Nghi án người phụ nữ bị dụ dỗ qua biên giới

(PLO) - Người phụ nữ đột nhiên mất tích không rõ lý do. Gia đình nghi ngờ chị đã bị dụ dỗ bán qua Trung Quốc.
Bà Anh trong một lần dự tiệc cưới vào tháng 4/2016
Bà Anh trong một lần dự tiệc cưới vào tháng 4/2016

Đột ngột bỏ nhà đi không rõ lý do

Tối ngày 21/5, gia đình bà Trần Thị Kim Anh (tên thường gọi là Đốc, SN 1968, ngụ KP. 4 phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đến Công an phường An Sơn trình báo việc bà Anh mất tích. Theo đó, sáng ngày 21/5, bà Anh cùng một số người khác đi bốc gạch thuê trên địa bàn TP. Tam Kỳ rồi về nhà nghỉ trưa.

Từ khoảng 13h đến chiều muộn, người thân không nhìn thấy bà Anh trong nhà nên nghĩ rằng bà đi công việc. Đến 18h50, bà Anh điện thoại về cho em gái là Trần Thị Kim Phượng (SN 1976, ngụ phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ), báo rằng đã lên đường đi làm ăn xa và nhờ gia đình giúp mình chăm sóc lợn đang nuôi trong chuồng. Nói xong bà Anh tắt máy. 

Ngay lập tức, chị Phượng gọi lại hỏi: “Chị đi làm ăn ở đâu, đi với ai”, bà Anh trả lời rằng đi cùng một người phụ nữ lên Đắc Lắc làm ăn và người này hứa trả lương cao. Tuy nhiên, bà Anh không biết tên tuổi cũng như địa chỉ của người phụ nữ này. Khi chị Phượng yêu cầu bà Anh xin số điện thoại thì bà Anh bảo “bà ấy không cho” rồi bà Anh tắt máy. 

Đến 19h4’, chị Phượng gọi điện lại cho bà Anh và cảnh báo rằng bà Anh có thể đã bị lừa và hướng dẫn bà đón xe quay về. Bà Anh cho biết xe đang dừng ăn cơm nhưng không biết hiện đang ở đâu. Khi bà Anh đang nói dở câu thì đột ngột im lặng, chị Phượng nghe tiếng xì xào khác lạ, sau đó thì không thể gọi lại được. Từ đó, gia đình không thể liên lạc được với bà Anh.

Gia đình bà Anh cho biết, trước khi mất tích 2 ngày, bà Anh có nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt. Họ hẹn gặp nhau ở một ngã tư gần nhà bà Anh và nói chuyện thầm thì rất lâu. Điều lạ là trong lúc nói chuyện, người phụ nữ không tháo khẩu trang che mặt nên những người xung quanh không ai biết rõ mặt bà ta.

Trong buổi trưa ngay trước khi mất tích, chị Phạm Thị Tâm (em dâu bà Anh) nghe thấy bà Anh nói chuyện thầm thì qua điện thoại với một người phụ nữ. Không chỉ vậy, bà vừa điện thoại, vừa tìm kiếm vật gì đó quanh nhà trông rất khác lạ. Tuy nhiên, nghĩ rằng bà Anh bàn công việc nên chị Tâm cũng không để ý.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Ty (SN 1968, ngụ KP 8, phường An Sơn, bạn bà Anh), cho biết, khoảng 16h ngày 21/5, bà Anh đi xe đạp đến nhà bà, gửi xe đạp tại đây rồi nhờ bà chở xuống quốc lộ 1A để đón xe đi Quảng Ngãi. Trên đoạn đường từ nhà bà đến QL1A, bà Anh liên tục nghe điện thoại của ai đó có vẻ đang thúc giục. Bà Ty không nhìn thấy bà Anh lên xe tuyến nào, đi với ai, bà chỉ nhớ, lúc đi, bà Anh mặc quần vải nhung màu vàng, áo thun màu đỏ xen vàng. Một số người dân sống gần khu vực bà Anh đón xe thì cho biết, bà Anh nghe điện thoại rồi vội vàng chạy đi, quên cả trả tiền nước uống cho một quán ven đường.

Gia đình đang lo lắng vì bà Anh “mất tích” 2 tuần qua.
Gia đình đang lo lắng vì bà Anh “mất tích” 2 tuần qua.

Nghi án lừa bán phụ nữ qua biên giới!

Qua tìm hiểu được biết, bà Anh là con thứ 5 trong một gia đình có 9 anh chị em.  Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà chỉ học đến lớp 2. Bà Anh không có chồng con và hiện đang ở cùng các anh chị của mình trong căn nhà cha mẹ để lại. Bà Anh chuyên đi làm bốc gạch cho các cửa hàng vật liệu xây dựng quanh vùng. 

Anh Trần Kiệt (SN 1973, em ruột bà Anh) cho biết, bà Anh lao động chỉ để nuôi bản thân. Với thu nhập 200-300 ngàn đồng mỗi ngày, lẽ ra bà không đến nỗi túng thiếu. Tuy nhiên, trước khi mất tích, bà Anh vẫn còn nợ tiền một số người. Theo lời kể của anh Kiệt, cách đây 2 năm, bà Anh có vay nợ giúp vợ chồng một người tên Bình (ngụ cùng địa phương) số tiền lên đến hơn 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó cặp vợ chồng này vỡ nợ vì dính dáng đến lô đề rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Kể từ đó bà Anh lâm vào nợ nần mãi không dứt ra được. Toàn bộ số tiền bà Anh đưa cho Bình là từ vay nóng trả góp.

Do không trả nợ dứt điểm, lãi mẹ đẻ lãi con khiến bà Anh bị nợ chồng nợ, làm bao nhiêu cũng không trả xuể. Thỉnh thoảng có vài tên đầu gấu đến đòi nợ bà. Tuy vậy, gia đình cho rằng không vì chuyện này mà bà Anh bỏ nhà đi, vì thật ra số tiền nợ không lớn lắm.

“Sau khi chị Anh mất tích, gia đình tôi đứng ngồi không yên vì chị không biết chữ và chưa bao giờ đi xa. Thường ngày, chị Anh vẫn nhớ số điện thoại của anh chị em trong gia đình. Đã 2 tuần trôi qua mà chị không hề liên lạc với gia đình rõ ràng là chị đã gặp bất trắc” – anh Kiệt lo lắng nói.

Trao đổi với phóng viên, chị Phượng cho biết, chiều ngày 3/6, có một người tên Hiếu (quê Hà Tĩnh, đang làm ăn tại khu vực cửa khẩu Móng Cái) điện thoại cho biết, sau khi đọc bài viết về trường hợp mất tích của bà Anh trên báo Câu chuyện Pháp luật, anh Hiếu nhớ lại đã nhìn thấy bà Anh tại khu vực chợ cửa khẩu Móng Cái vào ngày 1/6.   

Box: Thông qua báo PLVN, gia đình rất mong ai nhìn thấy hoặc biết thông tin về bà Anh hãy báo tin cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với em gái bà Anh là chị Trần Thị Kim Phượng, số điện thoại: 0906438705. Đặc điểm nhận dạng bà Anh: cao khoảng 1m50, da tương đối trắng, tóc xõa ngang lưng, có một chiếc răng cửa bị thâm đen, 1 nốt ruồi to bên cổ trái, giọng nói hơi khàn. /.

Đọc thêm