Mang xuân mới đến với quân dân Trường Sa

(PLVN) - Là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về, hành trình 18 ngày mang mùa xuân đến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa 2024 không chỉ là tình cảm chan chứa từ đất liền, mà mỗi chuyến tàu còn mang theo những tình cảm, niềm tin, những món quà giản dị và hơi ấm của mùa Xuân, của mọi miền quê trên cả nước đến với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa đang vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Tặng quà cho người dân đảo Đá Tây A, huyện Trường Sa. (Ảnh: Nguyễn Toàn)
Tặng quà cho người dân đảo Đá Tây A, huyện Trường Sa. (Ảnh: Nguyễn Toàn)

Vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió

Sáng sớm ngày 3/1, tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, những kiện hàng cuối cùng cũng đã được chuyển lên các tàu. Hàng chục tấn quà, bao gồm nhu yếu phẩm mang hương vị đặc trưng của ngày Tết như: Gạo nếp, lá dong, thịt lợn, thịt gà, bánh, mứt, kẹo, nước ngọt...

Quà Tết năm nay ngoài lương thực, thực phẩm đặc trưng ngày Tết, Đoàn công tác còn mang theo nhiều loại cây cảnh, hoa tươi, các vật dụng trang trí, với mong muốn người dân và cán bộ, chiến sĩ trên các đảo cũng chung vui với cả nước một cách đầy đủ nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, Trưởng Đoàn công tác xúc động nói: Hoạt động ra thăm, chúc Tết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; là tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên cả nước cùng hướng về Trường Sa, đồng lòng vì sự nghiệp bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đầy đủ đối với quân và dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: Những ngày cuối năm, tàu ra Trường Sa không chỉ mang theo bánh, mứt... mà quan trọng hơn, đó là tình cảm, sự quan tâm, nghĩa tình của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa. Sự quan tâm này sẽ tiếp thêm động lực, là nguồn sức mạnh để quân và dân Trường Sa luôn kề vai sát cánh, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại úy Nguyễn Hồng Long, Chính trị viên tàu HQ-561 cho biết: Ngoài nhiệm vụ vận tải quân, chuyển lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho các đảo, nhà giàn DK1 và ngư dân, tàu HQ-561 còn có đầy đủ trang thiết bị khám, chữa bệnh như một bệnh viện thu nhỏ. Các khoang trên tàu đều được trang bị điều hòa, tủ lạnh, tivi kết nối truyền hình vệ tinh, hệ thống liên lạc hiện đại qua vệ tinh Vinasat và các phòng bệnh tiên tiến. Khi nhận được tín hiệu cấp cứu thì bằng bất cứ giá nào, tàu HQ-561 cũng sẽ đến với các ngư dân, đưa bà con lên tàu cấp cứu, bảo đảm an toàn tính mạng.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đảo Trường Sa hiện có đầy đủ hệ thống điện gió, điện năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt của quân và dân. Trường học trên đảo cũng được xây dựng khang trang, gồm nhóm lớp mầm non và tiểu học, có đầy đủ giáo viên và đồ dùng học tập, dạy các chương trình như trong đất liền.

Với sự bền bỉ, kiên trì của người lính đảo, qua những tháng năm lao động miệt mài, Trường Sa đã trở thành một hòn đảo xanh tươi, rợp bóng mát của các loại cây. Giữa nắng, gió Trường Sa, cùng với màu xanh của những cây phong ba, cây bàng vuông, những luống rau muống, rau cải, rau ngót, mùng tơi... luôn xanh mướt.

Cùng với việc tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn làm tốt việc cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân, là điểm tựa cho bà con vươn khơi bám biển.

Tết ấm áp tình đồng đội, tình quân dân

Đoàn Văn công Hải quân biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa. (Ảnh: Nguyễn Toàn)

Đoàn Văn công Hải quân biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa. (Ảnh: Nguyễn Toàn)

Khi những chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân chở các mặt hàng Tết cập bến cũng là lúc mùa Xuân đến với quân và dân trên đảo Trường Sa. Giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ, những chiến sĩ Trường Sa được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui vẻ, ấm áp tình đồng đội, tình quân dân.

Tết Trường Sa không có rượu, bia, không khói thuốc lá, không có pháo hoa mừng đón Giao thừa nhưng luôn tươi vui và ấm áp bởi tình đồng chí, tình quân dân gắn bó keo sơn. Để giúp cán bộ, chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ nhà, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, quân và dân đảo Trường Sa lại tổ chức trang trí hội trường, sắp mâm ngũ quả và gói bánh chưng để chờ đón Giao thừa.

Những tấm lá dong, lá chuối được người dân rửa sạch, để ráo nước; gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn mang ra từ đất liền cũng được chuẩn bị đầy đủ để gói bánh chưng. Ngoài tổ chức gói bánh chưng, tại hội trường, một nhóm chiến sĩ cùng nhau bày mâm ngũ quả, trang trí đèn nháy trên cây đào, cây mai để tô điểm cho không khí Xuân.

Tiết mục được bà con mong chờ nhất trong đêm Giao thừa ở nơi đảo xa là chương trình giao lưu văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; cùng nhau hát vang bài ca kết đoàn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, đó là trọng trách thiêng liêng của những người lính đảo. Sau những ca trực, họ lại ngồi bên nhau cùng thưởng thức bánh kẹo, kể cho nhau nghe những dự định của năm mới và gọi điện về chúc Tết gia đình. Một cái Tết cổ truyền đủ đầy, sung túc, vui tươi làm vơi đi nỗi nhớ quê nhà của những chiến sĩ.

Trung tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa chia sẻ: Khi nhận được các món quà Tết từ đất liền gửi ra, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng bởi tình cảm của Nhân dân cả nước. Quân và dân đảo Trường Sa nguyện tiếp tục nắm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tạo thành “lá chắn thép” vững vàng giữa trùng khơi.

Đảo Trường Sa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, như: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba...

Ngoài ra, đảo nhiều năm liên tục được Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây chính là một động lực giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo tiếp tục chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đọc thêm