Những câu hỏi day dứt sau vụ cháy nhà làm 4 người tử nạn

(PLO) -“Tôi nghe tiếng kêu cứu bên trong nhưng đành bất lực nhìn cả gia đình em trai mình chết. Cửa không phá được, người dân ở bên ngoài rất đông. Nếu như, cửa phá sớm được thì có lẽ còn người sống”.
Căn nhà xảy ra vụ cháy
Căn nhà xảy ra vụ cháy

Một người dân ngán ngẩm: “Nhà xây tạm bợ, cửa ngõ không được kiên cố thì bọn trộm cướp mò vào. Xây dựng nhà, tường rào, cửa khóa chắc chắn như cái lô cốt thì xảy ra hỏa hoạn, bất trắc gì đều khó lòng thoát được, người bên ngoài cũng không thể ứng cứu. Không biết phải làm sao mới được an toàn?”.

Phát hiện căn nhà bùng cháy, tiếng người la hét kêu cứu, người dân định phá cửa xông vào ứng cứu. Tuy nhiên, cửa nhà quá kiên cố, phá được thì đã muộn, không cứu được nạn nhân. Bốn người trong một gia đình tử nạn trong một vụ cháy sau tiệc sinh nhật vài giờ đồng hồ.

Bất lực cứu nạn vì cửa nhà quá kiên cố 

Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 00h45 ngày 26/2, tại số nhà 84/31, đường 30/4, thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Nạn nhân gồm anh Hồ Hồng Diệp (SN 1978, quê Bến Tre), chị Đoàn Thị Phi Yến  (SN 1984, quê Vĩnh Long, vợ ông Diệp) và hai con của anh Diệp là cháu Hồ Gia Bảo (SN 2008), cháu Hồ Bảo Châu (SN 2014).

Vụ cháy khiến người dân xung quanh vô cùng thương xót trước sự mất mát quá lớn của của gia đình nạn nhân, không một ai thoát được khỏi hiện trường. Theo lời kể của người dân, vào 00h45, họ nghe tiếng động mạnh xuất phát từ nhà anh Diệp.

Ban đầu, tưởng hàng xóm cãi nhau, vợ chồng lời qua tiếng lại nên không ai chú ý. Ít phút sau, nghe tiếng khét, tiếng nổ, một số người dân mới choàng dậy ngoài xem xét, phát hiện đám cháy bùng lên từ nhà anh Diệp.

Căn nhà xảy ra vụ cháy
Căn nhà xảy ra vụ cháy

Khi người dân có mặt, đám cháy khá lớn và chủ yếu bùng phát ở ngay phòng khách. Bà Nguyễn Thị Lan, một nhân chứng kể: “Ông Hai (tức anh trai ruột của anh Diệp, nhà sát vách) là người có mặt đầu tiên vì sân nhà hai bên có cửa thông với nhau. Người dân tập trung rất đông nhưng không thể vào được vì cửa nhà được khóa bằng khóa số”.

Thời điểm trên, người dân vẫn còn nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân phía bên trong nhưng bất lực. Người ta phải dùng búa tạ đập cửa kính, xịt nước vào bên trong để dập bớt đám cháy nhưng không hiệu quả. Phải 15 phút sau, việc phá khóa mới có kết quả.

Lúc này, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng kịp đến. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt. Ngay khi mở cửa, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Bảo nằm chết dưới sàn nhà. Dường như cháu muốn thoát ra ngoài nhưng không thể được vì cửa bị khóa và bị đuối sức, ngạt thở.

Ở giữa nhà là thi thể chị Yến và cạnh đó là cháu Châu. Thi thể anh Diệp được phát hiện ở ngay chân cầu thang lên gác xếp. Các nạn nhân bị tử vong chủ yếu là do bị ngạt thở. Chỉ có chị Yến bị bỏng ở chân.

Căn nhà xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 4x20m, không có phòng riêng. Cả nhà ngủ trên gác. Căn nhà có cửa trước và cửa sau nhưng cả hai đều bị khóa chặt bằng khóa số, khó có thể phá được. Khu vực đám cháy bùng phát là ở ngay gần cửa ra vào. Tại đây, chủ yếu là ghế sopha, la phông và những vật dụng dễ gây cháy. Ngoài khu vực nói trên bị cháy dữ dội, phần phía sau chỉ bị ám khói, không bị cháy.

Các nhân chứng cho biết không thể xông vào ứng cứu các nạn nhân vì cửa cổng qúa kiên cố
Các nhân chứng cho biết không thể xông vào ứng cứu các nạn nhân vì cửa cổng qúa kiên cố

Cơ quan công an sau khi khám nghiệm hiện trường đưa ra nhận định, các nạn nhân có thể đã ngủ sâu, khi đám cháy xảy ra không hề hay biết. Đến lúc phát hiện, căn nhà bị ngọn lửa bao trùm. Nạn nhân đã bị ngạt khí làm sức đuối không phản ứng nhanh nhạy được. Theo phản xạ, nạn nhân tìm cách thoát ra ngoài bằng cửa trước nhưng bất thành.

