Thảm lòng những vụ án tình ngày đầu xuân

(PLO) - Chưa đầy một tuần sau Tết Đinh Dậu 2017, ở một số địa phương đã xảy ra các vụ án mạng kinh hoàng có nguyên nhân do mâu thuẫn tình ái, động cơ gây án chủ yếu do cuồng ghen, mất kiểm soát hành vi…

9X cuồng ghen sát hại bạn gái ngày đầu năm

Khoảng 1h30 ngày 29/1 (mùng 2 Tết), người dân tại hẻm 324/24, đường Lê Hồng Phong (phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa), hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của 2 cô gái. Khi đến hiện trường, mọi người bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu. Nạn nhân sau đó được xác định tên Nguyên (17 tuổi, trú TP Nha Trang).

Sau 5 giờ truy xét, Công an TP Nha Trang bắt giữ Lê Anh Tuấn (sinh ngày 23/7/1999, trú TP Nha Trang)- là nghi phạm chính trong vụ án, cùng 2 thanh niên khác có liên quan. Qua nhiều giờ đấu tranh, Lê Anh Tuấn khai nhận mình là người trực tiếp đâm Nguyên, khiến anh này tử vong.

Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn

“Em và Trúc yêu nhau, nhưng gần đây cô ấy đòi chia tay. Nhiều lần em nhắn tin, gọi điện năn nỉ Trúc quay lại nhưng cô ấy không đồng ý. Mới đây, qua bạn bè em biết Trúc đã có người yêu mới nên em rất giận và có nhắn tin, gọi điện nói với Trúc là sẽ đánh thằng đó nếu 2 người yêu nhau. Nhưng Trúc không nghe nên em tức”, Tuấn khai.

Còn theo cô gái tên Trúc (16 tuổi) là người liên quan trong cuộc tình tay ba này khai nhận, sau khi nói lời chia tay Tuấn, cô có tình cảm với Nguyên. “Chuyện này em cũng đã nói hết lời với Tuấn nhưng Tuấn nhất định không nghe mà còn hù dọa em và cả bạn trai mới của em nữa”, cô gái nói.

Đỉnh điểm của vụ việc là đêm 28/1 (tức mồng 1 Tết), sau khi đi chơi Tết về, Tuấn nghe một người bạn nói Nguyên và Trúc đang ngủ tại nhà một người tên Hiền.

Sau khi xác định đúng là Trúc đang ở nhà Hiền, Tuấn rủ thêm 2 người khác chạy xe máy qua với ý định đánh “dằn mặt” Nguyên.

Đến nơi, Tuấn leo qua tường rào đột nhập vào nhà. Thấy Nguyên đang ngủ say, Tuấn rút hung khí mang theo đâm một nhát trúng bụng tình địch rồi lao ra khỏi căn nhà bỏ trốn cùng đồng phạm. Anh Nguyên tử vong tại chỗ do vết thương thấu bụng.

Sau khi sàng lọc nghi can, cộng thêm lời khai của bạn gái nạn nhân, cơ quan công an xác định Lê Anh Tuấn là nghi can số một của vụ trọng án đầu năm mới.

Đến gần 7h sáng 29/1, Công an TP Nha Trang, phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữa Lê Anh Tuấn cùng đồng phạm. Bước đầu, cảnh sát nhận định hành vi của nghi phạm xuất phát từ ghen tuông. Cả Tuấn, Trúc, Nguyên, Hiền đều đã bỏ học.

Kinh hoàng án mạng đêm giao thừa

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h ngày 30/1, tại phường Đông Thuận (TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Nghi can được cho là ông Kim Hoà (40 tuổi). Nạn nhân là bà Sa Rên - vợ ông Hòa. Nhân chứng cho biết, trước thời điểm trên, ông Hòa đi uống rượu về trong tình trạng say xỉn.

