Quỵt tiền mua dâm, chủ nhà trọ mất mạng

(PLO) - Bị bạn tình đồng tính quỵt tiền nhiều lần, Kiều Thanh Thi (SN 1998, quê Trà Vinh, tạm trú Thuận An, Bình Dương) đã ấm ức sẵn. Khi nạn nhân Liêu Thành Hưng (SN 1978) tiếp tục gọi tới nhà phục vụ, Thi lên kế hoạch trả thù 
Hình minh họa (Internet)
Hình minh họa (Internet)
Chủ khu trọ mất mạng
Thắp nén nhang cho người xấu số, một hàng xóm cho biết, không chỉ hai dãy trọ, mà người dân quanh đây ai cũng biết nạn nhân đồng tính, nhưng đồng tính có chừng mực, lịch sự. Anh không bao giờ cợt nhả, hay ỷ là ông chủ để suồng sã với thanh niên thuê trọ, mà chỉ quen với người ngoài. 
Hàng đêm, nhất là vào thứ Bảy, Chủ nhật, hàng xóm vẫn thấy có nhiều thanh niện lạ đến nhà anh Hưng chơi và ở lại qua đêm. Đêm 6/11, ông chủ trọ cũng tiếp bạn trai quen trong phòng, bởi vậy khoảng thời gian xảy ra án mạng, một số người có nghe tiếng động, nhưng vì lý do “nhạy cảm”, đã không ai đi qua tìm hiểu chuyện. 
Chị Nguyễn Thị Mộng (SN 1988, nhân chứng phát hiện vụ việc) cho biết, khu trọ gồm 2 dãy với 20 phòng gồm 19 phòng trọ và 1 phòng đầu tiên của ông chủ ở. Bình thường anh Hưng dậy rất sớm chạy thể dục, dọn dẹp và bơm nước, nhưng hôm đó rất trễ vẫn không dậy khiến cả khu trọ không có nước sinh hoạt.
Khoảng 6h chị sang gọi, không nghe trả lời, lại nhìn thấy bên ngoài phòng có nhiều vết máu, vội tri hô. Phá cửa vào phòng, phát hiện anh Hưng chết trong tư thế ngồi trên chiếc ghế với vết cắt sâu ở cổ.
Khu nhà trọ nơi xảy ra án mạng
 Khu nhà trọ nơi xảy ra án mạng
Vụ việc nhanh chóng được báo lên công an phường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị một vật sắc nhọn nghi là dao đâm mạnh vào vùng cổ gây đứt động mạch. Nạn nhân tử vong do chảy mất máu không hồi phục. 
Tại hiện trường, cửa phòng nạn nhân bị khóa bên trong nhưng rất nhiều đồ đạc bị rơi tung tóe dưới nền nhà, đồng thời có nhiều vết máu khô ngoài hành lang, cửa cổng khu nhà trọ bị bẻ vênh, chứng tỏ đã có sự vật lộn chống trả quyết liệt của nạn nhân trước khi chết, sau đó hung thủ bẻ vênh cửa khu trọ để trốn ra ngoài. 
Có điều khó hiểu, tại sao anh Hưng lại bị giết khi cửa phòng được khóa từ bên trong, bởi nếu đối tượng khóa cửa thì không thể thoát ra ngoài được. Còn nếu anh Hưng tự khóa cửa chờ chết mà không kêu cứu, lại càng vô lý. 
Trong khi các giả thiết, tình huống được đặt ra vẫn chưa có lời giải đáp hợp lý, thì khoảng 8h cùng ngày, một nhân chứng là anh Đặng Trung Phước tới công an thị xã Thuận An tố giác hung thủ.
Anh Phước cho biết, sáng sớm thấy Kiều Thanh Thi về phòng, trên ngoài dính đầy máu, nói vừa sát hại người tình đồng tính tên Hưng ở phường An Thạnh vì người này thường xuyên quỵt tiền và không giữ lời hứa. Hung thủ sau đó bắt anh Phước chở đi trốn. 
Sợ sát nhân đánh, nhân chứng buộc phải chở hắn tới bãi đất trống thuộc khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, sau đó đến công an. Theo sự chỉ dẫn của người tố cáo, cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ nghi phạm đang trốn ở siêu thị gần đó.
Thà chết chứ không kêu cứu vì xấu hổ?
Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai, cách đây khoảng 3 tháng quen với một thanh niên đồng tính tên Út điệu, qua đó quen biết nạn nhân Hưng. Dù không phải người đồng tính, nhưng do thất nghiệp, lại được nạn nhân hứa hẹn cho tiền, mua sắm nhiều đồ đạc giá trị nếu chịu quan hệ đồng tính, sát nhân đã chấp nhận. 
Theo nghi phạm, hắn đã “phục vụ” rất tận tình mà nạn nhân lần lữa không thực hiện lời hứa, thậm chí đôi lúc còn quỵt luôn 150 ngàn tiền “phí phục vụ”, khi bị đòi thì đuổi “trai bán dâm” ra khỏi phòng. Thi uất ức, tìm cách trả thù. 
Khoảng 21h ngày 6/11/2014, khi được Út điệu chở đến nhà anh Hưng “vui vẻ”, Thi liền lên kế hoạch gây án. 
Hung thủ tại cơ quan điều tra
 Hung thủ tại cơ quan điều tra  
Khoảng 0h30’ sau khi đã quan hệ  đồng giới xong, Thi đi vệ sinh, lấy một con dao cán gỗ dài khoảng 20cm giấu dưới gối nằm, tìm cơ hội giết anh Hưng. Đúng lúc nạn nhân ngồi dậy xem vô tuyến không để ý, hắn liền dùng tay trái bịt miệng, tay phải cầm dao đâm liên tiếp vào cổ nạn nhân. 
Đến nhát thứ 2 thì dao gãy cán, nạn nhân vùng dậy chống trả quyết liệt, tung được cửa chạy ra ngoài tri hô nhưng lại không kêu được thành tiếng. Sợ Hưng đập cửa phòng trọ kêu cứu sẽ lộ chuyện, thủ phạm vội vàng trèo qua cửa cổng thoát ra ngoài chạy một mạch về phòng trọ, thuật lại diễn biến sự việc cho bạn cùng phòng nghe và bắt người này chở đi trốn. 
Theo lời khai của hung thủ, khi thoát ra bên ngoài, hắn thấy nạn nhân lảo đảo quay trở vào phòng. Như vậy, có thể nạn nhân vì xấu hổ, sau khi bị đâm đã quay trở lại phòng khóa trái cửa ngồi lên ghế chờ hồi tỉnh, rồi mất máu nhiều, tắt thở.
Vụ việc hiện vẫn đang được công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm