Thị xã Sơn Tây (Hà Nội): Cưỡng chế cả đất không nằm trong diện bị thu hồi

(PLO) - Trong khi UBND TP.Hà Nội đang giải quyết khiếu nại của vợ chồng ông Phùng Văn Dũng, bà Phạm Thị Huệ (trú tại tổ dân phố 3, phường Trung Hưng, TX.Sơn Tây) về mức giá đền bù đất nông nghiệp chưa thỏa đáng thì ngày 13/4/2015, UBND TX.Sơn Tây ban hành Quyết định 362 cưỡng chế thu hồi đất gây ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của người dân?
Thị xã Sơn Tây (Hà Nội): Cưỡng chế cả đất không nằm trong diện bị thu hồi

Phản ánh tới Báo PLVN, vợ chồng ông Phùng Văn Dũng, bà Phạm Thị Huệ (trú tại tổ dân phố 3, phường Trung Hưng, TX.Sơn Tây) cho biết: Ngày 30/9/2011, UBND TX. Sơn Tây ban hành Quyết định 1488 thu hồi 888,3m2 đất nông nghiệp của ông bà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xứ đồng Dộc Gầy, Cửa Điếm, Dộc Trì, Đồng Dộc giao cho Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị (HUD) thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phủ. Nhưng do mức giá đền bù chưa thỏa đáng, gia đình ông không đồng ý bàn giao và khiếu nại theo quy định. Tuy nhiên ngày 19/3/2015, UBND TX.Sơn Tây đã ban hành Quyết định 286 bác khiếu nại.

Không đồng tình, vợ chồng ông Dũng khiếu nại lên UBND TP.Hà Nội. “Trong khi UBND TP.Hà Nội đang giải quyết khiếu nại của gia đình tôi thì ngày 13/4/2015, UBND TX.Sơn Tây ban hành Quyết định 362 cưỡng chế thu hồi đất của gia đình tôi gây ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của gia đình tôi” - bà Huệ bức xúc.

Được biết sáng 30/9 vừa qua, UBND TX.Sơn Tây đã cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Dũng, bà Huệ. “Tôi hết sức bất ngờ nhưng vẫn ra trình bày rằng UBND TP.Hà Nội vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của gia đình tôi. Do đó việc cưỡng chế là áp đặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gia đình, tuy nhiên đoàn cưỡng chế vẫn phá dỡ toàn bộ cây trồng, tài sản của gia đình tôi. Không những thế, 63,8m2 của gia đình không nằm trong diện thu hồi cũng bị san phẳng”, bà Huệ cho biết.

Cũng theo bà Huệ, do gia đình bà không có hồ sơ kỹ thuật thửa đất cũng như không có bản đồ quy hoạch tổng thể nên không biết diện tích đất của gia đình mình bị thu hồi ở vị trí nào, diện tích còn lại 63,8m2 nằm ở đâu? Thắc mắc với các thành viên đoàn cưỡng chế thì được trả lời “Tý nữa sẽ biết”, nhưng cuối cùng chẳng có ai cho gia đình biết.

Thiết nghĩ vụ việc cần sớm được UBND TP.Hà Nội chỉ đạo giải quyết, tránh gây bức xúc, hoài nghi của người dân vào các cấp chính quyền. 

Đọc thêm