Quyền Linh, Phương Thanh xót xa khi nữ giáo viên Yoga xin con tha thứ nếu đột ngột ra đi trong đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trải qua nhiều khó khăn, nữ giáo viên Yoga tìm được niềm vui và hạnh phúc khi làm công tác xã hội và mong hai con gái tha thứ nếu mình đột ngột ra đi khiến khán giả xót xa.

Để lại ấn tượng trong lòng khán giả của “Hát cho ngày mai” tuần này là giáo viên Yoga Hà Thị Thu Hương đến từ thành phố Đà Nẵng. Chị Hương cho biết, khi TP Đà Nẵng dịch bùng dịch bệnh chị đã bắt đầu tiếp tế lương thực là các suất ăn miễn phí tới các bệnh viện. Với hàng chục năm rèn luyện thể lực, chị tự tin vào sức đề kháng của mình nên xung phong là người vận chuyển, là người tiếp xúc trực tiếp với các “ổ bệnh”. Đồng hành cùng chị còn có những người bạn cùng chung chí hướng và họ phụ trách khâu nấu nướng, chuẩn bị những phần ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Theo chia sẻ của nữ giáo viên, để bảo vệ môi trường và để các phần cơm được ngon hơn, nhóm của chị đã mua những hộp cơm inox, trong đó có đầy đủ đũa, thìa để đựng thức ăn. Sau khi giao những phần cơm đó tới các bệnh viện thì phải khử trùng sau đó chị mới nhận về để tiếp tục làm những phần cơm khác. Ngoài ra, nhóm tình nguyện của chị còn “căn” giờ để chuẩn bị cơm sao cho khi mang tới bệnh viện thì những phần cơm đó vẫn còn nóng hổi, thơm ngon.

Theo chia sẻ của chị Thu Hương, sở dĩ bản thân chị có động lực để tham gia vào tuyến đầu từ những ngày đầu tiên bởi chị cũng đã trải qua rất nhiều gian nan và khó khăn trong cuộc sống. “Khi tôi chiến thắng được căn bệnh của mình và tham gia vào các hoạt động cộng đồng thì chính tinh thần của một tình nguyện viên đã giúp cho tôi có sức mạnh và niềm vui trong cuộc sống”, chị Thu Hương nói thêm. Được biết chị bị bệnh về tuyến giáp và là một người mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con gái.

Chị Thu Hương chia sẻ với Quyền Linh về hành trình nấu các suất ăn miễn phí trong mùa dịch.

Chị Thu Hương chia sẻ với Quyền Linh về hành trình nấu các suất ăn miễn phí trong mùa dịch.

Chị Thu Hương chia sẻ, con gái lớn đang học ở nước ngoài, còn con gái nhỏ thì sống cùng chị. Vì một mình nuôi nấng và gần gũi với các con nên mọi chuyện to nhỏ trong cuộc sống ba mẹ con đều chia sẻ với nhau. Để “phòng hờ” những bất trắc gặp phải khi tham gia chống dịch, nữ giáo viên Yoga đã nói lời “trăn trối” với con gái.

“Tôi nói với con: ‘Từ trước đến giờ con vẫn biết mẹ là người mà chỉ có khi tham gia các hoạt động thiện nguyện thì mẹ mới tìm thấy được niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Vì vậy, nếu như không may mẹ có phải ra đi trong đợt dịch này thì con cũng hãy tha lỗi cho mẹ’. Con gái tôi lúc đầu rất lo lắng nhưng sau đó lại là người rất ủng hộ em” chị Thu Hương xúc động kể lại.

Trên sóng truyền hình, nữ giáo viên Yoga đã gửi tới hai con gái những lời yêu thương khiến khán giả xúc động: “Cho mẹ gửi lời xin lỗi các con bởi suốt nhiều năm mẹ không có thời gian đưa các con đi chơi kể cả những ngày cuối tuần, bởi cuối tuần nào mẹ cũng tham gia các hoạt động cộng đồng. Có lần con gái đã khóc nói với mẹ rằng: ‘Tại sao mỗi cuối tuần, các bạn được mẹ đưa đi chơi nhưng tại sao mẹ không đưa con đi chơi?’. Lúc đó mẹ chỉ nói sau này con lớn con sẽ hiểu những gì mẹ đang làm. Nhưng hôm nay, thông qua chương trình mẹ cũng muốn gửi tới các con lời xin lỗi và mẹ yêu các con rất nhiều”, chị Thu Hương bộc bạch.

Phương Thanh ngưỡng mộ tấm lòng vì cộng đồng của bà mẹ đơn thân 2 con.

Phương Thanh ngưỡng mộ tấm lòng vì cộng đồng của bà mẹ đơn thân 2 con.

Lắng nghe câu chuyện của chị Thu Hương, MC Quyền Linh cho rằng chính trong cơn đại dịch đó thì sức mạnh tiềm ẩn nằm bên trong con người mới có dịp được bộc phát. Và khi làm những công việc vì cộng đồng, khi trao đi yêu thương thì bản thân của những người cho đi cũng nhận về những niềm vui và hạnh phúc.

Ca sĩ Phương Thanh cho biết chị đã chảy nước mắt khi nghe câu chuyện về những suất cơm mà nhóm thiện nguyện của chị Thu Hương làm. Là người hoạt động tích cực nơi tuyến đầu, nữ ca sĩ hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của những phần cơm nóng hổi và nó sẽ càng tiếp thêm sức mạnh cho các bác bác sĩ tuyến đầu.

Đọc thêm