Quà Tết vượt biển khơi đến tận tay cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1

(PLO) - Ngày 17/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các lực lượng liên quan đã đến với những nhà giàn đầu tiên trong hải trình đặc biệt đi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 - trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Trên đường đến Nhà giàn DK1/2
Từ gần sáng 17/1, sau gần 2 ngày trời lênh đênh trên biển khơi hướng Đông Đông – Nam, con tàu mang số hiệu 621 Vùng 2 Hải quân đã vượt qua hải trình gần 300 hải lý và buông neo gần sát chân Nhà giàn DK1/17, thuộc cụm nhà giàn Phúc Tần, nằm trên thềm lục địa phía Nam thuộc Vùng 2 Hải quân - vùng biển chủ quyền hợp pháp của Nước CHXHCN Việt Nam. Mặc dù rất háo hức được lên ngay với các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn, nhưng vì điều kiện thời tiết đêm tối, biển vào mùa sóng mạnh nên cả đoàn phải chờ đến khi trời sáng.
 Xuồng máy chở đoàn công tác tiếp cận Nhà giàn DK1/17 

Từ sáng sớm tinh mơ, toàn bộ đoàn công tác đã tập trung ra boong tàu để được tận mắt thấy nhà giàn. 6h30 sáng 17/1, chuyến xuồng máy đầu tiên được xếp đầy hàng và những người đi chúc Tết từ trên boong tàu xuống, nổ máy vượt biển phóng về phía nhà giàn. Ở phía DK1/17, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đã đứng sẵn phía trên thang lên xuống nhà giàn, vẫy tay chào đón.

Sau 3 chuyến xuồng với thời gian gần 1 giờ đồng hồ, toàn bộ hàng, quà Tết đã được chuyển hết lên Nhà giàn DK1/17. Cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn ào ra đón đoàn bằng những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ cười mừng vui trước thềm xuân mới Tết Bính Thân, những lời tâm sự vội nhưng ắp đầy đầy ấm áp trong tình đồng chí, đồng đội, đồng bào.
 Đưa người và hàng bằng dây từ xuồng máy lên nhà giàn
Chiều cùng ngày, tàu 621 tiếp tục nhổ neo rời Nhà giàn DK1/17 để vượt 7 hải lý tiếp theo đến với Nhà giàn DK1/2 (hay còng gọi là Trạm Dịch vụ Kinh tế - khoa học kỹ thuật Phúc Tần A), thuộc cụm nhà giàn Phúc Tần. Đoàn tiếp tục dùng xuồng máy đưa người và hàng lên nhà giàn để thăm hỏi, chúc Tết sớm các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn này - giữa tứ bề trùng khơi biển cả.
 Nhà giàn DK1/2
Tại các nhà giàn đoàn đến thăm và chúc Tết, chỉ huy trưởng các nhà giàn đã thay mặt cán bộ, chiến sĩ báo cáo tóm tắt với đoàn về những kết quả công tác của nhà giàn năm 2016 và kế hoạch triển khai công tác, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn năm 2016.
Giữa biển khơi bao la của khu vực Cụm nhà giàn DK1 Phúc Tần, toàn bộ các thành viên đoàn công tác trên tàu 621 đã tổ chức dâng hương, thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương mình bám biển, chiến đấu và hy sinh để giữ chắc nhà giàn, giữ vững vùng biển chủ quyền của dân tộc.
 Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi
Đại tá Tô Văn Thư – Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác đi thăm và chúc Tết nhà giàn DK1 của Bộ Tư lệnh vùng đã bày tỏ sự ghi nhận những kết quả công tác mà các nhà giàn đã đạt được. “Tôi vui mừng nhận thấy các đồng chí đều mạnh khỏe, đoàn kết và khắc phục được mọi khó khăn để kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc nhà giàn, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công.
 Đại tá Tô Văn Thư – Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân (người đứng ở giữa) thăm hỏi, chúc Tết Nhà giàn DK1/17 
Nhận những món quà từ tay các thành viên đoàn công tác, thiếu tá Nguyễn Duy Khương – Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/17 xúc động cho biết: “Chúng tôi thực sự cảm động trước tình cảm và tấm lòng của đoàn công tác đã vượt hải trình dài giữa mùa thời tiết xấu để đến với chúng tôi. Nhận được những món quà ấm áp, mang ý nghĩa sâu sắc từ đồng đội, đồng bào trên khắp mọi miền đất nước, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn chúng tôi thực sự đã cảm nhận được không khí vui xuân đón tết đầm ấm, đầy đủ từ đất liền tỏa ra giữa trùng khơi biển cả này. Chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, rèn luyện ý chí để tiếp tục cầm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".
 Niềm vui chiến sĩ nhận được quà Tết của đồng bào từ đất liền
Tối 17/1, đoàn công tác đã ở lại trên Nhà giàn DK1/2 và có đêm trò chuyện, giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn này. Những câu chuyện về quê hương xứ sở, những lời hỏi thăm sức khỏe gia đình, những lời động viên tâm tình đã được trao gửi cho nhau chân tình. Những bài hát về lính hải quân, về biển đảo chủ quyền dân tộc, về mùa xuân, đất nước nở hoa đã được cất lên giữa trùng khơi bao la của nước Việt…
 Tiếng hát chiến sĩ nhà giàn
Thông tin được phóng viên PLO chuyển tải trực tiếp từ cụm nhà giàn Phúc Tần, khu vực biển Đông Nam - Vùng 2 Hải quân./.

Đọc thêm