Một thế hệ trẻ sẵn sàng vì nước, vì dân

(PLVN) - Với xu thế quay lại với truyền thống văn hóa dân tộc, những ngày kỷ niệm lớn ở Việt Nam đã trở thành một dịp để thế hệ trẻ thể hiện tình yêu nước, yêu dân tộc. Vài năm gần đây, 30/4 được thế hệ Gen Z hưởng ứng, lưu giữ bằng nhiều hoạt động độc đáo, ý nghĩa.
Hình ảnh các chiến sĩ trẻ ghi điểm với người dân thuộc thế hệ Gen Z trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam. (Nguồn: Báo Phụ Nữ)

Kỷ niệm ngày 30/4 theo cách Gen Z

Cờ đỏ sao vàng vốn là một hình ảnh quen thuộc trong những ngày kỷ niệm, lễ, Tết quan trọng ở Việt Nam. Lá cờ đỏ thắm với ngôi sao năm cánh của Việt Nam tuy bình dị lại ẩn chứa bên trong nét đẹp, hồn thiêng sông núi của một dân tộc bất khuất, kiên cường. Điểm đặc biệt, quốc kỳ Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa to lớn, mà còn có vẻ đẹp nghệ thuật tinh tế.

Chẳng vậy, mà cứ đến dịp lễ như 2/9, Tết Nguyên đán, 30/4, khắp các con ngõ, đường phố, quán xá rợp màu cờ đỏ sao vàng thân thương. Năm nay, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, quốc kỳ Việt Nam lại tiếp tục trở thành “biểu tượng” kết nối thế hệ trẻ với non sông, đất nước.

Quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang màu đỏ sao vàng. Màu đỏ trên quốc kỳ Việt Nam là sự tượng trưng cho cách mạng và thắng lợi, ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm góc của ngôi sao là sự tượng trưng cho năm giai cấp tham gia cách mạng: sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết kháng chiến.

Chụp ảnh với lá cờ đỏ sao vàng ở những điểm đến lịch sử đang là một xu hướng được nhiều người trẻ hưởng ứng trong dịp 30/4 nhiều năm nay. Các thanh, thiếu niên trẻ trung, xinh đẹp, nở nụ cười rạng rỡ trong bộ áo dài, áo vest thanh lịch, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng nhỏ nhắn xinh tươi trở thành một hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội những tháng gần đây. Các địa điểm “check-in” 30/4 được ưa thích như Dinh Độc Lập (TP HCM), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử Quân sự (Hà Nội),...

Hiện nay, phục vụ nhu cầu chụp ảnh 30/4 của thế hệ trẻ, còn có những dịch vụ như photoboth. Dịch vụ này lên sẵn ý tưởng, chuẩn bị lá đỏ, nón lá in hình bản đồ chữ S, áo dài,... cho người thuê chụp. Ngoài ra, các quán cà phê hưởng ứng lễ kỷ niệm này bằng cách trang hoàng những dây cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp.

Xu hướng chụp ảnh với cờ đỏ sao vàng được người trẻ ở Việt Nam ưa chuộng trong những dịp lễ lớn của đất nước. (Ảnh: Ngọc Mỹ)

Những ngày cuối tháng Tư, không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) đang lan tỏa khắp các con phố, ngõ hẻm của Thủ đô Hà Nội. Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, nhiều tuyến đường và khu dân cư đã khoác lên mình màu áo rực rỡ với cờ Tổ quốc và cờ Đảng đỏ thắm, tạo nên không gian trang hoàng, rộn ràng, ngập tràn cảm xúc tự hào. Trong bối cảnh đó, một số con phố ở Hà Nội như Ấu Triệu (quận Hoàn Kiếm), Đặng Thái Thân (quận Hoàn Kiếm), Hẻm 193 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3)... bất ngờ trở thành điểm chụp ảnh “hot” trên mạng xã hội.

Một trong số đó là trào lưu thể hiện lòng yêu nước thông qua những chiếc áo phông in tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang ngày càng thu hút tệp khách hàng trong tháng 4 này. Trên mạng xã hội cũng như ngoài đời, không khó để bắt gặp hình ảnh người trẻ mặc chiếc áo phông in những “chữ vàng” đó cùng với hình ảnh quốc kỳ, nón lá, cảnh mừng chiến thắng, các di tích lịch sử, bản đồ Việt Nam.... với phong cách đa dạng. Đây là những biểu tượng mạnh mẽ gây xúc động và lan tỏa lòng tự hào về lịch sử đất nước, có sức kết nối mạnh mẽ giữa những người đồng bào.

Tại các địa điểm lịch sử như Lăng Bác, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam... trong những ngày chuẩn bị kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam có rất nhiều người dân thuộc mọi lứa tuổi mặc áo phông in tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Thực tế, sử dụng hình ảnh cờ đỏ sao vàng trong những dịp đại lễ, ngày kỷ niệm trọng đại ở Việt Nam không phải là một xu hướng nhất thời của giới trẻ, mà đã là một truyền thống ở Việt Nam từ xưa đến nay. Ví dụ như, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, các gia đình lại treo quốc kỳ. Hay vào 2/9, 30/4... mỗi người Việt Nam tự động treo cờ trước cửa nhà, trên ban công như một thói quen đã ăn sâu vào máu, vào tiềm thức. Hiện nay, tình yêu dân tộc, thế hệ trẻ đang nối tiếp truyền thống ông cha xưa kia bằng cách lưu giữ, làm mới và “thổi hồn” vào những ngày đại lễ, dịp kỷ niệm mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa của Việt Nam.

