Thanh Hóa: Mất ví nhà người tình, dùng thuốc cỏ phun chết khô 3 sào lúa

(PLO) - Cho rằng người tình “ăn chặn” số tiền hơn một triệu đồng trong khi bỏ quên ví , Nguyễn Thế Minh đã đi mua thuốc diệt cỏ, lấy bình phun lên ruộng lúa của người tình.
Thanh Hóa: Mất ví nhà người tình, dùng thuốc cỏ phun chết khô 3 sào lúa

Vụ việc hy hữu trên xảy ra tại huyện Triệu Sơn Thanh Hóa. Ngày 18/4, chị Nguyễn Thị N. (SN 1975), trú tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn đã làm đơn trình báo về việc hơn 3 sào lúa của nhà chị bỗng nhiên chết khô, nghi có kẻ xấu phun thuốc diệt cỏ.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra và xác định Nguyễn Thế Minh chính là kẻ khiến ruộng lúa của gia đình chị N. chết khô. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Minh khai nhận, có quan hệ tình cảm với chị N. Ngày 13/4 vừa qua, Minh uống rượu say và đến nhà chị N chơi. Tại đây, Minh có đánh rơi chiếc ví bên trong có hơn 1 triệu đồng. Chị N khẳng định đã trả lại ví cho Minh nhưng ông này lại nói chưa nhận được.

Đêm cùng ngày, tức giận vì bị mất chiếc ví ngay tại nhà người tình, Minh đã đi mua thuốc diệt cỏ, lấy bình phun lên ruộng lúa của chị N.

Vụ việc khiến hơn 1.700 mét vuông diện tích lúa của gia đình chị N. bị chết khô, ước tính thiệt hại hơn 6,5 triệu đồng.

Ngày 3/5, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Minh (59 tuổi, ngụ tại thôn 10, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Đọc thêm