Ngôi sao truyền hình chết đuối nhưng không được giúp đỡ

(PLO) - Khi nam diễn viên người Brazil đang trong ranh giới giữa sự sống và cái chết có rất nhiều người dân địa phương chứng kiến nhưng chớ trêu lại không ai can thiệp vì cho rằng ông đang quay một cảnh phim.

Theo tờ Independent, nam diễn viên truyền hình nổi tiếng Brazil Domingos Montagner đã qua đời ngày 16/9 do đuối nước khi đang tắm sông. Thi thể của ông được tìm thấy ở độ sâu 18m dưới lòng sông Sao Francisco, bang Sergipe, Brazil.

Theo kết quả điều tra Domingos Montagner bị dòng chảy của nước cuốn đi và sau vài giờ, thi thể được tìm thấy cách nơi anh xuống bơi khoảng 300 m.

Domingos Montagner qua đời ở tuổi 54.

Cùng bơi với ông còn có nữ diễn viên Camila Pitanga. Qua lời khai với cảnh sát, cô may mắn bám lấy một tảng đá và hai lần cố gắng kéo tay bạn đang gặp nạn. Cô đã khóc để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, người dân địa phương không can thiệp vì cho rằng họ đang quay một cảnh phim.

Dưới áp lực quá lớn từ dòng chảy xiết, cô đã không thể giữ lại bạn diễn và đành bất lực nhìn ông bị dòng nước dữ cuốn trôi.

Ông Antonio Francisco Filho, một quan chức địa phương, nói với AP: “Các ngôi sao nghĩ rằng khu vực mà họ chọn để bơi là an toàn. Trên thực tế, đó là một trong những nơi nguy hiểm nhất để tắm".

Nam diễn viên Domingos Montagner, 54 tuổi, vụt sáng từ loạt phim truyền hình Velho Chico. Trong đó, ông vào vai người nông dân phải chiến đấu với nhiều tay súng. Bộ phim này được cho là đã vận vào cuộc đời của ông khi nhân vật do chính do ông thủ vai cũng có cảnh bị bắn và bỏ mặc đến chết bên sông.

Ông Domingos Montagner bắt đầu nghiệp diễn xuất khá muộn ở tuổi 47. Trước đó, ông từng là diễn viên xiếc. Ngôi sao đã có vợ và ba con./.

Diễn viên Montagner trong bộ phim Velho Chico đang được yêu thích. Ảnh: Globo.

Đọc thêm