Nghi án dàn cảnh tai nạn giao thông để ngăn hàng vào chợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thời gian qua, một số tiểu thương chợ Vĩnh Điện (phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho rằng nguồn hàng thực phẩm từ nơi khác hoặc cơ sở chế biến khi mang trực tiếp đến giao cho họ thường bị một nhóm người ngăn cản.
Hiện trường vụ “TNGT” trước chợ Vĩnh Điện rạng sáng 10/6/2021.
Hiện trường vụ “TNGT” trước chợ Vĩnh Điện rạng sáng 10/6/2021.

Trong đó, có trường hợp bị dàn cảnh tai nạn giao thông (TNGT) để “câu giờ” không cho hàng vào chợ, gây thiệt hại cho các tiểu thương cả trăm triệu đồng.

Yêu cầu lạ đời của nhóm “đụng xe”

Theo đơn của ông Ngô Quang Việt, nhân viên tại cơ sở sản xuất gia súc Nguyễn Thị Nga (Đà Nẵng), đã rất nhiều lần cơ sở chế biến thực phẩm của một số tiểu thương ở chợ Vĩnh Điện bị nhóm người của hai chủ lò mổ tại xã Điện Phương ngăn cản khi kinh doanh.

Ban đầu, vì nhiều lý do như sợ “bị trả thù”, tiểu thương đã không dám lên tiếng. Nhưng “giọt nước tràn ly” là vào tháng 6/2021, khi anh Việt như thường lệ cùng anh Phan Văn Chiến chở hơn 750 kg thịt bò đã chế biến đến chợ Vĩnh Điện vào để giao hàng cho các tiểu thương trong chợ. Xe tải BKS 43L 08075 đi từ cơ sở chế biến ở Đà Nẵng lúc 1h37, đến chợ Vĩnh Điện lúc 2h10. Bất ngờ, khi cách chợ khoảng 50m, khi xe đang giảm tốc độ để đi vào khu vực chợ Vĩnh Điện, lại có 1 xe máy đụng vào phần đuôi xe. Lập tức sau đó có 1 nhóm người đi trên xe máy và xe tải nhỏ hô hoán, yêu cầu xe chở thực phẩm của anh “phải dừng lại để giải quyết”.

“Họ dùng xe máy BKS 43H1 - 18550 và xe ô tô tải nhỏ BKS 92C - 12335 chặn ở trước và sau xe chúng tôi. Chúng tôi có giải thích thịt bò trên xe nếu để lâu sẽ hư hỏng, chậm giờ giao cho các tiểu thương trong chợ và xin được đưa hàng xuống; nhưng những người này không đồng ý. Những người này lớn tiếng quát nạt, yêu cầu chúng tôi hoặc phải chở số thịt bò trên về lại Đà Nẵng hoặc phải để nguyên trên xe chờ cơ quan công an đến giải quyết hiện trường”, anh Việt nhớ lại.

Lúc này, anh Chiến nhận ra trong những người tham gia chặn xe, ngăn cản việc giao hàng vào chợ có chủ một lò mổ trên địa bàn thị xã Điện Bàn. “Chúng tôi đành phải gọi điện nhờ cơ quan công an can thiệp và lực lượng chức năng đến lúc hơn 3h sáng”, anh Việt kể.

Sự việc đã được Đội CSGT Công an TX Điện Bàn lập biên bản. Lãnh đạo Đội CSGT xác nhận có xảy ra vụ việc vào rạng sáng 10/6/2021 giữa 3 xe 43L - 08075; 43H1 - 18550; 92C - 12335. Công an cũng xác định, theo hiện trường vụ việc, xe 43L-08075 bị chặn ở trước và sau. Không có phương tiện nào hư hỏng, không có nạn nhân nào trong vụ việc.

Tiểu thương đề nghị CQĐT vào cuộc

Trong sự việc trên, số thịt bò trên xe anh Việt giao chậm nên không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng, phải đền bù 750kg khác cho tiểu thương.

