Nét đặc sắc trong các bức họa về người của Phạm Anh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào ngày 10/9 vừa qua, Hoạ sĩ Phạm Anh đã tổ chức buổi triển lãm cá nhân lần thứ 2, mang tên “Kẻ Mộng Mơ”. Triển lãm gồm 30 tác phẩm, ghi lại quá trình 8 năm tìm tòi sáng tạo nghệ thuật không ngừng nghỉ của anh.
Tranh người của Phạm Anh vẽ cân đối, đầy đủ, hài hoà
Tranh người của Phạm Anh vẽ cân đối, đầy đủ, hài hoà

“Kẻ Mộng Mơ” hình tượng hoá ước mơ, khát khao và hoài bão của con người trước những biến động và thử thách từ thế giới xung quanh. Các bức tranh lấy con người làm trung tâm. Giữa không gian tối giản, ngôn ngữ cơ thể được thể hiện rõ nét với bố cục đối xứng, qua đó tạo sự kịch tính song vẫn hài hoà, lãng mạn trong mỗi bức hoạ.

Hoạ sĩ có vẻ ưu ái và kỳ công hơn trong mỗi bức tranh vẽ về phụ nữ. Anh cố gắng tạo ra những bức tranh phụ nữ với đường nét chuẩn tỷ lệ vàng nhất có thể, qua đó tôn vinh nét đẹp người phụ nữ, vừa trần tục vừa linh thiêng.

Tranh rất thực mà cũng rất mơ

Tranh rất thực mà cũng rất mơ

Nhận định về hội hoạ và triển lãm lần này của Phạm Anh, Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cho biết: “Mộng mơ là trạng thái vượt thoát của con người. Vượt thoát không gian. Vượt thoát thời gian. Bứt ra khỏi mình. Kẻ mộng mơ là kẻ vượt thoát. Hắn tìm về những cái đã có và đã mất. Hắn tìm đến những cái chưa có và sẽ có. Tìm trong mơ. Tìm trong mộng. Tìm trong đời thực, cái thực. Hắn đi tìm mình. Phải, kẻ mơ mộng là kẻ vượt thoát để tìm mình. Hắn mãi mãi phải tìm mình dù nhiều khi là không tìm thấy, dù cái tìm có khi trần trụi ngay trước mặt vẫn không tìm thấy. Nhưng khi đã thấy thì chân trời mở ra, bàn tay có ánh sáng”.

Hoạ sĩ Phạm Anh (bên trái) tại triển lãm "Kẻ Mộng Mơ" vào sáng 10/9/2023

Hoạ sĩ Phạm Anh (bên trái) tại triển lãm "Kẻ Mộng Mơ" vào sáng 10/9/2023

Phạm Xuân Nguyên cũng nói rằng, tranh người của Phạm Anh vẽ cân đối, đầy đủ, hài hoà cho thấy sự sung mãn của con người cả khi vùng vẫy cả khi yên lặng. Một lối vẽ hiện thực có màu sắc biểu hiện. Một cái gì đó bên trong làm họ nở ra chứ không co lại. Tranh rất thực mà cũng rất mơ. Những hình khối người chắc trong những mảng màu sáng nhẹ mà tôi muốn gọi là màu cổ tích, huyền thoại, khiến nhìn người trong tranh Phạm Anh như cảm được sự chuyển động và cất cánh.

Tranh vẽ của Phạm Anh vừa trần tục vừa linh thiêng

Tranh vẽ của Phạm Anh vừa trần tục vừa linh thiêng

Hoạ sĩ Phạm Anh sinh năm 1989, tốt nghiệp Cử nhân Hội hoạ, trường Đại học Mỹ thuật Huế. Kể từ đó, Phạm Anh chuyên tâm với sáng tác hội hoạ. Từ năm 2013 đến nay, hoạ sĩ Phạm Anh đã tham dự hơn 10 triển lãm nghệ thuật cá nhân và tập thể tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Anh đã đạt được 2 giải thưởng: “Tác phẩm xuất sắc thường niên” của Hội mỹ thuật Huế (2014), và giải thưởng vinh danh dành cho Nghệ sĩ của VCCA (2023).

Cuộc triển lãm kéo dài đến này 31/10/2023.