'Nữ quái' đánh đập, cướp tài sản của người khác bật khóc tại tòa

(PLO) - Từng đánh đập, vờ gọi điện cho người tới cắt gân người nợ tiền nhưng khi ra tòa, Đoàn Thị Hoa lại bật khóc nức nở. 
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 2/8, TAND TP Hà Nội đưa Đoàn Thị Hoa (SN 1974, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội Cướp tài sản và Giữ người trái pháp luật theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1976).
Có mặt tại tòa, bị cáo Hoa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi nói lời sau cùng, Hoa bật khóc nức nở, xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt, cho mình có cơ hội sớm trở về với gia đình.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, chị Ngọc nợ Hoa hơn 30 triệu đồng. Chiều 5/8/2017, họ gặp nhau trước cửa siêu thị Coopmart (Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) để lấy tiền.
Quá trình nói chuyện, đôi bên xảy ra tranh cãi về việc chị Ngọc không phải là chủ cửa hàng như từng nói với Hoa. Để chứng minh cho phát hiện của mình là đúng, Hoa yêu cầu chị Ngọc lên xe, về cửa hàng. Sự thật phơi bày, chị Ngọc chỉ là người bán thuê khiến Hoa tức giận tát, đá người nói dối. Ngoài ra, Hoa còn chửi bới, yêu cầu chị Ngọc trả tiền cho mình.
Khi cơn tức giận vơi bớt, Hoa chở chị Ngọc về nhà Hoa vì sợ chị Ngọc bỏ trốn. Trên đường về, Hoa gọi điện cho Lê Tuấn Vũ bảo qua nhà Hoa có việc.
Đến nơi, Hoa thấy Tuấn và một người bạn đứng đợi ngoài cửa. Vừa dừng xe, bà ta đã chửi bới, túm tóc, giơ chân dọa đá người nợ tiền. Bên cạnh đó, Hoa còn giả vờ gọi điện cho người tới cắt gân chị Ngọc. 
Ít phút sau, Hoa cho Vũ biết chuyện chị Ngọc vay tiền không trả rồi rủ khách ở lại chơi. Biết nữ chủ nhà nói thế nhằm mục đích tạo số đông gây sức ép buộc chị Ngọc phải trả tiền song Vũ vẫn nhận lời.
Tài liệu điều tra thể hiện, tối đó, Hoa yêu cầu chị Ngọc viết giấy nhận nợ 40 triệu đồng. Khi đang đọc cho người nợ tiền viết, Hoa có điện thoại nên nhờ Vũ đọc thay. Khuya cùng ngày, Vũ về nhà ngủ, sáng hôm sau lại qua nhà Hoa “hỗ trợ” tiếp.
Về phía Hoa, trưa 6/8/2017, bà ta chở chị Ngọc đến chỗ một số người quen vay tiền trả cho mình. Tối cùng ngày, Hoa đưa chị Ngọc về nhà, khóa cửa, nhốt lại. Còn một mình, chị Ngọc gọi điện nhờ người quen gọi điện cho chồng báo công an.
Với hành vi trên, Hoa bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 3 năm tù về tội Cướp tài sản, 3 tháng tù về tội Giữ người trái pháp luật hôm 17/5 vừa qua. Cho rằng mức án trên là quá nặng, Hoa đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm nhận định xuất phát từ việc chị Ngọc vay tiền, nói dối là chủ cửa hàng khiến bị cáo có hành vi thiếu kiềm chế, đánh người bị hại. 
Trong vụ án này, bị hại cũng có lỗi một phần, bị nhốt ở nhà bị cáo song chị Ngọc vẫn có thể ra ngoài được. Do bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cha bị cáo là người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đã ly hôn chồng, đang nuôi con nhỏ nên HĐXX TAND TP Hà Nội chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm. 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX phúc thẩm tuyên Hoa 30 tháng tù về tội Cướp tài sản, giảm 6 tháng so với án sơ thẩm và 3 tháng tù về tội Giữ người trái pháp luật. Tổng hình phạt Hoa phải chấp hành là 33 tháng tù.

Đọc thêm