Mất một mạng người từ chuyện đỗ xe 'trái mắt'

(PLO) - TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa Nguyễn Đức Thắng (SN 1984, ở Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội Giết người theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

Theo cáo trạng, tối 7/4/2017, Nguyễn Đức Thắng xuống tỉnh Hà Nam uống rượu. Tàn cuộc, Thắng lấy xe máy chở anh Phạm Đức Tuyền (SN 1984, chủ quán karaoke Sao Đêm ở thôn Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên) ra về. Đang ngồi uống nước ở quầy thanh toán tiền, Thắng thấy có nhóm khách hát nhờ gọi giúp xe nên gọi cho anh ruột là Nguyễn Văn Công (SN 1975, ở xã Đại Xuyên) đến quán chở khách.

Anh Công lái xe đến quán karaoke Sao Đêm và cho xe dừng trước cửa quán. Lúc này, anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1994) điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Văn Tiến đi đến. Cho rằng anh Công đỗ xe cản trở lối đi vào, Khánh cất tiếng chửi. Bỗng nhiên bị chửi, anh Công liền xuống xe, theo Khánh vào sân để nói chuyện.

Nghe tiếng anh trai ngoài sân, Thắng đi ra hỏi: “Có việc gì đấy anh”. Anh Công đáp: “Anh đỗ xe ở cổng bọn nó cứ chửi, dọa đánh”. Thấy Khánh vẫn chửi anh trai mình nên Thắng đi đến hỏi: “Sao mày chửi anh tao”. Anh Khánh nói bằng giọng thách thức rồi đấm vào mặt Thắng. 

Hai bên đánh nhau thì anh Công đi tới can ngăn, kéo em trai vào trong sân của quán karaoke. Thắng liền đi tới khu vực tủ quầy bar lấy dao đi ra ngoài đường. Tại đây, thấy Khánh vẫn chửi mình, Thắng rút dao đâm anh Khánh khiến anh này tử vong.

Gây án xong, Thắng bỏ trốn và đến chiều 9/4/2017 thì đến Công an huyện Phú Xuyên đầu thú.

Với hành vi trên, Thắng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người hồi tháng 3/2018. Cho rằng mức án trên là quá nghiêm khắc, Thắng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, lời khai nhân chứng…, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận định không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo nên tuyên bác kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm. 

Đọc thêm