Phật tử nguyện cầu trước hương linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLVN) - Sáng 26/7/2024, nhiều chùa đã tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với không khí trang nghiêm.
Quang cảnh lễ viếng theo nghi lễ Phật giáo tại Việt Nam Quốc tự. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng 26/7/2024, tại Việt Nam Quốc Tự, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Phật giáo.

Tham dự lễ tưởng niệm có đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng, trưởng lão hòa thượng Viên Minh - phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Minh Thông - phó thư ký kiêm giám luật Ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Lệ Trang - trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trưởng ban tổ chức;

Ông Dương Ngọc Hải - phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM… cùng hơn 1.000 tăng ni, Phật tử.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dâng trà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nội dung chính: niệm Phật cầu gia bị, phút tưởng niệm, lời tưởng niệm của đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghi thức tưởng niệm…

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng - đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đọc lời tưởng niệm.

"Thay mặt cho tăng ni, Phật tử, tất cả mọi người hiện diện trong lễ tưởng niệm hôm nay, xin nghiêng mình trước anh linh của ngài.

Tôi nhớ tâm nguyện của ngài phải phấn đấu trở thành hoa hướng dương, luôn luôn nhìn về phía trước, nhìn mặt trời, trí tuệ mà đi tới.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang, những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ngài cũng là đá kim cương mà ngài đã chọn, trong suốt, không tì vết, có nghĩa cuộc đời của ngài rất thanh khiết từ khi ấu thơ đến khi làm lãnh đạo.

Ngài cũng là chim bồ câu trắng, luôn luôn nghĩ đến, mang lại hòa bình cho đất nước và cho thế giới.

Ngài có mối quan hệ đặc biệt với tất cả các cường quốc trên thế giới, cũng như các nước trong khu vực, có những tư tưởng và hành động đoàn kết chẳng những nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân thế giới, để mang lại hòa bình trên trái đất.

Ngài ra đi để lại cho dân tộc Việt Nam một thành tích vĩ đại, tất cả mọi người hôm nay luôn nhìn về tấm gương sáng của ngài mà đi tới, phấn đấu đi theo con đường của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…"

Người dân Cà Mau tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chùa Phật Tổ

Ngày 25 - 26/7, chùa Phật Tổ (Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự) tọa lạc tại số 84/4, đường Rạch Chùa (Phường 4, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã lập bàn thờ, tổ chức lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được chùa Phật Tổ đặt lên bàn thờ từ ngày 25- 26/7, nhằm tạo điều kiện cho người dân Cà Mau đến thăm viếng, tưởng nhớ đến vị lãnh đạo của nước nhà.

Di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng tại chùa Phật Tổ (Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự) phường 4, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Sư Cô Diệu Quang - Ban Trị sự chùa Phật Tổ (Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự) bày tỏ: “Hoà cùng niềm tiếc thương sâu sắc của cả nước đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dâng trọn cuộc đời, tâm huyết vì đất nước Việt Nam bình yên phát triển. Tăng Ni Phật Tử Chùa Phật Tổ cùng với người dân Cà Mau lập bàn thờ thắp nén hương trang trọng tưởng niệm tiễn đưa vong linh của người an nghỉ, thành kính bày tỏ niềm tiếc thương mất mát vô hạn tri ân đối với nhà lãnh đạo dùng cái tâm cái tài để gánh vác đưa đất nước Việt Nam bình yên thịnh vượng phát triển”.

Tăng Ni, Phật tử và nhiều người dân đã đến chùa Phật Tổ để cầu siêu cũng như thắp nén hương tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Bác Nguyễn Phú Trọng ra đi là nỗi mất mát vô cùng to lớn, đối với người dân trên cả nước. Bản thân tôi đến chùa nơi lập bàn thờ để thắp nén hương tưởng niệm tiễn đưa và bày tỏ niềm tiếc thương tri ân người lãnh đạo thanh liêm trong sáng một lòng vì dân vì nước. Xin thành kính tri ân thương tiếc sâu sắc đối với người.” – chị Trần Ngọc Phượng (42 tuổi, ngụ ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), xúc động nói.

Đặc biệt, đây là việc làm để bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một trí tuệ lớn và là nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước, hiến dâng trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân...

Nhiều chùa thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã lập bàn thờ di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Các cơ sở tôn giáo (Chùa) thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã lập bàn thờ di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để người dân có thể đến thắp nén tâm hương bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn, thành kính đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bàn thờ di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Chùa Thanh Phúc (xã Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Chia sẻ với báo Pháp luật Việt Nam, Ông Nguyễn Tiến Phứng (phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh) cho biết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Không chỉ riêng với Việt Nam chúng ta mà cả thế giới cũng đã công nhận. Đây là những ngày đại tang, đau buồn của đất nước. Do điều kiện ở xa không thể ra Hà Nội để viếng bác, được biết chùa Thanh Phúc có lập bàn thờ để tưởng nhớ đến bác, Tôi đến đây, trước bàn thờ di ảnh của bác, thắp cho bác nén hương, cầu mong cho bác về nơi an nghỉ cuối cùng được bình yên, phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Tiến Phứng (phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh)

Chị Kim Liên (Can Lộc, Hà Tĩnh) không giấu được sự xúc động khi đứng trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị cho biết bản thân vô cùng đau xót trước sự ra đi của Tổng Bí thư và rất tiếc khi không thể ra quê nhà để đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Khi nghe tin bác Trọng từ trần, tôi cảm thấy bàng hoàng, xót xa như mất đi chính người thân của mình. Đó là mất mát vô cùng lớn đối với đất nước. Chúng tôi may mắn được sống trong thời bình, được cơm ngon, áo đẹp cũng là nhờ vào công lao to lớn của bác Trọng, Người chiến sỹ cộng sản dành trọn cuộc đời cho Đảng, cho nhân dân. Mấy hôm nay lên mạng nhìn những hình ảnh về bác, lúc nằm viện điều trị cũng phải lo việc nước, việc dân thật sự rất xót xa. Tôi nguyện cầu cho bác an yên nơi cõi vĩnh hằng”.

Chị Kim Liên (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Bà con nhân dân có thể đến thắp hương cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các địa điểm sau:

Thị xã Kỳ Anh: Chùa Thanh Phúc (xã Kỳ Nam)

Huyện Kỳ Anh: Chùa Dền (xã Kỳ Châu), Chùa Hữu Lạc (xã Kỳ Bắc)

Huyện Cẩm Xuyên: Chùa Cầm Sơn (Thị trấn Thiên Cầm), Chùa Pháp Hải (xã Cẩm Hoà)

Tp Hà Tĩnh: Chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài)

Huyện Lộc Hà: Chùa Phổ Độ (xã Hộ Độ)

Huyện Thạch Hà: Chùa Phúc Linh (xã Thạch Đài)

Huyện Can Lộc: Chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc)

Huyện Nghi Xuân: Chùa Phong Phạm (Thị trấn Xuân An)

TX Hồng Lĩnh: Chùa Long Đàm (phường Đức Thuận)

Huyện Đức Thọ: Chùa Quả (Thị trấn Đức Thọ)

Huyện Vũ Quang: Chùa Phượng Hoàng (xã Đức Giang)

Huyện Hương Khê: Chùa Đại Giác (xã Gia Phố)

Huyện Hương Sơn: Chùa Nhiễu Long (Thị trấn Phố Châu).

Đọc thêm