Sao lắm thông tin nghi ngại thế?

(PLVN) - Chưa hết những lùm xùm về vụ đón tiếp rình rang Đoàn Thị Hương, lại xuất hiện một ông “nhà báo quốc tế” được đón tiếp trọng thể tại trường ông học ngày xưa với những chức danh được trưng lên dài dằng dặc làm dư luận lại sôi lên. Các nhà báo trong nước (không phải quốc tế) phải mất công tìm hồ sơ, tài liệu, bới tung Google, gặp ngài “tiến sỹ danh dự” để bạch hóa từng cái chức danh của ông này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hiện tượng phô trương trên những tấm danh thiếp đã xuất hiện từ lâu và biến thành chủ đề đàm tiếu. Nhưng kiểu tự khoe bằng một buổi lễ đón tiếp với tấm phông lớn liệt kê học vị và chức danh “trên trời” thì ít gặp. Ngay cả cái buổi lễ mang tên “Ngày trở về” của một cựu học sinh ở trường cũng đầy chất “vinh quy, bái tổ” của quan trạng thời phong kiến rồi. Trước sự vinh danh đình đám này, dư luận cho rằng đang có tình trạng “ngáo danh”.

Điều đáng ghi nhận trong ứng xử của các cơ quan chức năng liên quan đến nhân vật đình đám nói trên là rất kịp thời trả lời dư luận bằng hành động thực tế. Hội Nhà báo Việt Nam đã xóa tên “nhà báo quốc tế” ra khỏi danh sách hội viên của Hội. Hội Luật gia Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra về trách nhiệm Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu, cương vị mà ông này đang nắm giữ; Đồng thời, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ký quyết định đình chỉ chức danh Viện trưởng của ông này để phục vụ công tác kiểm tra.

Sự nghi ngại trong xã hội không dừng lại ở các sự việc lẻ tẻ, mang tính cá nhân này mà cả những chuyện “đại sự quốc gia” đang xảy ra mới đây. Chẳng hạn như trạm thu phí BOT giao thông hết “thu giá” giờ đề xuất đổi thành “thu tiền”. Hoặc các đề xuất về đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điện thoại, mỹ phẩm cũng khiến dân tình không chỉ nghi ngại mà còn hoang mang, chẳng lẽ cái điện thoại ta dùng hàng ngày kia cũng là đang sử dụng một thứ “tiêu thụ đặc biệt”?

Rồi thông tin về các nước, tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá Việt Nam là một trong 10 nước có hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới nằm ở khu vực Đông Á – Thái Bình Dương cũng làm nhiều người nghi ngờ và nghi ngại. Nếu đúng như vậy thì những người đầu tư tiền của cho con cái du học ở các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới bị hố to rồi, sắp tới lại kéo nhau về nước mà hưởng nền giáo dục “hàng đầu thế giới” của chúng ta thôi!

Từ một cá nhân “nhà báo quốc tế” đến một nền giáo dục “hàng đầu thế giới” đều cần phải làm rõ, có thông tin chính xác, đó là cách ứng xử minh bạch, xóa đi, làm lắng đi sự vẩn đục xã hội do những nghi ngại gây ra.

Đọc thêm