Single Mom, single dad: Hạnh phúc hay đắng cay?

(PLVN) - Nếu như trước đây, ly hôn - nuôi con một mình hoặc những phụ nữ trẻ lựa chọn cuộc sống single mom, single dad thường bị nhìn với ánh mắt ái ngại, đáng thương bởi ai cũng hiểu phía sau đó là muôn trùng vất vả … Bởi, những thiên chức làm cha, làm mẹ không thể thay thế, mọi việc của hai người đều chỉ trên vai một người. Thế nhưng, cuộc sống thời @, những gia đình “một bề” ấy không hoàn toàn là điều bất hạnh…
Người đẹp Xuân Lan hạnh phúc bên con gái nhỏ.
Người đẹp Xuân Lan hạnh phúc bên con gái nhỏ.

Tự nguyện… “hành xác”

Bạn có tin được không, đây là chia sẻ của một single dad về bữa cơm tối trên trang cá nhân của mình: “Lũ trẻ nhà mình ăn ở trường hai bữa mỗi ngày, chỉ mỗi bữa tối ăn cơm nhà. Mình cũng thế! Nói thật là bao năm nay, cái cảm giác có một ngôi nhà để về chỉ có ở bữa cơm tối. Dù mệt, dù vội, nhưng đó là điều mình không muốn bản thân bị tước đoạt bởi một quán ăn, hay một người giúp việc. Hơn nữa, mình là người ham việc, ham vui.

Nếu mình biết bữa cơm chiều của lũ trẻ đã có người giúp việc, mình sẽ có những lúc tặc lưỡi, gọi về nhà bảo bọn trẻ ăn trước. Một lần, hai lần, rồi sẽ luôn có lý do cho những lần sau, vì bọn trẻ con không vừa lòng thì cũng chỉ ngấm ngầm bất mãn. Chỉ nghĩ đến cảnh hai đứa trẻ hàng tối ngồi ăn cơm với nhau như những đứa trẻ mồ côi là mình đã không thể chịu được. Và mình tự biết mình là gã ham việc, ham chơi đến thế nào!

Chỉ khi buộc phải duy trì thói quen về nấu cơm tối như một niềm vui hành xác thì mình mới có thể duy trì được cảm giác của một gã đàn ông có gia đình. Đấy, thực ra không phải tự nhiên mà mình nấu ăn ngon như thế! Chẳng có gì là năng khiếu bẩm sinh đâu!”… Anh là một cây bút khá nổi tiếng, một công việc bận rộn, một “gã ham chơi” như anh tự nhận.

Và anh đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi người bạn đời của anh mất vì K khi con gái út của anh chưa đầy tuổi! Nếu như trước đây, chăm sóc con, việc nhà… tuốt luốt đều một tay vợ, thì kể từ sau ngày vợ mất anh đã tự tay mình chăm sóc các con.

Những ngày cuối tuần luôn là những chuyến viễn du khám phá các vùng đất của gia đình “một bề” bố và các con, khi lên rừng, khi xuống biển… đầy sắc màu và phong phú. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ những điều thú vị về các con, về sự “trưởng thành” cùng con luôn là những hài hước và vui vẻ…

Còn chị Thu Hà (Mẹ Xu-Sim), tác giả cuốn sách nuôi dạy con khá nổi tiếng “Con nghĩ đi, mẹ không biết!” đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn: Khi một mình vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, tôi phải tự quán xuyến mọi việc. Và đến bây giờ, trong vấn đề nuôi dạy hai con, tôi cũng như thế. Bên cạnh tôi không hề có ông bà hay họ hàng giúp đỡ hỗ trợ.

Dĩ nhiên là khá vất vả khi đi đâu, làm gì, tôi cũng phải đưa con theo vì không thể gửi ai trông hộ. Nhưng đó cũng là một cái hay! Tôi tập cho các con phụ mình những công việc nhà, thậm chí làm nhuần nhuyễn từ nấu cơm, rửa chén, thái thịt, dọn dẹp... “. Chị cho rằng, tình yêu con chính là thời gian, thời gian bạn quan sát con, lắng nghe con, đi chơi cùng con, học cùng con, đồng hành cùng con, làm bạn và lớn lên cùng con. Điều con cái cần nhất vẫn là thời gian của ba mẹ. Hãy tặng cho con thời gian của mình!

Luôn có một cánh cửa mở ra

Không ít nam giới cho rằng, phụ nữ single mom có một sự quyến rũ rất riêng biệt, bởi ở cô ấy vừa có sự “hiểu chuyện”, sự mềm mại nữ tính và cũng vô cùng độc lập. Khi đã đi qua nhiều sóng gió, họ sẽ biết nhìn đâu là người ấm áp, gây hạnh phúc, đâu là người gây nỗi đau… Bởi phía sau nụ cười của họ, là tất cả những giông bão họ đã đi qua…

Chàng trai Trịnh Ngọc Nhất (25 tuổi, Hà Nội) nhận xét:  Mỗi người phụ nữ đều có hoàn cảnh và lý do riêng để trở thành single mom, họ có thể có lựa chọn cho riêng mình, miễn là họ cảm thấy ổn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi tôn trọng điều đó.

Song, có một đặc điểm rất Á đông mà phụ nữ phương Tây không có, đó là sự hoà trộn giữa lối sống hiện đại với truyền thống trong người phụ nữ Việt Nam. Đơn thân không bao giờ là một chuyện tốt, trừ khi bạn thấy hạnh phúc và làm chủ được cuộc sống của mình. Những người phụ nữ độc lập và tự tin luôn quyến rũ trong mắt đàn ông.

