Nữ chủ nhà dắt tay giúp việc buôn ma túy

(PLO) - Bị siết nợ, mất nhà, Chinh quyết định đi buôn ma túy kiếm lời. Nữ chủ nhà nhiều lần sai người giúp việc đi giao “hàng” cho khách, trả công 100-200 ngàn đồng.
Các bị cáo ở tòa
Các bị cáo ở tòa

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thị Chinh (SN 1970, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phạm Tuyết Mai (SN 1982, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Từ lúc được đưa vào phòng xử án, hai nữ bị cáo thi thoảng quay đầu nhìn ra hành lang, nơi có con gái, mẹ già và người thân quen đang ngồi trông ngóng.

Vừa nhìn thấy con gái, bị cáo Chinh không kìm được cảm xúc. Thấy mẹ khóc, con gái Chinh cũng nước mắt lưng tròng. Trong khi đó, nữ bị cáo còn lại thì ngồi lặng thinh với vẻ mặt đầy lo lắng. Chỉ vì hám lợi, chị ta đã “sa chân” vào con đường buôn bán “cái chết trắng”, phải đối diện hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Song điều đáng buồn, Chinh còn lôi kéo cả nữ giúp việc mù chữ vào con đường tội lỗi.

Sau bục khai báo, bị cáo Chinh khai Mai là giúp việc trong gia đình chị ta. Đây không phải lần phạm tội đầu tiên của nữ bị cáo này. “Trước đó, bị cáo từng bị xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thưa tòa, 10 viên thuốc lắc đó, bị cáo mua ở quán bar mang về để tổ chức sinh nhật, chưa kịp sử dụng thì bị bắt” - bị cáo Chinh nói trong tiếng sụt sùi.

Nghe vậy, HĐXX nói: “Tòa không hỏi bị cáo về 10 viên ma túy trên. Tòa đang hỏi bị cáo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Chinh nghẹn ngào trình bày do nợ nần, bị lấy mất nhà nên mới làm liều… Trong khi đó, bị cáo Mai khai bản thân không biết trong các túi mà bà chủ đưa mình mang đi giao hàng là ma túy. Trước lời khai này, bị cáo Chinh cũng khẳng định nữ giúp việc không biết việc bà chủ nhờ đi giao ma túy. 

Theo cáo trạng, tối 24/7/2018, Chinh đi xe ôm đến khu vực đối diện Trung tâm chiếu phim quốc gia, cạnh hồ Thành Công (quận Ba Đình) để mua 70 triệu đồng ma túy đá và thuốc lắc của người đàn ông tên Sơn (không biết địa chỉ, số điện thoại) mang về chia thành nhiều túi nhỏ bán kiếm lời. 

Khoảng 20h ngày 26/7/2018, có một thanh niên khoảng 30 tuổi (không biết địa chỉ, lai lịch) đến nhà hỏi mua 20 viên thuốc lắc với giá 4 triệu đồng và 2 túi Ketamine với giá 2 triệu đồng, hẹn Chinh khoảng 22h cùng ngày giao hàng tại đầu ngõ 1081 đường Hồng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội). Chinh đồng ý, sau đó điện thoại cho Mai qua nhà mình lấy xe máy điện đi giao cho mình.

Nhận được điện thoại của bà chủ, Mai liền tới nhà Chinh. Tại đây, Mai được Chinh đưa cho số ma túy trên để giao cho khách. Cất “hàng” cấm vào túi quần, Mai lấy xe máy điện của Chinh đi giao cho khách. Khi đi, Mai đi cùng chị gái để sau đó vào thăm con gái đang nằm viện nhưng tại ngõ 1081 Hồng Hà, họ bị Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, bắt giữ.

Tại CQĐT, Mai khai trước khi bị bắt, Chinh đã 4 lần đưa cho Mai các túi nilon bên trong đựng các viên nén để giao cho khách hàng. Mai không biết đó là ma túy loại gì, số lượng bao nhiêu, không nhớ thời gian và địa điểm giao ma túy. Mỗi lần mang ma túy đi giao cho khách, Chinh cho Mai khoảng 100.000 – 200.000 đồng.

Từ lời khai của Mai, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị Chinh và thu giữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp, ma túy đá. Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chinh 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Mai bị Tòa tuyên 8 năm tù cùng về tội danh trên./.

Đọc thêm