Người tình “siêu trộm” bị bắt, nữ quái cũng sa lưới

(PLO) - Sau khi Vũ Mạnh Hùng (SN 1972, ngụ tổ 53, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị bắt, Nguyễn Thị Thảo (SN 1965, ngụ phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) vội vàng lẩn trốn. Thế nhưng chưa kịp đến "miền đất hứa", thị cũng sa lưới. 

Một phòng làm việc bị Hùng đột nhập và trộm cắp tài sản
Một phòng làm việc bị Hùng đột nhập và trộm cắp tài sản

Chân dung nữ quái

Nguyễn Thị Thảo sinh ra trong một gia đình có 8 người con, Thảo là người con thứ 6. Sau khi học hết lớp 10, Thảo nghỉ học ở nhà phụ mẹ bán thịt heo ở phường Lê Hồng Phong. Năm 1985, Thảo kết hôn với một người đàn ông ở phường Kỳ Bá (TP.Thái Bình). Những năm sau đó, vợ chồng Thảo sinh được hai cô con gái và cậu con trai.

Chồng hiền lành, con cái đủ nếp đủ tẻ, đáng lý ra Thảo phải lấy đó làm vui mừng và vun vén hạnh phúc gia đình như bao người khác. Đằng này, thị lại đổ đốn cờ bạc. Bao nhiêu tiền làm ra, Thảo nướng vào hết các sòng bài. Dù chưa có tiền án nhưng Thảo đã hai lần bị Công an TP. Thái Bình bắt quả tang và xử phạt vi phạm hành chính về tội đánh bạc.
Chân dung nữ quái
Chân dung nữ quái 

Chẳng những không xấu hổ mà người đàn bà này vẫn tiếp tục sống trong cơn mê đỏ đen. Năm 2011, Thảo lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, phải bán nhà trả nợ. Trước đó, năm 2008, cũng vì cờ bạc mà cuộc hôn nhân của Thảo tan vỡ.

Sau khi chia tay chồng, gia đình tan đàn xẻ nghé nhưng người đàn bà này vẫn không một chút hối hận, tiếp tục trượt dài trong tội lỗi. Khi thuê nhà của Vũ Mạnh Hùng tại tổ 53, phường Bồ Xuyên, Thảo và Hùng đã cặp bồ với nhau. Với lý lịch 5 năm sống ở Hồng Kông, 12 năm sống trong tù, hơn 20 năm nghiện hút, Vũ Mạnh Hùng khiến người khác phải e sợ, nhưng Nguyễn Thị Thảo lại không. Ngược lại, thị luôn yêu thương, ngọt ngào với cậu trai nhỏ tuổi, bất chấp lời đàm tiếu “phi công trẻ lái máy bay bà già” của thiên hạ.

Là người đàn bà từng trải trong các sòng bài và tiếp xúc với nhiều thành phần bất hảo, Thảo quá rành về một con nghiện như Hùng. Không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền mua ma túy hút chích thì Hùng sẽ tiếp tục trộm cắp. Thảo cũng muốn dựa vào việc này để có tiền thỏa mãn máu cờ bạc. Sau khi bàn bạc, thấy tâm đầu hợp ý, cả hai thống nhất đi “du lịch” các tỉnh. Trước khi đến Quảng Nam, chúng đã đến nhiều nơi như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi... Nơi nào chúng đi qua cũng có một vài cơ quan bị mất trộm.

Hành trình trốn chạy

Sau khi thực hiện xong vụ trộm ở UBND TP.Tam Kỳ, Thảo và Hùng ra Đà Nẵng mua vé tàu đi Hà Nội. Khi tàu đến ga Vinh thì bọn chúng xuống ga để làm thêm một vụ nữa trước khi về quê. Tối 20/11, Hùng đến UBND TP.Vinh và đột nhập phá cửa 8 phòng làm việc, trộm gần 30 triệu đồng và 1 chỉ vàng. Khi nghe người tình báo tin hoàn thành vụ trộm, Thảo trả phòng trọ, ra ga cùng Hùng mua vé tàu về Hà Nội.