Bà Sa Rên trách chồng thường đi nhậu nhẹt say xỉn. Ông Hoà cự lại thì bị vợ tát vào mặt. Sau đó, ông Hòa đi vào nhà bếp ăn cơm, nhưng hai vợ chồng tiếp tục cự cãi. Trong lúc nóng giận, ông Hòa đã dùng dao đâm vào ngực bên trái của bà Sa Rên. Bà Sa Rên được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, ông Hoà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến sáng 31/1 (tức mùng 4 Tết Đinh Dậu), công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt được hung thủ do đối tượng ra đầu thú. Bước đầu Kim Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sát hại hàng xóm vì nghi tòm tem với vợ mình

Vụ việc xảy ra khoảng 18h15, ngày 27/1 (tức 30 Tết), người dân tại xã Cồn Thoi (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) thấy anh Đ. (SN 1979, hàng xóm V.) bị đối tượng Nguyễn Văn V. (SN 1979) vác dao đuổi chém trên đường. Chạy một đoạn, anh Đ. bị đối tượng V. chém gần đứt một bàn tay và nhiều vết thương khác; nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, V. bị vợ kéo vào nhà và nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Theo một số nhân chứng, V. nghi ngờ vợ mình và anh Đ. có quan hệ ngoại tình với nhau khi V. đi làm xa nên theo dõi, chất vấn anh Đ. Tuy nhiên, vì không có đủ chứng cứ vụ ngoại tình nên V. đuối lý,  hai bên cãi nhau qua lại dẫn đến ẩu đả.

Được biết nạn nhân Đ. sống tại địa phương gần 10 năm qua, anh V. từ thôn khác mới chuyển đến được khoảng 1 năm. Hiện đối tượng V. đã bị Công an huyện Kim Sơn bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Mất mạng vì đòi về nhà cha mẹ đẻ đón giao thừa

Chiều 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Đào Văn Cần (34 tuổi, ngụ ấp Lợi Thuận, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân bị Cần sát hại chính là người bạn đời từng đầu gối má kề với gã đàn ông sát thủ.

Đào Văn Cần
Đào Văn Cần

Theo điều tra ban đầu, Cần và vợ là chị Tô Thị Hồng Suyến (30 tuổi, cùng địa chỉ) lấy nhau được vài năm nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Khoảng 19h ngày 27/1, sau khi đi xịt thuốc lúa về nhà thì Cần và chị Suyến xảy ra cãi vã to tiếng. Sau đó, chị Suyến đòi về nhà mẹ ruột đón giao thừa nhưng Cần không đồng ý.

Do vậy, chị Suyến điện thoại cho em ruột đến chở. Khi em chị Suyến đến nhà, chị Suyến lấy quần áo định ra xe thì bị Cần dùng dao đâm vào ngực. Do vết thương quá nặng, chị Suyến đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Cần đã bị người dân bắt giữ cùng tang vật. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ.

Sát hại vợ vì tin nhắn cho trai lạ

Chiều 31/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Bảy (47 tuổi, quê quán Thanh Hoá) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Diễn biến vụ án thể hiện, gần đây, Bảy phát hiện chị Lê Thị Tý (vợ Bảy, 45 tuổi, quê quán Thanh Hoá) có biểu hiện nghi vấn ngoại tình khi thỉnh thoảng lại lén lút nghe điện thoại, nhắn tin với người đàn ông lạ.

Lê Xuân Bảy
Lê Xuân Bảy

Tối 7/1, Bảy trở về phòng trọ ở KP Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương) thì tiếp tục phát hiện vợ nghe điện thoại của người đàn ông lạ nên căn vặn vợ thì chị Tý chối, không thừa nhận nên cả hai xảy ra cãi vã. Tức giận, Bảy đã lấy kéo đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đến ngày 26/1, Bảy đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Bảy khai nhận thêm, từ tháng 6/2016, Bảy đã nhiều lần phát hiện chị Tý nói chuyện điện thoại với người đàn ông lạ; đồng thời phát hiện nhiều tin nhắn có nội dung “thân mật” của người đàn ông này với vợ mình nên bí mật theo dõi để “bắt tận tay, day tận trán”. Bảy cũng cho biết vì vẫn còn tình cảm với vợ nên anh ta muốn vợ mình tỉnh ngộ để quay về với gia đình, nhưng chị Tý vẫn mê muội chạy theo mối tình ngoài luồng nên anh ta mới không kiềm chế được cơn ghen, tước đoạt tính  mạng người bạn đời. 

Đọc thêm