Quảng Ninh: Ám ảnh cuộc sống bên cạnh “núi thối”

(PLO) - “Núi thối” là cái tên mà người dân xóm Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí đặt tên cho dự án xử lý rác thải Uông Bí vì suốt ba năm qua cuộc sống của họ đã  hoàn toàn do phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc và những hệ lụy từ núi rác cách khu dân cư chỉ mấy trăm mét gây ra. 
Rác thải các loại ở khu xử lý  rác xã Thượng Yên Công
Rác thải các loại ở khu xử lý rác xã Thượng Yên Công

Mùi hôi thối tấn công khu dân cư

Từ quốc lộ 18, rẽ vào đường đi chùa Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) để tới khu vực xóm Khe Giang xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí phải mất hơn một giờ đồng hồ. Con đường chính dẫn vào xóm là  đường đất, ngoằn nghèo khó đi. Có lẽ, đối với ai chưa từng đến đây thì việc một dự án xử lý rác thải đặt tại khu vực này là điều khó tin.

Đến cổng khu vực xử lý rác thải, chị Nuyễn Thị Hải một người dân thôn khe Giang (tên nhân vậy đã được thay đổi) chỉ tay về hàng rào chắn ngang cho biết, phải có rào chắn để trâu bò thả rông không lạc vào đây. Thời gian qua rất nhiều trâu bò vào đây rơi xuống bể rác không ai phát nên bị chết, người dân ở đây chỉ có con trâu, con bò là quý, mất trâu, mất bò coi như tay trắng.

Được biết, theo quy trình rác sau khi tập kết sẽ được đem tới các ô chôn rác phun chế phẩm EM đầm lén chặt và lấp đất phủ. Nhưng tại đây theo quan sát, rác thải tràn ra mặt đất, chất thành đống phủ lên các ô chôn rác không còn phân biệt được đâu là đất đâu là hố chôn như, trông giống một bãi hoang hơn là một khu xử lý rác thải.

Theo người dân địa phương bãi rác này có ba bể sâu hơn chục mét, nhưng dotrời mưa nước dâng lên rác nổi lềnh bềnh trên bề mặt, nhưng bên dưới là nước sâu. Rác ngâm trong nước mưa lâu ngày rỉ ra nước đen ngòm,gặp trận mưa lớn tràn ra suối. Nhiều lần, người dân còn phát hiện các máy bơm nước hút nước trực tiếp từ các ô chôn rác này mà không qua bể lắng xả thẳng xuống suối cách đó vài mét. Mưa thì nước thải rác trôi xuống suối, này nắng lại bốc mùi khó chịu bay vào khu dân cư.

Không chỉ bãi chôn lấp bốc mùi khó chịu phía bên phải khu chôn lấp là nhà máy đốt rác rộng hàng trăm mét vuông cũng đang hoạt động. Từ nhà máy cột khói đen xì liên tục xả ra môi trường, mùi nhựa, cao xu đốt khét lẹt quện vào không khí rồi theo gió phát tán khắp nơi. 

Ông Bùi Văn Phồn (62 tuổi) bức xúc, chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng trong khu rừng núi bạt ngàn thế này mà chúng tôi phải hít thở thứ không khí ô nhiễm đến không chịu nổi. Hàng ngày hàng trăm tấn rác thải đổ về đây, nhà máy xử lý rác thì đốt rác ngày đêm không nghỉ. Trong khu dân cư lúc nào cũng có mùi hôi thối quẩn quanh trong gió. Nhất là vào buổi chiều, gió tây thổi về phía nhà dân, hay đêm sương xuống không khí nặng khói không bay lên được lại sà xuống tạt thẳng vào xóm làng.