13h ngày hôm sau, sau khi đến ga Hà Nội, Thảo cùng người tình đến nhà con gái mình là N.T.H.L (quận Hà Đông, TP.Hà Nội). Để tránh bị phát hiện, Hùng và Thảo ở trong nhà của L cho đến 21h đêm thì đến một khách sạn gần đấy thuê trọ. Đến 9h sáng 22/11, Hùng bảo với Thảo về Thái Bình để mua ma túy sử dụng. Hùng đi rồi, Thảo quay trở về nhà L để ở. 17h cùng ngày, Thảo nhận được điện thoại của T, chị ruột của Hùng báo tin Hùng bị công an bắt. Nghe xong, Thảo liền tức tốc đón xe đến một khách sạn khác để lẩn tránh.

Sau 3 ngày lẩn trốn ở Hà Nội, Thảo nghĩ, nếu cứ ở mãi Hà Nội thì sẽ bị bắt nên thị quyết định chạy trốn vào Nam. Thảo nhờ con gái mua vé xe đi TP.Hồ Chí Minh. 15h chiều 26/11, Thảo lên xe khách tuyến Hà Nội -  Hồ Chí Minh. 14h chiều 27/11, khi đến TP.Tam Kỳ, xe khách này bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính. Tại đây, Thảo bị lực lượng công an tóm gọn và đưa về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh.

Theo kết quả điều tra, dù chỉ có mình Vũ Mạnh Hùng đột nhập và lấy cắp tài sản ở các công sở nhưng Thảo có vai trò giúp sức rất quan trọng. Do toan tính từ trước nên khi đến các nhà nghỉ, chỉ mình Thảo đưa CMND để làm thủ tục nhận phòng, còn Hùng thì không. Trong lúc Hùng đến cơ quan, công sở để trộm thì Thảo làm thủ tục thanh toán tiền phòng và chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ trốn. Sau khi nhận tin nhắn của Hùng, Thảo trả phòng và nhờ nhân viên nhà nghỉ gọi xe taxi đưa ra ga hoặc bến xe. Từ đó, chúng đón tàu, xe đi đến nơi khác gây án.

Khi biết công an đang truy lùng mình gắt gao, Nguyễn Thị Thảo đã nghĩ ra rất nhiều chiêu trò để lẩn tránh. Thảo yêu cầu các con tắt hết điện thoại, không được sử dụng và liên hệ với với bất kỳ ai. Vì Thảo sợ rằng, qua việc sử dụng điện thoại, công an sẽ tìm ra con cái của thị, từ đó sẽ lần ra chân tướng của thị. 
Ròng rã hết 3 ngày, đến ngày 26/11, các trinh sát nhận được thông tin Thảo sẽ đón xe khách đi thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp (Trưởng phòng PC45) liền chỉ đạo tổ công tác đang ở TP.Hà Nội khẩn trương xác minh các xe ôtô mà đối tượng có thể đón để đi vào Nam và cấp tốc truy theo hành trình đối tượng bỏ trốn. Tại Quảng Nam, Đại tá Nghiệp bố trí một tổ công tác giám sát hành trình xe từ Bắc đi vào địa bàn tỉnh và một tổ công tác phối hợp với lực lượng CSGT tuần tra, đón lõng các xe khách trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận TP.Tam Kỳ. Sau 8 giờ đồng hồ kiên trì đón lõng, ra soát, cuối cùng, các trinh sát đã tóm được Nguyễn Thị Thảo khi thị đang trên xe khách.

Khi bị bắt, Nguyễn Thị Thảo vô cùng kinh ngạc, bởi thị chắc mẩm rằng các trinh sát đang lần mò tìm thị ở Hà Nội và Thái Bình. Trên đường từ Hà Nội vào, hai lần xe dừng lại để khách nghỉ ngơi, ăn uống, lúc nào Thảo cũng rất cảnh giác, nhìn trước ngó sau và đeo khẩu trang che kín mặt. Khi xe đến TP.Tam Kỳ, thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, thị vẫn tự tin nghĩ rằng không ai phát hiện ra mình. Cho đến khi các trinh sát gọi đích danh Nguyễn Thị Thảo, thị thất thần và biết rằng, mình đã thua cuộc.../.

Đọc thêm