Nguyên nhân ban đầu của vụ chạy được xác định là do chập điện khu vực phía trước, ngay phòng khách. Tuy nhiên, đây chỉ mới là bước đầu, việc tìm kiếm nguyên nhân vẫn đang được công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ công an điều tra làm rõ.

Ngày tử nạn trùng ngày sinh nhật 

Có mặt tại hiện trường, anh của chủ nhà và cũng là một trong số người có mặt tại hiện trường nói: “Tôi nghe tiếng kêu cứu bên trong nhưng đành bất lực nhìn cả gia đình em trai mình chết. Cửa không phá được, người dân ở bên ngoài rất đông. Nếu như, cửa phá sớm được thì có lẽ còn người sống”. Vẻ mặt buồn thảm, ông khoát tay xin không chụp hình, ôm mớ quần áo của gia đình nạn nhân theo công an đưa thi thể đến bệnh viện khám nghiệm.

Theo quan sát, căn nhà nằm trong khu vực rất đông dân cư, hai bên đều có nhà sát vách. Khuôn viên nhà có cổng, tường rào cao, phía trên tường rào còn có những cây sắt nhọn. Căn nhà được xây sát vách với tường rào và không có cửa sổ. Vì vậy khi đám phát ra từ cửa ra vào, nạn nhân không còn cửa thoát hiểm nào khác.

Vụ cháy gây ra cái chết thương tâm của cả gia đình khiến người dân vô cùng thương tiếc. Một hàng xóm cho biết: “Gia đình anh Diệp rất hiền lành, được lòng tất cả mọi người ở xung quanh đây. Anh  Diệp làm công nhân, còn vợ nhận vật liệu về lắp ráp cần câu cá bán lại cho các cửa hàng kinh doanh. Ngay vụ cháy, cả nhà tôi đều có mặt, mong muốn cứu được người nào đó. Nhưng tất cả đều bất lực vì cửa nhà quá kiên cố”.

Còn bà Lan Anh, một hàng xóm khác nói: “Thương nhất là hai đứa con của anh Diệp. Chúng ngoan ngoãn lắm. Đứa lớn học lớp 3, buổi chiều nào cũng dắt em đi chơi, chạy nhảy với mấy đứa trẻ chung xóm. Cháu lớn học giỏi lắm. Tiếc thương quá. Phải chi còn người nào đó sống, đằng này, không một ai”.

Bà Lan Anh cũng cho biết vào trưa chiều ngày 25/2, tức ngày trước đêm xảy ra vụ cháy, gia đình anh Diệp tổ chức sinh nhật cho cháu Bảo, mừng cháu tròn 9 tuổi. Buổi tiệc sinh nhật kéo dài đến tối. “Buổi sinh nhật, tôi có mặt và nhiều cháu nhỏ trong xóm đến chơi vui.

Không rõ tại sao, khuya cùng ngày là xảy ra vụ cháy kinh hoàng. Ngày sinh trùng ngày tử. Tiệc sinh nhật vui vẻ chừng nào thỉ chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là tan hoang, chết hết. Giờ chỉ mong họ yên nghỉ”, bà Lan Anh chia sẻ.

Các nhân chứng cho biết không thể xông vào ứng cứu các nạn nhân vì cửa cổng qúa kiên cố
Các nhân chứng cho biết không thể xông vào ứng cứu các nạn nhân vì cửa cổng qúa kiên cố

Được biết gia đình nạn nhân dọn tới ở căn nhà nói trên được khoảng 4 năm. Gia đình được đánh giá là rất hạnh phúc, chưa hề xảy ra xích mích trong cuộc sống hằng ngày. Theo người thân, gia đình này đang làm thủ tục theo diện bảo lãnh để định cư nước ngoài.

Một người dân ngán ngẩm: “Nhà xây tạm bợ, cửa ngõ không được kiên cố thì bọn trộm cướp mò vào. Xây dựng nhà, tường rào, cửa khóa chắc chắn như cái lô cốt thì xảy ra hỏa hoạn, bất trắc gì đều khó lòng thoát được, người bên ngoài cũng không thể ứng cứu. Không biết phải làm sao mới được an toàn?”.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng cho phép người thân đưa thi thể gia đình nạn nhân về quê an táng. Cả bốn nạn nhân được đưa về nhà người thân tại tỉnh Bến Tre để mai táng và thờ cúng.

Chính quyền địa phương Bình Dương cũng đã có những hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân. Tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là 58 triệu đồng, trong đó UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng, UBND TP Thủ Dầu Một 20 triệu đồng, UBND phường Phú Hòa 8 triệu đồng. Ngay trong ngày 26/2, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cử người về quê Bến Tre thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Đọc thêm