Nghệ sĩ mang niềm vui đến bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giá trị cao nhất của hành trình đưa nghệ thuật tới bệnh viện là đem lại nụ cười cho bệnh nhân và thầy thuốc, góp phần xua đi sự căng thẳng, nỗi đau do bệnh tật.
Tiết mục song ca của hai ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Minh Ngọc. (Ảnh: Hòa Nguyễn)
Tiết mục song ca của hai ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Minh Ngọc. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Điểm hẹn âm nhạc đặc biệt

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có “điểm hẹn âm nhạc” vào tối Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần. Các chương trình âm nhạc diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, giúp các y, bác sĩ được thưởng thức các “món ăn tinh thần” và giúp bệnh nhân được chữa lành về tâm hồn.

Tham gia “điểm hẹn âm nhạc” trên, nhạc sĩ Hồng Kiên, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Đào Tố Loan, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Minh Ngọc, Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Chiến Thắng, Trương Kiều Nghị… đều mong âm nhạc có thể giúp các bệnh nhân giảm bớt nỗi đau bệnh tật.

Khi tiếng hát của các ca sĩ cất lên, không gian như lắng đọng tại sân khấu B1, tòa nhà Trung tâm của Bệnh viện 108. Kết thúc mỗi tiết mục, tràng pháo tay của các bệnh nhân rộ lên không ngớt. Rất nhiều bệnh nhân di chuyển khó khăn, phải ngồi xe lăn cũng cố gắng xuống hội trường để nghe các nghệ sĩ biểu diễn. Những ca khúc nổi tiếng như "Những ánh sao đêm", "Hạ trắng", "Bài ca hy vọng", "Cánh chim báo tin vui"... được thể hiện qua giọng hát đầy cảm xúc của các ca sĩ.

Ông Nguyễn Đăng Nam (62 tuổi, Thanh Hà, Hải Dương) đang điều trị bệnh ung thư gan. Giữa lúc tinh thần kiệt quệ, ông được người nhà đưa vào nghe chương trình âm nhạc. Tác phẩm “Bài ca hy vọng” khiến ông Nam bừng tỉnh, thấy mình phải mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh này. “Âm nhạc thức tỉnh tâm hồn tôi, giúp tôi có thêm tinh thần, nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn” - ông Nam tâm sự.

Âm nhạc chữa lành

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi chia sẻ, là một người con từng có bố mẹ già ốm đau, phải chăm sóc dài ngày trong bệnh viện, anh thấu hiểu nỗi niềm của các bệnh nhân. Họ bị đau đớn về thể xác, bệnh tật giày vò và cũng rất tổn thương về tâm hồn. Ngoài chữa trị theo y học hiện đại, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng rất cần được “chữa lành” bằng âm nhạc.

"Khoa học đã chỉ ra rằng, âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà nó còn là "món ăn tinh thần" giúp chúng ta tìm thấy niềm vui và nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Không những vậy, y học hiện đại đã nghiên cứu và chỉ ra rằng sử dụng âm nhạc cũng là liệu pháp tuyệt vời giúp cải thiện các vấn đề thần kinh và tâm lý cực kỳ hiệu quả. Tác dụng của âm nhạc đối với việc giảm căng thẳng và mức độ lo lắng đã được chứng minh qua rất nhiều dự án và công trình khoa học.

Xuất phát từ những điều đó mà sau khi gầy dựng xong “điểm hẹn âm nhạc” tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tôi đã quyết tâm sẽ tổ chức âm nhạc hàng tuần ở đây. Vào tối Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần, tôi sẽ tổ chức các chương trình âm nhạc giúp các y, bác sĩ được thưởng thức các món ăn tinh thần và giúp các bệnh nhân được “chữa lành” về tâm hồn. Tôi rất vui và hạnh phúc vì ý tưởng của tôi đã được các y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hưởng ứng, tạo điều kiện tối đa", ca sĩ Vũ Thắng Lợi chia sẻ.

Không chỉ Vũ Thắng Lợi, nhiều nghệ sĩ cũng miệt mài đi hát từ thiện, cất lời ca từ trái tim để chia sẻ tình yêu thương. Với tâm niệm: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, tại những chương trình này, họ xuất hiện trong những trang phục không lấp lánh ánh kim, không đèn sân khấu và không cả catse. Họ hát theo yêu cầu khán giả, sẵn sàng song ca với những chất giọng không chuyên. Họ mang âm nhạc để đổi lấy niềm vui, sự lạc quan của những người bệnh.

Mỗi lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ là một thông điệp những người làm chương trình muốn gửi tới các bệnh nhân - dù đau đớn, khó khăn nhưng khó khăn, bệnh tật đều sẽ qua đi, chỉ cần có tinh thần lạc quan, ý chí, cuộc đời tươi đẹp vẫn đang chờ đón phía trước.

Đọc thêm