Ngủ hé cửa, thanh niên bị trộm đâm suýt chết

(PLVN) - Thấy phòng anh M hé cửa, Vui đột nhập trộm tài sản. Bị chủ nhà phát hiện, hô hoán, hung thủ liền ra tay sát hại.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Minh Vui (SN 1996, quê Nghi Lộc, Nghệ An) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh N.Đ.M (SN 2002, ở Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2021, Nguyễn Minh Vui chung sống như vợ chồng với chị Đ.Q.A (SN 1998) ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do không có việc làm ổn định và cần tiền để ăn tiêu, trả nợ cá nhân, từ ngày 14/11/2022, Vui thường bỏ nhà đi lang thang ra khu vực ngoại thành Hà Nội để xem nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản.

Khoảng 13h ngày 17/11/2022, Vui chuẩn bị công cụ gồm dao, găng tay cao su, rồi cất vào túi quần để đi trộm tài sản. Mục đích của Vui là sẽ sử dụng dao để tấn công chủ tài sản hoặc người khác khi đi trộm cắp bị phát hiện. Sau đó Vui mặc quần dài màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang màu đen, đi bộ ra Bến xe Mỹ Đình, bắt xe bus đến Bến xe thị xã Sơn Tây.

Đến nơi, Vui thuê xe ôm chở đi quanh khu vực bên ngoài Bến xe thị xã Sơn Tây. Mục đích của Vui là tìm kiếm cơ hội chiếm đoạt tài sản của người khác nhưng không có. Sau đó Vui đi lang thang trên các tuyến phố ở thị xã Sơn Tây.

Đến khoảng 4h ngày 18/1/2022, Vui đi bộ qua một nhà dân ở phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây. Tại đây, Vui nhìn thấy cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà đang mở nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản.

Vui leo lên mái ngói nhà bên cạnh rồi trèo lên ban công, vào căn nhà đang mở cửa sổ. Lúc này, trong ngôi nhà có vợ chồng ông T.K.H (SN 1959) đang nằm ngủ trên giường, sát cửa sổ.

Vui bò qua cửa sổ, đến cửa ra vào ban công thì thấy cửa đóng nên thò tay qua song hoa cửa để mở nhưng không được. Do đó, Vui trèo sang ban công nhà bên cạnh. Thấy cửa vào ban công ngôi nhà đang mở hé nên Vui lách người đi vào phòng.

Đi đến cửa ngăn giữa 2 phòng, Vui thấy cánh cửa bên trái mở hé nên đẩy cửa mở, lách người đi vào trong phòng. Lúc này trong phòng có anh N.Đ.M đang nằm ngủ một mình trên giường.

Vui đi thẳng vào phòng để tìm kiếm tài sản. Khi anh ta bước đến giữa giường thì anh M tỉnh giấc, phát hiện ra Vui nên hô: “Cướp, cướp”. Vừa dứt lời, anh M bị Vui dùng dao đâm liên tiếp nhiều cái vào vùng cổ, cằm, ngực, gáy và vai.

Lúc này anh N.V.Q (SN 1985, là cậu ruột anh M) và chị N.T.H (SN 1986, vợ anh Q) đang ngủ dưới tầng 1 nghe thấy tiếng cháu kêu cứu nên tỉnh giấc, dậy bật điện gọi: “M ơi, M ơi”. Cùng lúc đó, chị H gọi điện cho bố anh M thông báo trong nhà có trộm.

Về phía Vui, khi nghe thấy tiếng anh Q nên chạy xuống cầu thang, ra khu vực sân phơi giữa tầng 1 và 2 để tìm lối bỏ trốn. Do sân phơi hàn kín rào sắt nên Vui chạy ngược lên cầu thang tầng 2. Vui xoay bóng đèn điện để tắt đèn rồi chạy ra ban công, trèo sang ban công nhà bên cạnh, tẩu thoát.

Sau đó Vui chạy bộ ra phía Bệnh viện Quân y 105, thuê xe ôm bỏ trốn. Đến ngày 22/11/2022, Vui đến công an đầu thú.

Về phía nạn nhân, do được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không tử vong. Theo Kết luận giám định thương tích, anh M bị tổn hại 88% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, Vui bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người”. Mức án này đã được tòa xem xét trên các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo: thành khẩn khai báo, gia đình đã khắc phục hậu quả, bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo…

Đọc thêm