Trung Kiệt tại tòa.

Ngày 28/11, TAND huyện Thăng Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Trung Kiệt (SN 2001, trú thôn Quý Phước, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) 3 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 22/1, Võ Trung Kiệt đến nhà Nguyễn Văn Trọng để nhậu và hát karaoke. Cùng thời điểm đó, tại nhà ông Trần Luận (kế bên nhà Trọng) có ông Việt, ông Linh và một số người khác cũng đang tổ chức ăn uống. Lúc này, người nhà ông Luận đem pháo hoa ra đốt, xác pháo bay lên mái tôn nhà Trọng.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong, Trọng vào nhà lấy dao qua nhà ông Luận hỏi “sao đem pháo qua trước nhà con đốt?”. Ông Luận trả lời “không có” thì Trọng cầm con dao chặt mạnh một cái xuống bàn.

Thấy vậy, hai người tại nhà ông Luận chụp lấy con dao trên tay Trọng, ôm vật Trọng xuống sân.

Nghe cãi nhau, Kiệt chạy sang thấy Trọng bị đè xuống sân nên Kiệt quay về xuống bếp lấy con dao chạy qua để giải vây. Khi chạy đến cổng nhà ông Luận thì gặp ông Trần Liêu (SN 1975, trú tại TP HCM) đang đứng trước cổng, Kiệt dùng con dao đang cầm trên tay chém một cái đứt lìa ngón tay cái của ông Liêu.

Theo kết luận giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ thương tích của ông Liêu là 15%.

Ngoài mức án tù trên, TAND huyện Thăng Bình còn tuyên buộc Kiệt phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ông Liêu với số tiền 160 triệu đồng.

Trước đó, Võ Trung Kiệt bị TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; bị TAND quận Cẩm Lệ xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích"; Việt còn bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Đọc thêm