Ngày 30/4 “truyền lửa” tới lớp thế hệ trẻ hôm nay

Trong những ngày qua, hình ảnh quân nhân, chiến sĩ trẻ trong buổi tập lễ duyệt binh, diễu hành ở TP HCM được rất nhiều người quan tâm, chú ý. Dưới cái nắng 35 - 36 độ C ở miền Nam, các chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an gấp rút luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 30/4. Để buổi diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm diễn ra chỉn chu, hoàn hảo, các chiến sĩ đã tập luyện trong cường độ cao từ nhiều tháng nay. Được góp mặt trong buổi diễu binh tại TP HCM là một niềm vinh dự, hân hoan, mà những chiến sĩ trẻ đang chờ đợi.

Người dân TP HCM xếp hàng từ sớm để xem buổi hợp luyện của các chiến sĩ.

Những chiến sĩ tham gia diễu binh vào dịp 30/4 không chỉ có ngoại hình sáng, mà còn mang tinh thần sẵn sàng phục vụ Tổ quốc, Nhân dân. Một số gương mặt dành được thiện cảm từ cộng đồng như Nguyễn Bảo Chinh hiện là học viên năm thứ 3 tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Cô thuộc khối diễu binh nữ cảnh sát đặc nhiệm. Trong một cuộc phỏng vấn, khẩu trang che mặt của cô bị rơi ra, để lộ khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn. Bảo Chinh như các đồng nghiệp khác của cô đều trải qua quá trình luyện tập cường độ cao, nghiêm túc để chuẩn bị cho dịp đại lễ long trọng sắp tới.

Hạ sĩ Bùi Thị Phương Ngọc thuộc khối diễu binh nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn, là một cái tên được chú ý trong dịp diễu binh ngày 30/4. Nữ Hạ sĩ gây chú ý nhờ chiều cao ấn tượng, ngoại hình xinh đẹp và thái độ làm việc nghiêm túc. Được biết, Phương Ngọc từng tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP HCM. Sở hữu chiều cao nổi bật (1m7), cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Năm 2022, Phương Ngọc làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Cô muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Trần Tất Long (24 tuổi), chiến sĩ tham gia khối diễu binh chào mừng kỷ niệm lễ 30/4 tại TP HCM nhanh chóng gây chú ý nhờ video thú vị ghi lại một phân cảnh của anh trong thời gian nghỉ ngơi tại buổi luyện tập. Anh được nhiều người trẻ tìm kiếm thông tin và dành tình yêu mến cho vẻ ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ của quân nhân. Anh đang công tác tại Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân (Hà Nội). Trong đợt diễu binh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh tham gia khối sỹ quan phòng không - không quân.

Qua hình ảnh được ghi lại trong những buổi tập duyệt binh tại TP HCM có thể thấy một thế hệ trẻ - tương lai của đất nước đang kết nối vòng tay lớn để cùng gìn giữ, bảo vệ truyền thống lịch sử hào hùng của người Việt Nam. Lấy ví dụ như trong cơn mưa tầm tã, có nhiều bạn trẻ tới cổ vũ các chiến sĩ đang tập duyệt.

Hay đó là vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy nội lực, hy vọng của các chiến sĩ trẻ cho thấy, dù ở thời đại nào, những người con Việt Nam sẵn sàng nhập ngũ, hiến dâng xương máu cho đất nước, dân tộc mình. Sự quan tâm, chú ý của người trẻ đối với các chiến sĩ tham dự buổi luyện tập chuẩn bị dịp 30/4 tại TP HCM, cho thấy tình cảm kết nối giữa quân với dân ở thế hệ nào đã và đang tiếp tục gắn bó chặt chẽ. Dù đời sống, xã hội có phát triển ra sao, trong trái tim, tâm thức người trẻ ở Việt Nam vẫn lưu giữ hình ảnh đẹp về người lính đã bảo vệ Tổ quốc.

Cuối cùng, mặc dù 50 năm đã đi qua nhưng chiến thắng 30/4/1975 và không khí hào hùng của những năm tháng ấy như vẫn còn đây, không ngừng sục sôi và “truyền lửa” tới lớp thế hệ trẻ hôm nay. Dấu ấn về ngày non sông thống nhất năm ấy đã trở thành động lực để thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông đi trước.

Mặc dù ngày 30/4 mới chính thức diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, nhưng từ trước đó, người dân TP HCM đã đổ về trung tâm để chọn chỗ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành. Cụ thể, ngay từ đầu giờ chiều ngày 22/4, đông đảo người dân đã đổ về khu vực trung tâm, tranh thủ “săn” cho mình một vị trí đẹp để theo dõi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành đặc biệt này.

Đọc thêm