Chỉ là người làm công ăn lương, thức khuya dậy sớm đêm hôm đi làm cực khổ; lại phải chịu sự việc bất bình như trên; đồng thời cũng muốn lên tiếng cho nhiều người; anh Việt đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an Điện Bàn tố cáo hành vi “cản trở giao thông đường bộ”; “gây rối trật tự công cộng”…

Quá trình làm rõ bản chất, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu ngăn cản xe ra vào chợ mục đích cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh, lực lượng chức năng đã chuyển hồ sơ đến Công an Điện Bàn thụ lý theo thẩm quyền.

Theo tìm hiểu của PLVN, một số tiểu thương, cơ sở sản xuất gia súc cũng đã có đơn gửi cơ quan công an yêu cầu làm rõ hành vi đe doạ, ngăn cản việc ra vào chợ của một chủ lò mổ ở xã Điện Phương. Theo đơn, những hộ tiểu thương này không mua bán thịt bò từ cơ sở của chủ lò mổ trên, và những cơ sở khác mang hàng đến chợ Vĩnh Điện giao, đều bị một nhóm người thậm chí đến tận nhà đe dọa, đập phá.

Như trường hợp của ông Đỗ Văn Tích (ngụ xã Quế An, huyện Đại Lộc) đã có đơn gửi công an 3 huyện thị Đại Lộc, Quế Sơn, Điện Bàn trình báo, nhờ can thiệp, bảo vệ.

Ông Tích nêu trong đơn, vợ chồng ông làm nghề buôn thịt bò hơn 10 năm, lấy tại một số lò mổ trên địa bàn Quảng Nam về bán lẻ, trong đó có lò ở huyện Quế Sơn và lò mổ của chủ lò mổ tại xã Điện Phương nêu trên. Sau một thời gian giao dịch, ông ngưng lấy thịt từ lò mổ ở xã Điện Phương, chuyển hẳn sang lò còn lại. Điều này rất bình thường trong làm ăn, “thuận mua, vừa bán”. Thế nhưng, ông Tích cho rằng chủ lò mổ ở xã Điện Phương đã đưa một số thanh niên nên tận nhà ông để hăm doạ, ngăn không cho mua thịt ở nơi khác.

“Vì đặc thù nghề thường xuyên phải ra khỏi nhà vào ban đêm để kịp lấy bán cho người dùng vào sáng sớm, nên tôi rất lo sợ có thể xảy ra sự cố cố ý gây nguy hiểm đến tình mạng và tài sản của tôi”, ông Tích nêu.

Trao đổi với PV, đại diện Đội Cảnh sát điều tra Công an Điện Bàn cho biết, lực lượng chức năng vừa kết thúc việc trưng cầu định giá (do Hội đồng định giá TX Điện Bàn thực hiện) số tang vật (thịt bò - PV) đang lưu trữ tại kho đông lạnh ở Đà Nẵng để phục vụ quá trình phục hồi điều tra.

Vị cán bộ cho biết, thời điểm tiếp nhận vụ việc, Quảng Nam và Đà Nẵng đã xảy ra 2 đợt dịch lớn nên quá trình giải quyết đơn trình báo phải đình chỉ. Tới thời điểm này, CQĐT đã mời người bị tố cáo lên làm việc và bước đầu có ghi nhận nhiều tố cáo liên quan. Việc thu thập chứng cứ phục vụ cho quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành chứ “không phải bị bỏ ngỏ”. Đặc biệt, khi vụ việc tố cáo quá lâu vẫn chưa có kết quả, nhiều tiểu thương còn cho rằng họ đã gặp phải sự “thách thức” từ phía người bị tố cáo. Khẳng định với PV, đại diện Công an Điện Bàn nhấn mạnh, sẽ không có “vùng cấm” trong xử lý đối tượng vi phạm, đảm bảo bảo xử lý đúng luật, ổn định an ninh trật tự địa phương.

Đọc thêm