Phú Quốc: Vì sao kẻ chém người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Đoan, Vũ Quốc Nhật, Đoàn Trọng Đại và Nguyễn Thế Tuấn vì đã có hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, đối tượng cầm đầu là Vũ Ngọc Đoan và người giúp sức đắc lực là Vũ Thế Tuấn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Khoảng 22h15’ ngày 8/7/2017, Vũ Ngọc Đoan (khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cầm 1 cây sắt, Vũ Quốc Nhật và Nguyễn Thế Tuấn mỗi người cầm một cây dao, đi cùng còn có Đoàn Trọng Đại cùng rượt đánh anh Trần Thanh Phong (là con ông Trần Đình Khơi, khu phố 7, thị trấn Dương Đông).

Khi anh Phong chạy vào khu vực sảnh lễ tân Khách sạn Resort Richis  (90 Trần Hưng Đạo, khu phố 7) thì bị vấp ngã. Thấy vậy, Đoan, Nhật, Tuấn dùng dao và thanh sắt đánh, chém nhiều nhát trúng vào người Phong; Đại thì dùng chân đá, đạp liên tục vào người anh Phong. Một lúc sau, ông Trần Đình Khơi và bà Phạm Thị Chín (mẹ anh Phong) chạy đến can ngăn cũng bị Tuấn và nhóm người trên chém nhiều nhát trúng người gây thương tích nặng. 

Ông Khơi và bà Chín với nhiều vết thương nguy hiểm
Ông Khơi và bà Chín với nhiều vết thương nguy hiểm

Anh Phong bị chém khoảng 10 nhát vào lưng, tay, vai. Bà Chín bị chém khoảng 6 nhát vào cổ, mạn sườn, ngực và ông Khơi bị chém khoảng 5 nhát vào chân, tay, bụng, vai…(trong đó có một phát chém gần đứt lìa tay phải). 

“Khi nhìn thấy tôi đứng trước khách sạn gần đối diện cửa hàng nhà ông Đoan thì ông Đoan lên xe ô tô 7 chỗ đi thẳng đến chỗ tôi đứng và lùi xe vào người tôi nhằm đẩy tôi vào chiếc xe bán tải đậu bên đường. May mắn là tôi nhảy ra kịp, còn xe ông Đoan thì đâm thẳng vào đầu xe bán tải gây hư hỏng nặng. Ngay sau đó, ông Đoan mở cửa xe, chạy xuống, tay cầm hung khí, vừa vung vừa la “chém chết nó đi, chém chết nó cho tao” và chạy thẳng về phía tôi đứng đâm, chém tới tấp. Chưa kịp hiểu ra sự tình, tôi bị ông Vũ Quốc Nhật (em trai ông Đoan) chạy tới xịt hơi cay vào mặt, khiến tôi loạng choạng vội vàng chạy vào sân Khách sạn Richis để rửa mặt và gọi điện thoại cho bố mình đến cứu. Sau đó, tôi bị vấp ngã, ông Đoan, Tuấn, Đạt và Nhật liên tục vung dao, gậy xả liên tục vào người tôi”- anh Phong cho biết.

Ông Khởi cho biết: “Sau khi nhận được điện thoại của Phong, vợ chồng tôi liền chạy lên thì đã thấy Phong bị chém nằm dưới đất. Tôi chạy vào can ngan thì cũng bị chém nhiều phát vào người, vợ tôi cũng phải hứng chịu những vết chém chí mạng vào gáy, đầu. Nhưng rất may, sự việc được người dân phát hiện, can ngăn kịp thời và đưa vợ chồng tôi và Phong đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Vì vết thương quá nặng và để đảm bảo tính mạng, nên tôi được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tại TP HCM ngay trong đêm”.

Cũng theo ông Khơi, khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, gia đình ông Đoan vẫn dẫn theo nhiều người đến chửi bới, doạ nạt và tiếp tục có hành vi hành hung gia đình nhà ông. Sự việc này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận.

Nói về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, ông Khơi cho biết, gia đình ông và gia đình ông Đoan là bạn bè từ ngày còn làm kinh tế ở Đắk Lắk. “Sau này cả nhà ông Đoan chuyển ra Phú Quốc, một năm sau gia đình tôi cũng chọn Phú Quốc làm nơi an cư. Mâu thuẫn của hai nhà bắt đầu nảy sinh khi gia đình tôi mua 30 chiếc xe máy để cho thuê và gia đình ông Đoan cũng kinh doanh dịch vụ này. Con tôi nhiều lần bị người nhà ông Đoan chèn đường và nhận nhiều tin nhắn đe doạ. Đỉnh điểm mâu thuẫn là sau khi 7 chiếc xe máy của tôi gửi tại Khách sạn Sol beach house bị chọc thủng bộ lốp, ông Khơi cho biết.

Được biết, trong quá trình phục vụ điều tra ông Khơi có nghi ngờ gia đình ông Đoan làm. 

Ông Khơi cũng rất bức xúc vì đến nay mặc dù đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Đoan, Vũ Quốc Nhật, Đoàn Trọng Đại và Nguyễn Thế Tuấn. Tuy nhiên, bị can Vũ Ngọc Đoan (là kẻ cầm đầu và Nguyễn Thế Tuấn (kẻ giúp sức tích cực) thì vẫn “ung dung” ngoài xã hội và thường xuyên dẫn nhiều người đến khiêu khích khiến gia đình ông Khơi rất bất an, không dám ra ngoài vì sợ bị tiếp tục truy sát. 

Ông Khơi cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc các cơ quan chức năng ở Phú Quốc không thu giữ chiếc xe ô tô BKS 68A-064.62 mà ông Đoan lái đâm vào anh Phong.

Đọc thêm