Một người đàn ông chết trên giường ngủ

Gia đình anh Nguyễn Duy Tâm (44 tuổi, ở khu 3, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) phát hiện anh Tâm tử vong trên giường ngủ... Theo ông Trần Văn Len (71 tuổi, bố dượng anh Tâm), khoảng 1 tuần trước, ông có tình cờ nhìn thấy vợ chồng anh Tâm xích mích với nhau, chị Thiết đã dùng gậy đánh anh Tâm.

Sáng qua - 18/12, gia đình anh Nguyễn Duy Tâm (44 tuổi, ở khu 3, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) phát hiện anh Tâm tử vong trên giường ngủ nên đã trình báo công an.

Bước đầu, cơ quan công an xác định: Người đầu tiên phát hiện sự việc là con gái út của nạn nhân - cháu Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (13 tuổi). Anh Tâm chết trong tư thế nằm ngủ, tay để trên ngực, hai chân duỗi thẳng. Chưa phát hiện dấu hiệu các đồ vật trong nhà bị xáo trộn hay mất mát.

Hiện trượng vụ án.

Cách đây khoảng 1 tuần, anh Tâm và vợ là chị Hoàng Thị Thiết (33 tuổi) đã chia tay nhau. Căn nhà họ từng chung sống nay được chia làm đôi, anh Tâm ở gian ngoài, chị Thiết và con gái ở gian trong.

Theo ông Phạm Văn Phú (48 tuổi, hàng xóm của anh Tâm), ngày thường anh Tâm là người hiền lành, chăm chỉ, sống bằng nghề làm ruộng. Trước đây, anh Tâm có một đời vợ và hai con (một trai, một gái). Sau khi vợ đầu mất, anh Tâm mới “đi bước nữa” với chị Thiết vào năm 1997.

Còn theo ông Trần Văn Len (71 tuổi, bố dượng anh Tâm), khoảng 1 tuần trước, ông có tình cờ nhìn thấy vợ chồng anh Tâm xích mích với nhau, chị Thiết đã dùng gậy đánh anh Tâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân và đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Hồng Quân

Đọc thêm