Ca sĩ Phương Thanh du xuân cùng con gái.
Ca sĩ Phương Thanh du xuân cùng con gái.

Cho dù bây giờ nhiều cô gái trở thành single mom, nhưng tôi luôn quan niệm một đứa trẻ sinh ra và được nuôi dưỡng cần có sự yêu thương và chăm sóc của cả bố và mẹ. Đó là quy luật tự nhiên. Mình ủng hộ chuyện làm mẹ đơn thân khi người phụ nữ gặp phải đàn ông tồi hoặc điều kiện khách quan khác khiến họ bắt buộc phải trở thành single mom. Ngược lại, mình phản đối nếu chị em suy nghĩ muốn làm single mom theo phong trào, không nên như thế bởi nó ảnh hưởng đến con cái rất nhiều”….

Và với phần đa mẫu số chung, bình yên là khi người phụ nữ rời công sở trở về nhà, họ biết rằng một mái ấm, một căn nhà ấm áp đang đợi mình. Càng trưởng thành, họ càng hiểu rằng, đàn bà đẹp và nổi tiếng chưa chắc sẽ hạnh phúc.

Đàn bà giàu sang, nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Đàn bà lấy một người chồng có địa vị, chức tước cũng chưa chắc được hạnh phúc. Bởi, cuộc đời này điều gì cũng có giá của nó. Hạnh phúc, giàu sang nhiều khi được đổi bằng cả thanh xuân, bằng sự hy sinh, cam chịu. Đôi khi cái giá của giàu có là kiệt sức khi làm việc và chúng ta bỏ quên mất mái ấm của mình.

Hạnh phúc ấy là khi đàn bà tìm được đúng người đàn ông của đời mình. Khi bên cạnh người đàn ông ấy, đàn bà không cần phải trưởng thành, không cần phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ. Và điều quan trọng, người phụ nữ ấy, được sống đúng với bản thân mình, khi đàn ông đúng là đàn ông và phụ nữ, đúng là phụ nữ, với những yên ấm, dịu ngọt khi bên nhau…

Bởi thế, nếu được lựa chọn, không một ai muốn lựa chọn cô đơn. Chí ít họ cũng mong muốn có một người nào đó đồng hành, cùng họ bước qua mọi gió giông, bão táp. Và phụ nữ, dù mạnh mẽ hay yếu đuối thì sau những mệt mỏi ngoài kia vẫn mong có một người đàn ông để nương tựa, để đồng hành.

Còn nếu phụ nữ đã cực chẳng đã, đi đến quyết định nuôi con một mình thì hãy hiểu không còn điều gì trên đời này quý giá bằng chính mình và con. Mỗi ngày đều đừng ngừng yêu thương con và bản thân. Có thể sẽ buồn đôi chút, có khi sẽ mỏi mệt nhiều. Nhưng hãy để mọi niềm vui hạnh phúc đều xoay quanh cả hai. Mệt rồi thì nắm tay con, khóc rồi thì hãy quay sang cười cùng con. Mọi điều trên đời này đều sẽ không đẹp đẽ bằng nụ cười con, hay bất cứ con đường nào rồi cũng sẽ sáng lên nhờ có con.

Thực tế, nhiều phụ nữ chỉ từ khi ly hôn rồi, họ mới dám tiếp tục đam mê đã từng bỏ lại vì gia đình. Và dù phải nuôi con một mình, họ lại thấy đó là một điều may mắn khi có thể tiếp tục hy vọng và đam mê. Hãy làm công việc bạn muốn, hãy theo đuổi điều bạn cho là xứng đáng.

Không bao giờ là quá trễ khi bạn từng từ bỏ sự nghiệp vì gia đình, cũng không bao giờ là lãng phí nếu bạn bắt đầu lại. Không ít đàn bà thành công sau ly hôn, cả trong sự nghiệp và tình yêu. Như thể sau một lần đổ vỡ, họ tìm đúng bản ngã từng mờ nhạt của mình, cho những hy sinh không xứng đáng.

Và điều quan trọng, hạnh phúc hay bất hạnh phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn, không sợ một mình, không sợ cô đơn bởi nếu không có người đàn ông đó, bạn sẽ có nhiều niềm vui khác, những đam mê và cuộc sống độc lập của riêng mình! Yêu thương, tha thứ, độ lượng, đắm say, hài hước, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

Như cố nhà thơ Trần Hòa Bình từng bày tỏ: “Sống tận hiến, nuôi con một mình, và đọc sách, thực sự là món quà của cuộc sống”… Như chị Giao Giao ( TP Hồ Chí Minh), sau đổ vỡ hôn nhân, chị bỏ công việc giám đốc nhân sự của một công ty nước ngoài, chị tỉ mỉ với công việc mới, bằng chính sự thấu hiểu của mình, đi hàn gắn những vết thương cho phụ nữ bất hạnh, hay những niềm vui bé mọn làm đẹp, làm dáng, những buổi trà chiều ngọt ngào bên những người phụ nữ quyến rũ....

Con trai đã lớn, chị trẻ trung, xinh đẹp bên người bạn trai tri kỉ của mình… Hạnh phúc hay bất hạnh, tất cả ở cái nhìn và sự lựa chọn của bạn mà thôi…

Đọc thêm