Nước mía 'đu' theo giá xăng, lên 42.000 đồng 1 lít

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội nóng nực, thêm việc giá xăng tiếp tục tăng khiến đồ uống giải khát vốn bình dân là nước mía cũng tăng giá theo. 
Nước mía tăng 42.000 đồng 1 lít
Nước mía tăng 42.000 đồng 1 lít

Chị Nguyễn Thu Anh, một người bán nước mía ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: "Mía mỗi ngày tăng một giá. Giá 1 cân giờ lên tới 6.500 đồng, mà tranh nhau không có hàng mà mua. Giá này bắt buộc phải tăng thôi, chứ 10.000 đồng 1 cốc đúng là bán chỉ vì đam mê".

Một người bán hàng ở Cổ Nhuế, quận Nam Từ Liêm, tăng giá nước mía lên 15.000 đồng 1 cốc và 40.000 đồng 1 lít sau khi giá xăng tăng vào ngày 21/6. "Nhiều khách cũng thắc mắc nhưng do thời điểm này chi phí nguyên liệu, vật chuyển tăng nhiều nên họ cũng thông cảm và vẫn mua. Trước khi tăng giá tôi bán hơn 100 cốc 1 ngày nắng nóng, bã mía chất đầy cửa, nhưng bây giờ chỉ còn 70 - 80 cốc thôi", người này nói.

Đây là bã mía cuối ngày sau 3 lần dọn của người bán hàng tại Cổ Nhuế trước khi tăng giá

Đây là bã mía cuối ngày sau 3 lần dọn của người bán hàng tại Cổ Nhuế trước khi tăng giá

Nguyễn Huy Nam, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, cho biết: "Hôm chủ nhật tôi còn mua cốc nước mía giá 10.000 đồng. Thế mà sau khi xăng tăng giá đã lên 15.000 đồng. Giá cả mặt hàng nào cũng lên. Nóng nực như thế này uống cốc nước mía tưởng là ngon, giải khát và tiết kiệm là nhất rồi. Tưởng rẻ mà cũng chẳng rẻ đâu".

Thường gọi nước mía ship đến vì ngại nắng phải ra ngoài với giá 10.000 đồng 1 cốc cho cả phòng, thêm tiền ship 15.000, sáng nay, 22/6, Bảo Thoa, nhân viên một công ty ở đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ khi cửa hàng thông báo lên giá 15.000 đồng 1 cốc, tiền ship là 25.000 đồng. "Tính ra 20.000 đồng 1 cốc nước mía, vậy nên chúng tôi cũng chẳng gọi nước nữa", Bảo Thoa kể.

Những người bán hàng cũng chủ động thông báo việc nước mía tăng giá trên Facebook, để khách hàng đến mua không "bỡ ngỡ".

Đọc thêm