Khói bốc nghi ngút từ khu xử lý rác xã Thượng Yên Công
Khói bốc nghi ngút từ khu xử lý rác xã Thượng Yên Công

Còn theo chị Bùi Thị Nền (một hộ dân nhà cách khu xử lý rác thải khoảng 300 mét) cho biết, không chỉ không khí bị ô nhiễm, cũng từ khi có nhà máy rác ruồi muỗi phát sinh nhất là vào mùa nồm ẩm ướt. Đến bữa cơm ngồi khua ruồi mỏi tray. Ban ngày ngồi nhà cũng phải mặc quần áo dài không thì chỉ một lát muỗi đốt kín chân tay. Chúng tôi cũng đề nghị phía công ty hỗ trợ tiền mua thuốc phun muỗi, tiền khám bệnh định kỳ hàng năm nhưng không được.

Dân đợi đến bao giờ?

Được biết, dự án khu xử lý và chôn lấp chất thải rắn tại khe Giang, xã Thượng Yên Công thành phố Uông Bí được bắt đầu xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2014. Nhà máy đốt rác thải do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long vận hành, bãi chôn lấp chất thải rắn do công ty cổ phần công trình và môi trường đô thị Uông Bí xử lý. Quá bức xúc trước thực trạng cuộc sống bị xáo trộn, môi trường bị ô nhiễm, ngày 27/7 người dân khe Giang xã Thượng Yên Công đã tập chung chặn xe chở rác không cho đoàn xe này chở rác vào nhà máy.

Trước tình hình trên, tại văn bản chỉ đạo số 621/TB-UBND của UBND thành phố Uông bí ngày 27/7, thành phố đã giao cho trung tâm phát triển quỹ đất thành phố trong tháng 8/2017 thực hiện các bước kiểm đếm, thực hiện cho việc lập phương án  hỗ trợ giải phóng mặt bằng và di dời các hộ dân nằm trong phạm vi bán kính 500 mét khoảng cách đảm bảo về môi trường từ nhà máy xử lý rác Khe Giang phải di dời theo đúng quy chuẩn xây dựng , quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình đô thị theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4846/UBND-MT. 

Đồng thời, giao phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, UBND xã Thượng Yên Công và công an thành phố tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện đảm bảo môi trường tại khu xử lý và chôn lấp chất thải rắn khe Giang đối với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long và công ty cổ phần công trình  và môi trường đô thị Thành phố Uông Bí. 

Trả lời Báo Pháp luật Việt Nam, ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công cho biết “xã đã nhiều lần nhận được đơn thư kiến nghị của người dân, và đồng thời dưới sự chỉ đạo UBND thành phố đã tích cực khắc phục những vấn đề từ dự án xử lý rác thải này gây ra. Mấy năm gần đây tình hình môi trường đã được cải thiện tốt hơn trước rất nhiều.”

Tuy nhiên,  không biết việc cho rằng môi trường đã “tốt hơn trước” của Chủ tịch xã này là như thế nào khi người dân xóm khe Giang, xã Thượng Yên Công vẫn vẫn bức xúc, liên tục làm đơn kiến nghị trong nhiều năm qua. Còn sau chỉ đạo bằng văn bản ngày 27/7 của Thành Phố, người dân thôn Khe Giang cho biết cũng không thấy chính quyền trả lời thêm gì, chỉ thấy có một đoàn công tác về quay nhà cửa còn lại tất cả mới chỉ dừng lại ở văn bản.

Khi được hỏi đến nguyện vọng của người dân, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Ba năm không phải là quãng thời gian ngắn, mặc dù người dân đã làm đơn kiến nghị lên xã, lên thành phố,  không dưới 20 lần  chặn xe không cho xe rác vào nhà máy yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Nhưng đến nay, nhà máy rác vẫn cứ đốt, bãi chôn lấp vẫn cứ bốc mùi, người dân chúng tôi hàng ngày vẫn phải sống chung với mùi hôi thối. “Có lẽ vì ở sâu trong rừng núi nên tiếng kêu cứu của chúng tôi chỉ núi rừng nghe thấy mà thôi” một người dân khe Giang nói.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về việc này.

Đọc thêm