Tại sao ba thanh niên 'theo nhau' nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng?

(PLO) -Trưa 22/11, dù Đà Nẵng mưa tầm tã, nhưng trên cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà) vẫn có rất đông người hiếu kỳ theo dõi quá trình tìm kiếm 2 thanh niên được coi là đã “nhảy cầu” tự tử.
Tại sao ba thanh niên 'theo nhau' nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng?

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 21/11, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo về việc dấu hiệu muốn nhảy cầu tự tử của một nhóm thanh niên trên Thuận Phước. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận khu vực cầu và phát hiện anh L.P (SN 1997, ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang chuẩn bị nhảy xuống sông nên kịp thời ngăn cản. Hai thanh niên còn lại là H.B.K (SN 1997) và V.N. L (SN 1999, cùng quê anh P) đã nhảy xuống sông Hàn rồi… mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng cùng gia đình nạn nhân đã phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Trong dáng vẻ phờ phạc và ánh mắt vô vọng, bà H (mẹ của anh L) cho biết, anh L. đã lập gia đình và sống chung cùng bố mẹ. Do hoàn cảnh khó khăn, đầu năm 2017, L ra Đà Nẵng làm thuê cho một xưởng cơ khí ở quận Sơn Trà cùng anh K. Anh K, anh P là hai người bạn chơi thân với L. từ nhỏ. Tối 20/11, do có một người bạn thân từ quê ra Đà Nẵng chơi nên cả 4 người cùng đi nhậu và uống gần hết 1 thùng bia.

Trong cuộc nhậu, anh K giãi bày với về việc bạn gái của mình đang có ý định chia tay nên rất buồn chán. Gần tàn cuộc nhậu, anh K nói muốn nhảy cầu tự tử. P thấy anh L lái xe máy chở K lên cầu Thuận Phước nên đuổi theo. Khi L dừng xe, K liền gieo mình xuống sông tự tử. Sau đó, thấy P chạy đến, anh L liền quay lại nói “Mi nhớ nuôi thằng Tý (con trai của L) giùm tau” rồi toan nhảy xuống sông theo bạn.

P thấy hai người bạn đã nhảy xuống sông gọi điện thoại gọi cho ông chủ nơi L và K làm việc rồi định ra thành cầu nhảy xuống sông. Lúc này, có có hai công an tới kịp nên đã kéo P lại.

Đến khoảng 15h40 ngày 22/11, một số ngư dân đánh cá đã phát hiện một thi thể trôi ngoài cửa biển Đà Nẵng. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân vào bờ và xác định đây là  nạn nhân V.N.L. Như vậy, thi thể của nạn nhân đã trôi xa cách hiện trường nơi các thanh niên này nhảy cầu khoảng 12km.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho hay, xã đang lập hồ sơ báo cáo cấp trên về trường hợp ba thanh niên ở địa phương rủ nhau nhảy cầu tự tử. Địa phương lâu nay không hề nghe chuyện các thanh niên trên quậy phá hay có các hành vi gây mất trật tự xã hội. Gia đình hai nạn nhân mất tích có hoàn cảnh khá khó khăn nên địa phương đã ra Đà Nẵng thăm hỏi, động viên 2 gia đình và hỗ trợ trước mắt mỗi gia đình 1 triệu đồng. Nhiều người dân ở địa phương cũng đang vận động để hỗ trợ, giúp đỡ hai gia đình”.

Đọc thêm