Nghệ An: Chém người tổn hại 12% sức khỏe, sao chưa khởi tố?

(PLO) - Đến nhà hàng xóm nói chuyện liên quan đến việc vô tình đâm phải con chó trước đó, anh Lê Văn Vinh (SN 1983, trú tại xóm Hà Long, xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) đã bị chém, tổn hại 12% sức khỏe. Nhưng đã nửa năm trôi qua, kẻ chém người vẫn chưa bị xử lý.
Vết thương anh Vinh bị chém được điều trị tại bệnh viện với tỉ lệ thương tật 12%
Vết thương anh Vinh bị chém được điều trị tại bệnh viện với tỉ lệ thương tật 12%

Theo trình bày của anh Lê Văn Vinh, ngày Tết Dương lịch (1/1/2017) anh điều khiển xe máy đi ra khỏi cổng được khoảng 100m thì đâm trúng con chó nhà ông Nguyễn Văn Thắng chạy ngang đường nên bị ngã ra đường. Do chỉ bị thương nhẹ và con chó cũng bỏ chạy mất nên anh lên xe, tiếp tục đi TP Vinh. Một lúc sau, anh nghe em trai gọi điện nói gia đình ông Thắng mang chó đến bắt đền vì cho rằng anh đã đâm chết con chó. 

Anh Vinh trở về nhà để giải quyết thì thấy con chó lúc trước đã chết, được gia đình ông Thắng bỏ trong sân nhà.  Anh Vinh mang con chó vứt ra ngoài đường rồi đi bộ sang nhà ông Thắng. 

“Khi đến cổng, tôi gặp Nguyễn Văn Nam (con trai ông Thắng) nên nói “Chi mà quá đáng rứa? Tau đâm con chó may tau chưa bị chi. Bay chưa xin lỗi tau mà lại bắt đền con chó, con chó là cái chi?”. Tôi vừa nói xong thì Nguyễn Văn Hà (em trai Nam) bất ngờ từ trong nhà chạy ra, cầm kiếm chém một nhát vào đầu tôi khiến máu chảy lênh láng. Khi mọi người vào can ngăn, tui mới có cơ hội để thoát thân. Tuy nhiên, Nam và Hà vẫn dùng gậy đuổi đánh tôi. Tôi chạy được một đoạn thì thấy một cây xẻng ở đống cát bên  đường nên cầm đập loạn xạ để thoát thân. Sau đó, cán xẻng bị gãy và tui được người thân đưa lên trạm xá, rồi xuống bệnh viện huyện Nam Đàn…điều trị”- anh Vinh cho biết.

Vụ việc được gia đình trình báo công xã Vân Diên, Công an huyện Nam Đàn. 

Theo anh Vinh, Công an huyện Nam Đàn đã mời hai anh em Nam và Hà về trụ sở làm việc 2-3 ngày rồi cho về và từ đó đến nay không có gì thêm. “Quá trình nằm viện phía gia đình Nam, Hà không đến thăm hỏi thậm chí còn thách thức tui kiện cáo”, anh Vinh bức xúc.

Ngày 18/1/2017, gia đình anh Vinh có đơn đề nghị được giám định thương tật và Công an huyện Nam Đàn đã đưa anh Vinh đến Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An để giám định.

“Theo tui được biết thì kết quả giám định pháp y thể hiện thương tật của tôi là 12%, nhưng phía công an không giải quyết vụ việc. Gia đình đã hai lần gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an và VKSND huyện đề nghị xử lý vụ việc. Mỗi lần gửi đơn đề nghị phía công an xã đều xác nhận cho tui, nhưng đến nay vẫn không có động tĩnh gì. Với thương tích trên đây, tui đề nghị cơ quan công an vào cuộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đưa ra xử lý trước pháp luật, đúng người đúng tội lấy lại công bằng cho tui, bồi thường mất mát thiệt hại về sức khỏe của tui. Từ sau khi bị thương, tôi không thể đi làm. Số tiền chi trả thuốc men, nằm viện cũng phải vay mượn, chưa biết sẽ phải lấy gì để trả…”- Anh Vinh nói. 

Cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Nam Đàn cho biết: “Vụ việc xảy ra thì CQĐT đang tập trung giải quyết. Hiện đang tiếp tục làm thêm một số nội dung nữa và trong thời gian ngắn nhất sẽ xử lý theo quy định. Đối với việc gia đình bị hại bức xúc vì phía người gây án không thăm hỏi xin lỗi thì sau này sẽ là cơ sở để tòa án xét xử. Vụ án đã được khởi tố ngày 2/5 về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện đang củng cố tài liệu để khởi tố 1 đối tượng, nếu chứng minh được đồng phạm thì sẽ khởi tố cả hai…”.

Vụ án đã xảy ra gần 5 tháng. Bị hại tổn hại 12% sức khỏe đã rõ nhưng việc đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến bị hại và người dân bức xúc. Vì vậy, CQĐT Công an huyện Nam Đàn cần quyết liệt hơn trong việc điều tra, xử lý và sớm khởi tố bị can, đưa ra xét lý trước pháp luật.

Đọc thêm