Sự việc người bán rong bị “cưỡng chế”, ngã bất tỉnh ngoài đường: Nhóm nhân viên Ban quản lý chợ lạm quyền của công an?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một số trang cá nhân vừa đăng clip ghi lại cảnh nhóm người thuộc BQL chợ Tứ Hạ (phường Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đi cưỡng chế người bán hàng rong tại vỉa hè giao lộ Nguyễn Khoa Minh - Nguyễn Khoa Thuyên (tổ dân phố 7).
Chị Hải bị choáng ngã sau khi bị cưỡng chế hàng.
Chị Hải bị choáng ngã sau khi bị cưỡng chế hàng.

Thời điểm trên, chị Hoàng Thị Thu Hải (38 tuổi, tên thường gọi Ty, ngụ xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) đến bày bán hàng rong có dấu hiệu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự đô thị, cạnh Trường Mầm non Tứ Hạ.

Chị Hải bị nhóm 4 người thuộc BQL chợ đến kiểm đếm, phân loại, dịch chuyển lượng lớn hàng trái cây, hoa quả; cưỡng chế đưa xe bán hàng vào trong chợ Tứ Hạ.

Chị Hải bất ngờ bị ngã đập đầu xuống đất nằm bất động nhiều phút, nhưng nhóm người thuộc BQL chợ không có động thái sơ cứu, hỗ trợ gì. Người dân phối hợp công an phường đưa chị đi cấp cứu tại cơ sở 2 BV Trung ương Huế. Nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành động của nhóm người BQL chợ là “vô cảm”; việc đảm bảo trật tự đô thị, xử lý lấn chiếm lòng lề đường là của lực lượng quản lý đô thị, công an; BQL chợ “ra oai” sai thẩm quyền.

Theo ông Trần Quang Bình (Trưởng BQL chợ Tứ Hạ), hàng tháng BQL đều có thông báo đề nghị các hộ họp chợ tại vỉa hè đưa hàng vào chợ kinh doanh đúng quy định. BQL vừa đi nhắc trực tiếp, vừa thông báo trên loa phóng thanh. Nhưng tình trạng bán hàng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra nhiều năm qua, gây mất trật tự.

“Chúng tôi làm việc này là được sự phân công, cho phép của phường; có kế hoạch cụ thể, có hồ sơ vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Trường hợp bà Hải ngày 20/10/2020 đã hứa, ký cam kết không bán hàng ở vỉa hè nhưng cả năm qua vẫn tái phạm. Nếu chúng tôi không dẹp thì chắc đường không có mà đi luôn”, ông Bình nói.

Ông Trần Đức Quyền (thành viên BQL chợ) “kể tội”: “Có hôm người bán trái cây, áo quần, hàng cá làm chật cả tuyến đường bên hông chợ. Chúng tôi đã vận động nhiều lần nhưng “bất lực”, họ không nghe dù trong chợ đang trống cả trăm lô. Một số tiểu thương trong chợ còn nghi chúng tôi “ăn mảnh” tiền nên mới dễ dàng cho người bán rong ngoài chợ”.

Ông Trần Tự Lực (Phó Chủ tịch phường Tứ Hạ) cho biết, lãnh đạo phường đã trích xuất camera và xác nhận người của BQL chợ “không hề đụng chạm gì đến bà Hải”. “Còn nói BQL chợ lạm quyền cũng không đúng, vì phường đã giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự không những trong chợ mà còn ở vỉa hè, xung quanh chợ. Việc BQL chợ tạm giữ hàng hoá, cái cân hay chiếc xe đẩy nhằm chỉ để mời người vi phạm vào cam đoan, cam kết chứ không xử lý hành chính gì cả”, ông Lực nói.

“Người bán rong lấn chiếm vỉa hè, thường xuyên để rác lại. BQL chợ cũng phải chịu trách nhiệm dọn, nói chung là nhiều việc, phải thông cảm. Tôi thừa nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè khu vực chợ Tứ Hạ đã xảy ra nhiều năm qua. Chính quyền, công an, trật tự đô thị có vào cuộc nhưng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, chưa hề có xử phạt. Đợt này, Trưởng và Phó công an phường đang nhiễm COVID-19. Đến khi lực lượng này khỏi bệnh, tôi hứa sẽ huy động để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, chặn các đầu để người vi phạm không bỏ chạy được (…) mất trật tự quá rồi”, ông Lực nói.

Một lãnh đạo UBND TX Hương Trà cho biết, sau sự việc đã ký quyết định thanh tra công tác điều hành, quản lý tài chính với BQL chợ Tứ Hạ. Đồng thời, thời gian tới sẽ quyết liệt xử lý tình trạng mua bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè cạnh chợ Tứ Hạ.

Đọc thêm