Tên cướp tiền tỷ trả giá sau gần 3 năm trốn nã

(PLO) - Tham gia đánh đập, trực tiếp bắt vợ chủ nhà của đàn anh phải viết giấy nhận nợ tiền tỷ, Hoàng vướng vòng lao lý. Sau gần 3 năm trốn nã, Hoàng bị bắt quả tang, phải trả giá cho hành vi sai trái của mình bằng bản án 12 năm tù.
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Bùi Huy Hoàng (SN 1985, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử về tội Cướp tài sản. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng 12 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Bị hại trong vụ án là vợ chồng anh Vũ Văn Diệm (quê Nam Định).

Dựng chuyện đánh bạc tiền tỷ...

Theo cáo trạng, vợ chồng anh Vũ Văn Diệm là chủ nhân một ngôi nhà lớn ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Khoảng cuối tháng 5/2014, anh Diệm ký hợp đồng cho anh Vũ Văn Sơn – đồng hương thuê nhà để mở dịch vụ xông hơi massage với giá 2.200 USD/tháng. Sau khi ký hợp đồng anh Sơn và Nguyễn Như Hùng – người tham gia kinh doanh cùng anh Sơn rủ anh Diệm đi ăn uống.

Quá trình “chén chú chén anh”, anh Diệm bị say rượu. Tàn tiệc, anh được Sơn và Hùng đưa đến một khách sạn trên phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy) ngủ. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh Diệm bắt taxi về nhà. Sau đó, người đàn ông này xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Nga làm ăn. 2 hôm sau, anh Diệm nhận được điện thoại của Hùng thông báo anh nợ Hùng số tiền 4,6 tỷ đồng.

Theo lời Hùng, sau khi ăn uống xong, họ đã về khách sạn đánh bạc với nhau. Quá trình chơi, anh Diệm thua Hùng 4,6 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng cho anh Diệm trả dần. Nghe vậy, anh Diệm khẳng định không có chuyện đó và khẳng định bản thân không nợ Hùng khoản tiền nào.

Khoảng 1 năm sau, anh Diệm về nước. Sau đó, người đàn ông này đã tới gặp Sơn để đòi tiền thuê nhà. Tuy nhiên, Sơn không trả vì Hùng đã trừ vào số tiền anh Diệm nợ Hùng.

Ngày 5/5/2015, anh Diệm nhận được điện thoại của Hùng hẹn gặp tại một nhà hàng trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) để nói chuyện. Nghe vậy, anh Diệm nhận lời. Kết thúc cuộc gọi, Hùng điện cho Bùi Huy Hoàng. Qua điện thoại, Hùng bảo Hoàng gọi thêm một số người nữa tới địa điểm mà anh ta hẹn với anh Diệm trước đó nhằm mục đích đe dọa và bắt vợ chồng anh Diệm phải trả tiền cho mình. Nhận lời đàn anh, Hoàng sau đó đã gọi điện cho Đặng Văn Ích và Dũng (hiện không xác định được nhân thân, lai lịch) đi cùng.

Sau đó, nhóm của Hoàng qua nhà Hùng đón đàn anh tới điểm hẹn. Tại đây, Hùng cùng Hoàng và những thành viên khác gọi cơm ăn. Ăn xong, Hùng sang bàn khác chờ vợ chồng anh Diệm tới.

... Để cướp tài sản

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 12h15’ ngày 5/5/2015, anh Diệm cùng vợ là Lê Thị Thắm đến gặp Hùng. Tại đây, Hùng yêu cầu anh Diệm phải trả 4,6 tỷ đồng tiền nợ đánh bạc. Thấy anh Diệm không đồng ý, Hùng điện thoại bảo Hoàng cùng đồng bọn sang ngồi cùng. 

Nhìn thấy nhiều thanh niên lạ tới ngồi cùng bàn mình, chị Thắm hỏi: “Các anh là ai mà đến đây ngồi”. Nghe vậy, Ích trả lời: “Anh tôi gọi thì tôi đến”. Dứt lời, Ích giơ tay tát 2 cái vào mặt chị Thắm và quát: “Để các anh nói chuyện”. Thấy vợ bị đánh, anh Diệm nói: “Là đàn ông đánh phụ nữ không biết nhục à”. Vừa nói xong, anh Diệm bị Hoàng đấm vào mặt, ném cốc nước vào người.

Sau màn thị uy của đàn em, Hùng nói chỉ lấy của anh Diệm 1 tỷ đồng, số tiền này sẽ được trừ vào tiền thuê nhà. Thấy vợ chồng anh Diệm không đồng ý yêu cầu của Hùng, Dũng liền bắt anh Diệm viết giấy nhận vay tiền. Do anh Diệm không đồng ý, nhiều thành viên trong nhóm của Hùng lao tới đánh đập.

Chứng kiến cảnh chồng bị đánh đập dã man, sợ chồng bị đánh tiếp, chị Thắm đã đồng ý viết giấy vay Hùng số tiền 1 tỷ đồng. Khi chị Thắm viết xong, Hoàng bắt vợ chồng anh Diệm phải ký vào giấy vay tiền. Sau đó, Hoàng cầm giấy nhận nợ cùng cả nhóm rời đi. Theo lời dặn của Hùng, Hoàng cầm giấy nhận nợ, nếu xảy ra bất trắc gì sẽ xé phi tang.

Sau khi nhóm của Hoàng bỏ đi, vợ chồng anh Diệm đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc. Ngày 11/5/2015, khi Hoàng quay về nơi xảy ra vụ cướp gặp Hùng thì nhìn thấy lực lượng Công an. Thấy vậy, anh ta đã xé giấy vay tiền phi tang nhưng bị lực lượng công an bắt và thu giữ. 

Ngày 22/5/2015, Hoàng được mẹ ruột tới bảo lãnh, cho về nhà. Ở nhà được 2 ngày, Hoàng đã bỏ trốn. Sau gần 3 năm trốn nã, ngày 19/1/2018, anh ta bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Hoàng 12 năm tù về tội Cướp tài sản. Trước đó, Nguyễn Như Hùng – người gọi Hoàng tới cũng bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên 12 năm tù về tội Cướp tài sản hồi cuối tháng 12/2017. 

Đối với các đối tượng tham gia cùng Hùng và Hoàng đe dọa, đánh đập vợ chồng anh Diệm, cơ quan điều tra tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra. 

Đọc thêm